1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu ngừơi mình yêu, yêu ngừơi yêu mình,???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi truongdu, 24/04/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    A! Trường Du mới sáng tác ra 1 thứ tình cảm khác ngoài tình iu.

    Hãy hoàn thiện mình
  2. triumph

    triumph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    u khó chọn zậy thì đừng yêu nữa......
  3. Casau

    Casau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    được yêu người mình yêu thì còn gì hang phuk bằng .Ok
  4. RealFake

    RealFake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Con trai nên tìm người mình yêu , con gái tìm người yêu mình Cả hai tìm hoài không thấy, hãy quay lại phía sau xem mình đánh rơi gì kìa
    I'm so ugly, that's ok so are my friends
  5. Light_Star

    Light_Star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------
    Con trai nên tìm người mình yêu , con gái tìm người yêu mình Cả hai tìm hoài không thấy, hãy quay lại phía sau xem mình đánh rơi gì kìa
    --------------------------------------------------------------------------
    Hey!Bác này nói văn vở wa' thể!!!
    Làm em suy nghĩ mãi mà chẳng biết behind có cái gì hổng biết nữa???
    Thế theo Bác đằng sau hai người có cái gì???

    Never Say Never
  6. vieni

    vieni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Sao các bạn phải khổ vì cái bệnh iu thế nhỉ?Mình thấy nên iu người mình iu hơn,dù gì thì cũng là người mình có cảm tình còn người kia sẽ mãi chỉ là cái bóng tội nghiệp vất vưởng bên cạnh mình mà thôi.không iu người ta thì thôi việc gì phải đày đoạ người ta khổ sở như vậy,đúng ko?Các bạn có nhớ phim "Thành thật với tình yêu" ko?Nếu các bạn còn nhớ thì sẽ tìm được câu trả lời thích đáng.
    Chúc Trương Du có mọt quyết định đúng đắn.
    nothing can't do unless.......
  7. RealFake

    RealFake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
  8. NewKomodo1984

    NewKomodo1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ngớ ngẩn quá đi thoi các ông các bà a.
    Tôi mà gặp trường hợp này thì tui chả yêu ai cả . Thế thôi có thế mà cung hỏi .

    KOOMDO
  9. EricTuan

    EricTuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    yêu người mình vừa yêu, mà họ vừa yêu mình thì tuyệt.
    Anh Tuan
  10. lisathanhha

    lisathanhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không chỉ là những cảm xúc thoáng qua, cũng không dừng lại ở những so đo tính toán để rồi cứ tự hỏi yêu ai "yêu người mình yêu, yêu ngườ yêu mình???" Ttheo tôi nghĩ Tình yêu đích thực là TY có sức mạnh tinh thần bền bỉ thúc đẩy bạn tìm kiếm những gì tốt đẹp cho người mình yêu. Chính vì thế tình yêu phải đến từ 2 phía nơi mình và nơi người mình yêu- Thế mới là tình yêu đẹp chứ! hic hic hic.... Nếuyêu người mình yêu và sống với người yêu mình e rằng sẽ rơi vào ích kỷ đấy. Yêu như vậy để lầm gì nhỉ, hành hạ nhau chăng????? Dũng Sĩ diệt MU ơi có giận mình hông?
    THANH

Chia sẻ trang này