yêu người nhỏ tuổi.... Tạm gọi anh là "chó con" của em... Ừ yêu lắm, yêu cả cái tính trẻ con hay hờn hay dỗi của anh nữa.. Liệu em lớn hơn anh 1 tuổi, em có là "chị hai" của anh không nhỉ...?
em có là "chị hai" của anh không nhỉ...? Ồ...trên phương diện tình củm thì...hông, mà trong công việc thì...hình như là có thì phải á! HANH PHUC LA MOT THU NUOC HOA MA HE TA DO CHO NGUOI KHAC THI THE NAO CUNG CO DUOC VAI GIOT CHO CHINH MINH.
Chúc mừng nhé Yêu người nhỏ tuổi chả sao cả. Các cụ gọi là "gái hơn hai, trai hơn một" với lại, "Có phúc lấy được vợ già". Đừng hiểu già ở đây là xấu nhé, già là hơn tuổi đấy. Có điều tớ chả hiểu sao mọi người hay trêu đàn ông có người yêu hay vợ hơn tuổi thế, nào là thằng này bị con đấy lừa, nào là còn trẻ nên chưa biết gì vv . Nhớ lại ngày xưa các cụ nhà ta đi chơi qua vũng nước lội còn phải để vợ bế vì các cụ bé quá, vợ thì lớn hơn đến tận 8,9 tuổi. Chúc hai bạn có thể đi được đến final stage nhé. Có điều phải chứng tỏ cho mọi người thấy là các cậu thực tình đến với nhau, khi đó mọi người sẽ hiểu và không chọc gậy bánh xe nữa. Chú chàng chuẩn bị nghe bạn của người yêu (hơn chú 1 tuổi) gọi bằng anh nhé, sướng chưa? Còn cô cậu thì chuẩn bị gọi bạn của người yêu (kém 1 tuổi) bằng anh nhé, cũng thích không? Năm mới chúc mọi sự tốt lành,
Hic.. hic... Xem zay chu "cho' con" kho^n ngoan lam co*! Dung tuong con trai be' ho*n la` "zo^'t" nhe' ! "Dan ong no^ng noi bien kho*i Dan ba` sa^U sac nhu* co*i dung tra^`u "...
Tôi cứ tưởng lizahuong yêu anh nào nhỏ hơn 4,5 tuổi cơ, chứ có 1 tuổi thì chẳng có gì đáng nói ở đây cả. 1 tuổi ~ không có gì. @Kojiro