1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU NGƯỜI...........NGƯỜI KHÔNG YÊU LẠI THÌ CÓ NÊN TIẾP TỤC YÊU NGƯỜI ĐÓ HAY KHÔNG?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bibotittit, 04/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bibotittit

    bibotittit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    YÊU NGƯỜI...........NGƯỜI KHÔNG YÊU LẠI THÌ CÓ NÊN TIẾP TỤC YÊU NGƯỜI ĐÓ HAY KHÔNG?

    TÔI YÊU MỘT NGƯỜI ,LÚC ĐẦU NGƯỜI TA CŨNG CÓ VẺ NHƯ LÀ 'YÊU MÌNH ' NÊN TÔI KHÔNG BIẾT COD PHẢI LÀ MÌNH NGỘ NHẬN HAY KHÔNG NỮA VỀ MỐI TÌNH NÀY.
    RỒI MỘT HÔM NGƯỜI TA TÂM SỰ VỚI TÔI VỀ ĐỜI TƯ CỦA NGƯỜI TA ............ĐẾN LÚC NÀY TÔI NHƯ BỊ RƠI VÀO VỰC THẲM VÌ BIẾT NGƯỜI TA ĐÃ CÓ NGƯỜI TRONG MỘNG TỪ HAI NĂM NAY ,MÀ VÌ NGƯỜI TA CHỈ COI TÔI LÀ NGƯỜI ĐẺ LÀM BẠN LÚC CHỊ ẤY ĐI XA THÔI .ANH TA THẬT ĐỂU GIẢ. TÔI QUYẾT ĐỊNH RỜI BỎ ANH TA.............

    ĐIỀU ĐÓ CÓ ĐÚNG HAY KHÔNG?
    CÁC BẠN HÃY CHO BIẾT Ý KIẾN CỦA CÁC BẠN VỀ HÀNH ĐỘNG ĐÓ NHA!
  2. loi_cua_gio

    loi_cua_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu người ta, bạn có thể nói người ta là đểu giả thì hãy xem lại mình nhé bạn.
    Là do bạn ngộ nhận chứ anh ấy có nói là yêu bạn đâu.
    Vì bạn quá dễ thương không thể nào làm cho người khác không thể không có cảm tình, nhưng tình cảm trai gái đó là chuyện khác đấy bạn ạ. Bạn nên cảm ơn người ta vì đã thành thật với bạn.
    Chúc bạn có những suy nghĩ tốt về người đó
  3. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    thôi thì cứ chấp nhận đau khổ một lần còn hơn là đau khổ cả đời! bỏ người ấy đi vì nếu mai sau người ta có yêu bạn thì cũng chỉ do thương hại mà thôi!--> buồn làm sao một mối tình...chết!
    sống tự do, chết thanh thản!
    Nguyện một đời với tình yêu vì tiền!
    TTT
  4. thaitucuahoanggia

    thaitucuahoanggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    bạn không có gì mà phải lo lắng cả nếu bạn không yêu người đó thì thôi mà có sao đâu nếu bạn cảm thấy thích thì tôi cũng có thể làm bạn với nhau được không nào.
  5. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã suy nghĩ nhiều về trường hợp của bạn, tôi thì cũng đang trong tình trạng không biết nình có ngộ nhận hay không, nhưng nếu tôi bị trong trường hợp của bạn, tức là bị người ta say no, tôi vẫn tiếp tục yêu người ta, vẫn chờ đợi dù biết là đau khổ.
    Biết sao được mình chỉ yêu được một lần cho cả đời.
    Tôi là con trai, có thể chịu được đau khổ, còn bạn là con gái tôi khuyên bạn hãy cố quên đi và làm lại từ đầu, nếu một lúc nào đó bạn đang tắm hay đang ... chợt nhớ đến anh ta thì lúc đó bạn đã quên rồi.

    Hanzo Hattori
  6. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Tui thì cho là một tình yêu đích thực là mong muốn cho người mình yêu được hạnh phúc. Nếu bác thấy việc bác từ bỏ người ấy sẽ khiến người ấy tìm được hạnh phúc thì theo tui, bác nên rút lui. Còn nếu bác cảm thấy mình có đủ năng lực để mang hạnh phúc lại cho người ấy thì bác hãy tấn công tiếp chớ đừng có bỏ giữa chừng.
    You didn't known what's burning inside your heart
  7. bibotittit

    bibotittit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    biết yêu là đau khổ nhưng làm sao đây khi con tim mình chỉ muốn dành cho người ấy ?
    làm sao đây?
  8. datrang

    datrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng từng nghĩ rằng người ta yêu mình bởi người ta quan tâm đến tôi nhiều quá. Bõng dưng đến một ngày người ta nói với tôi rằng người ta đã...
    Nhưng tôi không giận người ta được. Chỉ nhớ thầm thôi. Nỗi nhớ của mình thì không làm ai phải khổ cả.
    chúng ta đã làm tất cả vì cái gì hở Moon? Để rồi cuối cùng tất cả chỉ là một nụ cười buồn.
  9. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Có chứ ,tình yêu là một cái mà mình không thể tự kiểm soát được,chính vì vậy phải để nó tự nhiên chứ bắt buộc nó thì càng khổ mình đấy.

    Đố bạn click trúng chữ sau:

    Sprite
  10. email1

    email1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nguoi ta khong yeu thi minh yeu tiep lam gi
    Toi day co bao nhieu nguoi yeu toi ma toi co bao gio de y den ho dau :)
    Hay tim cho minh nguoi minh yeu va nguoi ta yeu minh
    Thank !
    @

Chia sẻ trang này