1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người nước ngoài có nên không

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kokuma1205, 02/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Nếu cảm thấy có thể vượt qua được rào cản của ngôn ngữ văn hoá... và cảm thấy có thể tiến tới 1 kết cục tốt đẹp ... thì còn chần chừ gì nữa mà ko yêu!
  2. Sandpaper

    Sandpaper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì yêu, có nhiều lúc đâu có thể nói trước được. Tôi đây đã quen vợ tôi được sáu năm nay và cưới được gần một năm. Cô ta là người Mỹ, lớn lên ở thành phổ nhỏ (một ngàn người à) ở một tiểu bang phía Bắc của Mỹ. Tôi thì lớn lên ở Sài Gòn. Cô ta không ăn thức ăn Việt Nam được, còn tôi thì bún, cơm, mắm gì cũng ăn. Tôi nghe nhạc Khánh Ly, cô ta thì nghe Celine Dion. Tôi đọc thơ Tản Đà, Lưu Trọng Lư, cô ta thì đọc thơ Robert Frost, Emily Dickenson. Nói chung là có nhiều thứ trông bên ngoài có vẻ không hợp, nhưng khi hai người yêu nhau thì có gì khó khăng mà không trải qua được. Chỉ cần hai người hiểu nhau và cần nhiều kiên nhẫn thôi. Dì nhiên sẽ có nhiều thử thách, thí dụ như là mỗi lần về thăm gia đình tôi thì cô ta phải ngồi đợi tôi dịch và giải thích tiếng Việt. Nhưng rồi cũng xong.
  3. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Trừ phi con trai Việt bị tuyệt chủng.
  4. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy ở chỗ mình có rất nhiều cặp vợ chồng VN-Thụy Sĩ . Họ rắt hạnh phúc,những đứa con lai củ họ đẹp khủng khiếp,tụi nó lại được cho học tiếng Việt nên nói tiếng V khá tốt tuy 0 đọc được,viết được sỏi.Nhưng mình thấy yêu người nước ngoài cũng hay,tuy nhiên nhớ đến cảnh cãi nhau của nhau của 1 cặp vợ VN,chồng Pháp, tức wá muốn chửi đối phương mà 0 kiếm ra từ để chửi,cô vợ sổ nguyên tràng tiếng Việt.Anh chồng lúc đó ớ ra 1 lúc rồi nhìn cô vợ tròn xoa mắt,thế là cả 3 cùng cười(có tui trong đó nữa)hay đấy chứ.Thế là anh chồng chạy lại ôm vợ giảng hòa.

Chia sẻ trang này