1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người nước ngoài-thế nào đây???

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Tquynhchi, 14/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Yêu người nước ngoài-thế nào đây???

    Em là em chả biết các bác nghĩ thế nào chứ em thì hiện giờ đang yêu 1 em Trung Quốc,thấy cũng hay hay,tiếng anh lên rất nhanh,các em gái TQ sống rất Tây,đã thế các em TQ rất giàu,mà châu á thì cũng gần với mình nên em thấy cũng chả có gì,Đấy là châu á,con em có 1 đứa ban gái,chất chơi hơn em nhiều,em ý yêu 1 thang người Anh,em ý 16 tuổi,thang cu con kia 15 tuổi,2 anh chi ta từ khi yêu nhau thi cứ suốt ngày fải dùng contracepptive,công khai 1 cách bừa bãi,con mấy đứa bạn em ỡ những chỗ khác thì cũng thế,hị hị các bác nghĩ thế nào đây???

    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!<
  2. LazieCat

    LazieCat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    He he... yêu thế nào là yêu thế nào? Quan trọng là trái tim và linh hồn của chú có iu người ta hay không? chứ còn nước trong nước ngoài thì cũng là con người, có khác wái gì nhau???
    Chúc hạnh phúc phát nhẩy????
    To be or not to be
  3. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    khác , nó bơ sữa nhiều hơn mình :D
    Just call my name
  4. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    " yêu" thì " yêu " chứ việc quái gì mà phải nghĩ cho nó mệt.
    yêu mấy em nhà giàu là đã rồi.
    Cứ tiếp tục mà phát huy.
    i can resist everything but temptation
  5. saigonbynight

    saigonbynight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Người nước ngoài thì cũng là người, chẳng lẽ là... mèo Dưng mà mấy em TQ thì "cởi mở" lắm, hơn VN nhiều (nói về đa số thôi). Chủ trương của Tquynhchi thế mà tốt: "Chẳng thà yêu mấy em vừa đẹp vừa giàu còn hơn mấy em vừa nghèo vừa xấu" But keep this in your mind: "Đừng chết vì thiếu hiểu biết"...
    Cheers,

    Love me, let me know
    Don't love me, let me go...plz (~_*)
  6. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Chán các bác quá , thời buổi này còn phân biệt người nước ngoài & người trong nước , nếu không có trở ngại về ngoại ngữ thì tây cũng như ta , quan trọng là các bác có nghiêm túc không thôi , nếu có thì cũng nhiều cái thú vị lắm các bác ạ. Con trai tây thì đa số giỏi giang, lịch thiệp, coi trọng lady , con gái thì chiều chồng, giàu có ... nói thế chứ không phải tuyệt đối . "Nội" , "ngoại" gì cũng có người này người nọ.

    S&R
  7. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Có món nào ta xào món đó. Thua keo này ta bày keo khác... hehe

    Nothing's Impossible
  8. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
  9. jivici

    jivici Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đâu có biên zới nhể? Đây từng biết đã có người yêu một người xa lạ ở tận tít mù khơi nơi xứ sở kim cương cơ đấy!
  10. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    châu phi à :(???
    Just call my name

Chia sẻ trang này