1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người nước ngoài có nên không

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kokuma1205, 02/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kokuma1205

    kokuma1205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Yêu người nước ngoài có nên không

    Không fải tớ chê trách gì các bác VN, chỉ là muốn các bác góp ý xem nếu yêu một người nước ngoài, khác nhau về ngôn ngữ, văn hóa, lối sống... thì có nên hay không thui
    Bác nào có kinh nghiệm vào góp ý cho tớ với
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là ko phải hỏi câu nên hay ko nên, Theo mình đến lúc bạn yêu 1 ai đó rồi, dù bạn có ko muốn yêu thì bạn vẫn nhớ tới người ta, trái tim bạn vẫn hướng về người ta.
    Tây và ta khác nhiều nhiều về ngôn ngữ và văn hoá, nếu bạn cho rằng 2 thứ này ko phải là trợ ngại quá lớn thì bạn có thể nhận lời yêu một anh chàng Tây mà bạn thích. Mình thì mình vẫn thích tâm sự, thủ thỉ bằng tiếng mẹ đẻ hơn nên chắc mình chỉ yêu được các anh zai VN thui
  3. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Nên quá đi chứ, mình thì không phân biệt Tây ta, hễ thấy anh nào đẹp trai quá chừng là mình thích à.
  4. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    đối với tôi thì còn tuỳ.
  5. RedNumber

    RedNumber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thường thì tình yêu kiểu này dễ khởi nhưng lại khó bền. Bạn cần có một tâm hồn hoà hợp là quan trọng nhất. Tuy nhiên, sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hoá cũng ảnh hưởng không nhỏ. Là con gái, bạn đừng quá vội vàng. Hãy dành một thời gian để kiểm chứng xem liệu 2 người có thể san bằng (đến một mức cho phép) được sự khác biệt ấy không. Có nghĩa là thời gian thử thách cần phải kéo dài hơn một tý. Nếu có gì không hoà hợp thì khi nhận ra điều đó, hai người vẫn có suy nghĩ tốt về nhau.
    Chúc bạn hạnh phúc và luôn giữ được những tình cảm đẹp!
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Thích và Yêu là 1 tình cảm hoàn toàn khác nhau bạn àh
  7. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Chị bạn của mình đang yêu 1 người nước ngoài, anh ý rất tốt, theo đuổi chị đến tận 3 năm, cư xử rất tôn trọng người yêu và là con người tốt bụng. Chị bạn mình lúc đầu cũng băn khoan, nhưng bằng tình yêu thực sự, anh đã cảm hoá được chị. Họ bây giờ rất nhạnh phúc
    Với 1 người tốt như vậy thì ta đâu càn phân biệt là họ người VN hay người nước ngoài nhỉ?
  8. theguidevn

    theguidevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tớ có một cô, cũng yêu và lấy một người nước ngoài, cũng hạnh phúc (chú này nói rất sõi tiếng việt và nghiên cứu về văn hoá và lịch sử việt nam nên cũng hiểu về văn hoá và ngôn ngữ VN). Tất nhiên, cũng có nhiều người chả biết tiếng việt nhưng vẫn sống hạnh phúc với người yêu là người VN.
    Tớ nghĩ cũng tuỳ thôi. Mà đọc đâu đó có câu nhận xét của ai đó bên box GDGT: Tây yêu mình thì chỉ yêu mình mình thôi, kô quan tâm đẽn bố mẹ anh chị em mình. Còn VN yêu mình thì yêu cả gia đình người yêu mình. Đó tớ nghĩ cũng là do sự khác biệt văn hoá.
    Noel, Tết tây, bạn có thể chia sẻ với người nước ngoài cái này nhưng còn tết ta thì tớ nghĩ cũng khó phết. Nhất là những bữa cơm gia đình cuối năm, kể cũng hơi khó, mọi người cứ bi ba bi bô tiếng việt còn anh chàng tây kia/ cô tây kia thì chỉ biết cười nhiều khi thấy như người thừa.
    Nói chung, kô nói trước được. Hai người yêu nhau thì cứ yêu đi, còn nghĩ đến sau này, sự khác biệt văn hoá, ngôn ngữ, ... thì cũng khó mà nói lắm.
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Cái phần highlight sai bét. Đừng chỉ dựa vào 1 vài đôi tây yêu nhau mà nhận xét như thế. MÌnh ko đi nhiều nhưng những nước mình đi qua, những gia đình tây mình chơi cùng, họ đều yêu thương, quan tâm tới những người gia đình của nhà vợ/ nhà chồng.
  10. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Có phải bạn của ấy tên là P.T. ko? Tớ cũng biết 1 cặp chồng Thụy Sỹ, vợ Việt Nam như thế
    Còn vụ yêu Tây thì tớ nghĩ rào cản văn hoá-ngôn ngữ chắc chắn là có. Nhưng khi cả 2 đã thật sự yêu nhau thì cũng sẽ có động lực tìm hiểu về văn hoá của bên kia --> ít nhiều sẽ giảm được khoảng cách giữa 2 bên
    Đẹp trai thì tớ cũn thích đấy, nhưng quan niệm đẹp của mỗi người một khác. Có người thấy đẹp nhưng có người lại thấy ko đẹp

Chia sẻ trang này