1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu ngừơi mình yêu, yêu ngừơi yêu mình,???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi truongdu, 24/04/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Patriot

    Patriot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2001
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    yeu thi bao gio cung can co 2 nguoi, tu 2 phia.
    ba con da doc truyen " den` khong ha(t' bong'" chua?
  2. Night

    Night Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Đúng là từ hai phía, nhưng mà thế nào cũng có sự ko cân bằng nhất định...
    Yêu người yêu mình thì đau khổ & hạnh phúc
    Yêu người mình yêu thì đau khổ hơn & hạnh phúc hơn
  3. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Bac night noi chi ly qua !!!!
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Tuyen chien voi lu con trai
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Ben trai la nguoi to yeu thu nhi tren TG
    http://kiss.to/chuvanan
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  4. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Toi nghi, doi voi con trai thi nen lay nguoi minh yeu. Vi con trai thuogn khogn thich con gai qua le thuoc va bi luy vi minh. Con con gai thi nen lay nguoi yeu minh.
    After every storm, if you look hard enough, a rainbow appears
  5. Than

    Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2001
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Yeu sao cho dang yeu het cuoc doi minh ,"yeu cho minh ".
    Chung thuy voi nguoi minh yeu.tron doi yen em
    Duythan
  6. queen_pdp

    queen_pdp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    em thay bac charming noi dung do ai lai di lua chon nguoi iu bao gio dau.nhu the se chang la tinh iu theo nghia cua no dau
    khi iu thi phai chap nhan het nhung tat xau cua nguoi do chu .hoac la giup nguoi do bo nhung tat xau do chu
    khi iiu minh se wen minh la ai
    minh se chi co mot minh nguoi do thui
    em noi phai hong cac bac
    ^_^
  7. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Yêu đi rồi biết. ???
    Ai mà không lựa chọn trong tình yêu,có ai dám nói là không.???
    Và khi yêu, ai cũng sẽ cảm nhận được tình yêu từ người bạn của mình. Có chắc bạn chỉ có cảm tình với một người,??? và có chắc chỉ một người có cảm tình với bạn.
    Không lựa chọn, nếu may mắn sẽ hoà hợp sau này, còn không may mắn sẽ khổ và hối hận cả đời.
    Topic này có vẻ như là nhố nhăng, nhưng thật sự là vấn đề, khi mà hằng ngày bạn vẫn phải giao tiếp với nhiều người, có cảm tình, thiện chí với không chỉ một người, vì mỗi người có những cái bạn quí riêng. Mà những cái đó đều quan trọng với bạn, sẽ phải lựa chọn, đó là điều tất yếu, vì khi đã nói ra, hoặc thể hiện là bạn đã yêu một ai đó, sẽ khó có cơ hội làm lại.

    Không có gì quí hơn độc lập tự do
    truongdu
  8. Thomas_Edison_new

    Thomas_Edison_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2001
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
  9. Thomas_Edison_new

    Thomas_Edison_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2001
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
  10. ezapata

    ezapata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2001
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ối xời ơi, việc gì các bác cứ phải cãi nhau về cái đề tài này chứ? Em nà em cứ đưa za ý kiến như vậy (xin các bác nượng thứ cho): các bác cứ chịu khó nắng tai nghe nời phát biểu của cả tim và ný trí. Lếu cả hai thứ đó đều có chung một quan điểm thì nà tuyệt con vời vời, còn lếu không thì xin các bác hãy bình tĩnh, tự tin để chờ đợi, không iu được người lày thì chúng ta sẽ yêu người khác, người lày không iu ta thì có người khác iu. Túm tất cả nại thì em nghĩ lên iu khi mà các bác không còn chịu được cái nạnh của mùa đông đang đến, còn bác nào chịu được thì gắng mà chịu vi cái sự iu ló phức tạp nắm, dính vào ló là lắm chuyện phát sinh và phát triển. Kính thư.

Chia sẻ trang này