1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người nước ngoài??? Nên hay không nên???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi soidabietyeu, 30/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pthuha85

    pthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Số phận!
    Ko thể biết trước được điều gì đâu bạn ah. Người nước ngoài cũng như người VN thôi. Một khi bạn đã có cảm tình, yêu họ rùi thì sẽ hiểu và yêu thương họ như người VN thôi. Hihi.
    Chuyện tình cảm ko thể tính trước được bạn ạ!
    Ngày trước mình đã nghĩ là iu người nước ngoài thật khó. Nhưng khi tiếp xúc dần với họ thì thấy họ cũng giống như người mình thui.
  2. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Nên!
    Gì thì gì chứ nhất là những lúc xa xôi, email, chat, sms qua lại mà chán quá có ra ngoài "cải thiện" một chút cdefghijk gì gì thì nó cũng đếck biết được để mà ghen!
    Hơn nữa dù sao thì có người yêu người nn cũng oai hơn đứt mấy đứa người yêu ... trong nước
  3. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn, mai đi tìm anh Sói mũi lõ để yêu, thay cho anh mũi lệch[​IMG]
    Duyên số nó vồ lấy nhau thì phải chịu, chứ bất đồng ngôn ngữ trong khi miềng lại nhắm nhời thì hơi bị dở[​IMG]
  4. ghost_girl

    ghost_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    e la` thành viên mới cũng xin bon chen 1 tí. Nên hay không e nghĩ khó trả lời lắm. Nếu duyên đến thì fải yêu thôi. Như e này, có định yêu đương j` đâu nhưng mà zai korea no'' thật lòng , kute wa'' , đổ cái rầm. Yêu nhau lãng mạn lắm, như film hàn i''. H yêu nhau thắm thiết lăm. Yêu thật 100%. Còn ng ta ghen ăn tức ở mới nói này nọ thôi
  5. findaway

    findaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chị gái mình mới yêu 1 anh người Pháp, thấy cũng hợp lắm, chỉ tội bố mẹ mình đang phản đối rầm rầm vì sợ khác biệt về văn hóa. Cũng đang động viên các cụ dần dần.
  6. softstone

    softstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Bạn với zai HQ đó giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ gì đấy? VN hay HQ???
    Mình có đứa bạn, yêu và lấy một anh chàng Malaysia, trong khi nó không biết tiếng Trung, cũng chẳng giỏi tiếng Anh, chỉ gọi là biết mấy câu đơn giản, vậy mà hai người họ yêu nhau và lấy nhau đấy. Ngưỡng mộ thật.
  7. tramtuha

    tramtuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề quan trọng là em đã yêu người nào chưa ?
    Tình yêu không phải bắt nguồn từ sở thích !
    Khuyên em rằng : Hãy sống và yêu bằng trái tim của mình, những gì mình cho là "đẹp" và "lành"
    Yêu một người thì hãy yêu khi thấy con tim mình mách bảo ! Đừng chỉ vì sở thích mà yêu, thế là cưỡng ép !
    Người nước ngoài hay người nước ta thì cũng là người, chẳng có gì nên hay không nên trong tình yêu cả !
    Nhưng còn kết hôn với người nước ngoài thì phải suy nghĩ cho cẩn thận. Khác nhau về văn hóa chính là rào cản lớn nhất của hạnh phúc ! Mà mình là người Việt Nam thì dù chết cũng không được đánh mất bản sắc văn hóa Việt em ạ ! Nếu người nước ngoài mà mình yêu không chấp nhận điều đó thì đương nhiên người đó không xứng đáng cho em yêu !
  8. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Dân Malaysia nó theo Đạo Hồi đa thê đó bạn ơi ?
    Sếp cũ của thằng cháu iu mình ( TGĐ ) hắn người Malaysia trê tuổi đẹp trai nói tóm lại là cao to đen hôi , mình gặp một lần đến nhà mình chơi nhưng mình tránh xa cái dân nhìn thấy con bò là tế sống như thế
    Đừng dại dân Malaysia nhé bạn ăn uống kiêng khem kinh khủng
  9. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Yêu người Lào thì thế nào nhỉ
  10. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Đã là tình yêu thì khó nói là nên hay ko nên lắm, tính toán nhiều nhưng nếu là duyên số thì phải chịu chứ biết làm sao. Nhưng cái chính nếu yêu mà xác định tiến tới một cái gì đó thì cả hai phải học ngôn ngữ của nhau, chứ ko thể dùng ngoại ngữ mãi được, cái trò nói cóc phải tiếng mẹ đẻ của mình, chỉ được tầm chục câu là bắt đầu thấy có vấn đề, có những từ ngữ hoặc những trường hợp hiểu lầm nhau chỉ vì bất đồng ngôn ngữ (cóc phải mình dốt ngoại ngữ mà đơn giản vì tiếng nước ngoài ko có cái từ mô tả cái mình cần nói ) . Đọc Oxford yêu thương xong thấy phát hãi cái tình yêu nước ngoài luôn, hic, chiến đấu cũng kinh hoàng phết đấy chứ, mà đấy là đọc đã thấy bao nhiêu cái ko thật rồi. Riêng cái màn văn hóa bất đồng cũng đủ cãi nhau cả ngày rồi. Nhưng dù sao cũng có nhiều cái lợi (cái này phải yêu mới biết được, hị hị).
    Nếu bạn chủ topic có sở thích thế thì cứ yêu người nước ngoài đi, người ở đâu chả là người, cứ tốt với mình là được mà.

Chia sẻ trang này