1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người nước ngoài??? Nên hay không nên???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi soidabietyeu, 30/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Sở thích yêu người nc ngoài ko có gì bệnh hoạn cả nên cứ làm tới đi, đã là sở thích mà ko hại gì đến ai thì quan tâm gì đến họ nói gì, cơ bản là mình thích mà ở đời thích nhất là "thích gì làm nấy", vả lại dám làm dám chịu nếu đã yêu ai thì phải chấp nhận hết cả điểm phù hợp lẫn ko phù hợp của người ta, chấp nhận cả kết quả, hệ quả hoặc hậu quả nếu có của TY.
    Riêng mình thì ko thể lấy vợ Tây đc, ko thể nhìn con tóc vàng mũi lõ và mù văn hoá Việt đc!
    Được moitoanh sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 31/05/2008
  2. fanofeminem

    fanofeminem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Yêu gái Tây cũng hay phết đấy. Nhưng lấy làm vợ sợ ko "tải" nổi
  3. nhynhy

    nhynhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    yêu người nước ngoài có nghĩa là yêu người sống ở nước ngoài hay có quốc tịch ở nước ngoài mà lại ở Việt Nam . Vẫn kô hiểu tuỳ hoàn cảnh chứ .
    nhưng cái chính lại là tình cảm đích thực
  4. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    tình yêu thì có cái gì nên hay không nên đâu, chỉ muốn hay không muốn thôi bạn ah, người mỗi nước có một phong tục và lối sống khác nhau, ở đâu cũng có điẻm xấu điểm tốt, yêu ai lấy ai là duyên số rồi, có người ở nước ngoài chục năm mà có chịu nôi anh tây nào, có người chỉ thoáng gặp lần đầu đã xác định gắn bỏ được cả đời....tình yêu là vô sắc...
  5. soidabietyeu

    soidabietyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mình đã trải qua cái thời kỳ được vài anh chàng nước ngoài ... "kưa cẩm". Mình thấy cũng hay hay và thú vị ... Nhưng rồi có một ngày, mình có một cuộc hẹn với bạn (chỉ là bạn bè thôi) đi uống cafe, bạn mình là người nước ngoài, vừa mới sang VN được vài hôm, hẹn nhau ở Hàm Cá Mập chỗ Bờ Hồ, khi mình đến nơi thì thấy bạn mình đang mua dứa, bạn mình mua một quả dứa với giá 3USD, mình bảo người bán hàng là sao bán đắt thế, và thế là ... mình bị chửi té tát, trong đó có một câu làm mình rất thất vọng và phải suy nghĩ nhiều "tiền của nó chứ có phải là tiền của mày đâu??? cái loại gái cặp với Tây như mày thì kiếm đc nhiều tiền rồi ... " Trời, mình im bặt luôn, lúc đấy chỉ muốn xông vào ... oánh nhau thôi nhưng dù sao mình cũng không nên làm vậy. Hix, hix, nghĩ mà thấy chán. Nếu mình có yêu ai đó người nước ngoài, mình cũng phải suy nghĩ cho kỹ vì không bít thực sự suy nghĩ của ng VN về việc yêu và lấy chồng ng nước ngoài như thế nào??? Mình không muốn bị mang tiếng xấu như vậy.
  6. lavie10

    lavie10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thực ra việc yêu ng nc ngoài ko khó. Bản thân mình cũng đang từng yêu 1 bạn gái ng Phap khi học Master truớc khi cầu hôn ng yêu bây giờ (cũng là ng nc ngoài). Khoảng cách về ngôn ngữ cũng ko phải là vấn đề quá khó, khi 2 ng thực sự yêu nhau sẽ giúp đỡ nhau học ngôn ngữ của ng kia (tất nhiên bạn cũng phải có khả năng giao tiếp tốt trước đã), mọi việc đều dựa trên sự chân thành.
    Tuy nhiên nếu đã có ý định yêu ng nc ngoài thì bạn cũng phải hiểu lối sống và cách yêu của họ, phải xác định rõ là với Tây thì họ yêu cũng dễ mà bỏ cũng dễ, tụi Tây nếu thích ai nó sẽ bày tỏ ngay, thích hay ko thì chỉ trong 2 lần gặp gỡ là biết là có thể tiến xa hơn hay ko, họ cũng ko muốn dành quá nhiều thời gian tìm hiểu mà sẽ tiến tới rất nhanh. Sau 1 thời gian sống chung để có thể hiểu hết về ng yêu, về cách sống của bạn, sự hoà hợp về đời sống ********, tiền bạc, thì mới tính đến chuyện hôn nhân hoặc chia tay.
    Về sở thích ng nc ngoài thì mình có thể hiểu bạn vì mình cũng có sở thích tương tự. Sự hấp dẫn về ngoại hình, cơ thể, của họ luôn là sự mê hoặc chết ng nhưng trong cuộc sống chung thì cần phải xét tới các vấn đề khác nữa mà gọi chung là sự khác biệt về văn hoá, điều này đòi hỏi bạn phải có thời gian dài làm quen và hấp thụ như văn hoá thứ 2 của mình, như vậy sẽ ko khiến bạn cô độc trong môi trường sống ở nc ngoài. Vì cũng có thời gian sống ở nc ngoài đủ dài và cũng đã có chứng kiến nhiều nên mình chỉ muốn chú ý các bạn gái là ở Tây yêu và chia tay rất dễ dàng, có thể hôm nay vẫn còn ngủ với nhau, tối mai đi làm về họ đã dọn đồ đi rồi. Nên điều quan trọng nhất ở đây là mọi ng phải có sự độc lập tốt nhất và có khả năng tự lo đc bản thân để tránh đc những cuộc chia tay bất ngờ như vậy.
  7. phuong130985

    phuong130985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Không phản đối nhưng nếu được chọn thì tớ vẫn chọn chồng Việt. Có thể tớ hơi nhát nhưng mà nói thật là tớ hơi sợ chồng nước ngoài, nghĩ đến phải xa mẹ là đã muốn , lại còn vấn đề ngôn ngữ, văn hoá nữa chứ. Có sao thì mình vẫn là người nước ngoài. Tớ yêu hàng Việt Nam chất lượng cao!
  8. truongkim

    truongkim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    đã là trong tình yêu thì làm j có chuyện nên hay ko nên nhỉ
  9. taibayvagio1

    taibayvagio1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau bạn ơi , tớ biết cũng quen một vài người lấy chồng nước ngoài . Nhưng cái cốt yếu là phải có tình yêu bạn ơi.
    Tớ cũng có biết một vài người Pháp , lưu học sinh người Lào - Cambodia - Trung Quốc - Nhật Bản .
    Hôm qua gặp một em sinh năm 84 người Hàn Quốc dễ mến kinh khủng đó hihi đang nhờ em ý dạy nhảy nhót bài hát 3 con gấu
  10. danghl

    danghl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    528
    Hà ...tình yêu không biên giới mà cái gì chẳng có thể .

Chia sẻ trang này