1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người mà người ta không yêu mình.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alibaba29_10, 24/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alibaba29_10

    alibaba29_10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Yêu người mà người ta không yêu mình.

    Cảm giác đầu tiên mà anh nghĩ về em là một niềm ao ước, em nhỏ nhắn, xinh tươi như một thiên thần. Nghĩ về em, em càng thánh thiện đến đâu, anh càng thấp hèn tới đó. Anh quen em trong một hoàn cảnh thật trớ trêu, em là lá ngọc cành vàng, con nhà gia giáo, còn anh, anh chỉ là một công nhân bình thường, điều làm anh suy nghĩ thật nhiều. Anh ước gì thế gian này không có danh vọng, tiền bạc, chỉ có tình yêu chân thật, để anh được yêu em, trao cho em tất cả. Ở nơi xa lạ này, đến đây làm việc đã được một năm mà anh cảm thấy như thời gian chẳng hề trôi. Cảm ơn em đã chịu giữ liên lạc và nói chuyện với anh, anh nhớ rất nhiều, nhớ như in những hôm mình nói chuyện với nhau cả h đồng hồ, mà thật ra thì điện thoại ở cty miễn phí nên anh mới có thể nói chuyện với em được lâu như vây. Anh nhớ lúc em cười, nhớ rằng em hay nói "dạ" lúc nghe anh nói, thi thoảng em còn nói " Em bảo này" anh nghe rất vui, anh ngỡ như anh là người rất thân quen của em vậy. Hôm trước có người trong công ty biết anh yêu em, họ nói " Giờ mà L yêu H chắc H sẽ yêu L cả đời và tiến tới hôn nhân đấy nhỉ? " Họ nói đúng vào điều anh lo sợ, anh sợ anh sẽ mất em, em sẽ chê anh nghèo, chê anh thấp kém. Đôi khi anh nghĩ anh sẽ tỏ lời yêu em, sẽ phấn đấu để được thăng tiến, lo được cho em cuộc sống sau này, như một người đàn ông đúng nghĩa chứ anh ko cần cái gia sản kếch sù nhà em. Còn bây giờ anh chỉ biết cầu nguyện, cầu cho thời gian trôi chậm lại, chờ khi anh học xong khoá học, chờ Sếp anh bổ nhiệm anh em đừng ra trường sớm rồi lại đi lấy chồng mất em nhé!
    Anh sẽ cố gắng, mạnh dạn làm tất cả để có được em, anh hứa!
    P/s:
    Nếu chưa lên làm Sếp, anh sẽ chưa tỏ tình em. Cố lên HOàng ơi!
  2. buratinoav

    buratinoav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Up up!
    Bác vote * em nhé!
  3. None_one

    None_one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Đi chăn * à
    Nói thế thôi, bác chủ sòng cứ cho iem nó dăm * cho nó mừng
  4. nhinho123

    nhinho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã thấy một cái gì đó thật gần gũi. Mà anh lúc đó cũng chẳng có gì đặc biệt nổi trội hết, đi cạnh mấy thằng Tây , trông anh nhỏ thó, cái mặt nghênh nghênh với cái đầu tóc ngắn nhoằn,... Em là một đứa khá kênh, nhưng trong lúc đó em lại chú ý đến anh, dù anh chẳng đẹp trai, và em cũng chẳng biết gì về anh hết. Rồi ông trời sui khiến, anh và em lại có thời gian làm việc cùng nhau, lúc đó em mới biết đến hoàn cảnh cuộc sống của anh, và sau này lúc xa nhau, em mới biết là anh cũng chú ý tới em từ ngay cái nhìn đầu tiên, dù chẳng biết em là ai.
    Nhưng số phận trớ trêu, khi anh và em có chút tình cảm gắn bó thì lại mỗi đứa một nơi, anh phải xa em đến nửa vòng trái đất, vì điều kiện công việc, việc chúng ta gặp nhau và đến với nhau thật khó khăn. Ở nơi xa lạ, anh lao vào công việc, vào những mối quan hệ mới. Còn em, thì cố làm mọi điều để anh thấy đỡ trống vắng nơi đất khách quê người. Chẳng biết bao giờ , lúc nào mình mới được gặp lại nhau. Nhưng anh biết không, em đã rất đau lòng khi anh nói Chúng ta có duyên nhưng chưa có nợ, nên ông trời mới bắt mỗi đứa một nơi. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, đúng là chúng mình có duyên còn gì , tự dưng ở đẩu đâu lại gặp và quen biết nhau còn gì. em nhớ những lần anh đi công tác, anh lặn lội chạy ngược chạy xuôi ngoài trời tuyết lạnh để tìm mua card điện thoại để gọi điện cho em. Những lúc đó em càng thấy thương và nhớ anh nhiều.
    Nhưng giờ đây, điều kiện để đến gần nhau thật khó, em không biết việc mình mong mỏi chờ đợi anh thế này có phải hoang tưởng không. Thà anh cứ lạnh nhạt, chửi mắng em, hay quên luôn em đi thì em còn biết đường, dù chắc nếu thế thì em buồn và đau khổ lắm lắm. Nhưng đằng này, anh vẫn tốt với em, vẫn quan tâm tới em, dù chẳng biết đến bao giờ mình mới hết cảnh mặt trăng mặt trời thế này. Anh ác lắm, tình cảm anh dành cho em vẫn còn nặng, thế mà anh lại bảo mình có duyên mà không có nợ. Em phải làm sao bây giờ
    Em chỉ còn biết cầu xin đấng bề trên cho chúng ta có điều kiện quay lại với nhau, để trả nợ duyên phận mà chúng ta đã có.
    Tình có dậy sóng vẫn cứ xin tình nồng.
    Nối em vào anh chiếc hôn nồng​
  5. DoncKihote

    DoncKihote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đùa tí thôi bác ơi! Chứ em mà thèm đi câu *. Bác nhìn thấy có 1 chú duy nhất nào đó vote * cho em, em xỉ vả nó cả tháng giời kia kìa.
    Còn mỗi cái nick này! Treo nốt là tớ nghỉ chơi đấy nhé bạn Mod thân mến!
  6. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    1. Có chí khí
    2. Khác gì xui em nó lưu ban
    Title: hơi sến
  7. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ pác gì ơi sao phải thiếu tự tin đến thế. Pác phải tự tin vào chứ,cần gì lên làm sếp mới tỏ tình. Theo e là luôn và ngay đi chứ ai lại để người ta đợi lâu chế
    Dù sao cũng chúc pác mau lên sếp được sớm tỉnh tò nha pác
  8. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Đong đưa nhiệt tình vào .Khi nào mà cắn câu rồi thì khi đấy chủ toppic khỏi phải xoắn.Còn đợi khi nào lên sếp mới dám tỏ tình thì e rằng em nó đi lấy chồng mất rồi.Thế mà!
  9. kimkiem

    kimkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    chai sang đây xui người ta đong đưa à
    hic, nghe cái vụ chờ sếp anh bổ nhiệm anh, hơi mệt nhể. Nghe giọng bác, giống như làm cơ quan nhà nước ý nhể. Có khi xếp hàng dài ngất :D, có khác nào bảo em nó thôi đừng lấy chồng. Mà lên sếp kỉu đóa, chắc cũng chả thêm đc mấy đồng :(, vô ích mà.
  10. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    Chai nói đúng đới
    Thế miềng đong nhau đi, Chai oai

Chia sẻ trang này