1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người nước ngoài. Tôi phải làm gì đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanh84, 20/05/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh84

    thanh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từng qua bên đó rồi mà bạn. Nếu quay lại, mình cần chứng minh (cho bản thân mình thôi) về một lí do đầy đủ và xứng đáng
    Vấn đề là mình ko hiểu tình cảm của anh này? Anh ta có yêu ko, và có chuyện gì khúc mắc ở đây ko, đến giờ này còn chưa biết nữa
    Cảm ơn koji về bài hát nhé
    Được thanh84 sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 21/05/2010
  2. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    Uầy, giờ mình mới hiểu được thực sự hoàn cảnh của bạn,
    Vấn đề là ở chỗ: thời gian bạn ở bên anh ấy thì bạn chưa nhận ra tình cảm của mình (hay cả đôi bên). Đến giờ, khi cảm thấy yêu muốn tìm hiểu thêm lại không có cơ hội ở gần.
    Nói thật thời gian ở bên nhau ko nhiều (Trong bài viết bạn ghi là trong chuyến đi chơi nên mình đoán là không dài) thư từ hay điện thoại chỉ là một phần, đến gặp mặt trực tiếp còn khó phán đoán con người huống chi qua những công cụ liên lạc trên. Nếu hai bạn yêu nhau trong thời kỳ đi du học thì mình ủng hộ tiến đến hôn nhân, nhưng trong trường hợp này mình nghĩ khó thành (xin lỗi nếu mình nói điều này khiến bạn buồn). Còn nếu bạn muốn đi xa hơn nữa, mình chưa nghĩ ra cách nào khác ngoài việc hai bạn cần có thêm thời gian ở bên nhau và tìm hiểu thêm, còn về lý do (nếu chỉ cần cho bản thân mình) thì như vậy cũng đủ gọi là chính đáng rồi.
  3. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    tình cảm thì không phân biệt mọi thứ,nhưng khoảng cách thì xa " xa mặt cách lòng " cũng khó thành. nên chủ thớt cứ tự quyết định cho mình,ở đây pà kon chỉ góp ý thui chứ không có ý gì khác.
  4. thanh84

    thanh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    @koji: Tớ muốn biết chuyện gì đang diễn ra trong tình cảm của anh này, để biết cách xử sự trong thời điểm hiện tại.
    Bởi vì thời gian gần đây tớ đã ít liên lạc với anh này hơn (do tớ). Tớ nghĩ ko thể kéo dài sự ít liên lạc như thế này lâu đc, nếu muốn có một mối quan hệ xa hơn. Bạn ko làm tớ buồn, tớ muốn biết sự thật để có cách cư xử phù hợp mà
    @aliaboy: Cảm ơn bạn.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ngoài ra, bạn còn thích anh ta ở những điểm nào khác nữa hay không?
    So với các mqh từ xưa đến giờ của bạn, thì anh này (trong giai đoạn 2 ng chỉ mới thích nhau) được mấy điểm? Và những mqh nhiều điểm hơn (giai đoạn thích nhau) của bạn đã đổ vỡ vì (những) lý do gì?
  6. thanh84

    thanh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anxiety
    Tớ ko so sánh các mối quan hệ với nhau, cũng ko so sánh người này người kia rồi quyết định lựa chọn ai (như nhiều bạn trai/bạn gái vẫn làm, tớ gần như sẽ nói "không" nếu tớ "được" lựa chọn sau khi các chàng trai của chúng ta so sánh cô này với cô kia).
    Nếu xét về mặt đánh giá thông thường thì có lẽ những tiêu chuẩn "bên ngoài" như gia đình, ngoại hình, học vấn, công việc... của anh ấy rất ổn với nhiều cô gái (tất nhiên, chỉ là anh ấy kể, nhưng tớ nghĩ tớ có thể đánh giá anh ấy nói thật hay không).
    Nhưng tớ ko quan tâm đến những điều đó. Ở xung quanh chúng ta, có những người khác cũng "ổn", phải ko nào?
    Tớ thích anh này, vì điều mà tớ đã nói, vậy thôi. Tớ đang lo lắng có phải tớ đã nhầm về sự thành thật và đáng tin cậy (trong tình cảm) của anh ấy ko... Nếu ko phải vậy, anh ấy ko còn đc đánh giá cao (với tớ) nữa.
    Nhưng tớ ko biết làm sao để có thể hiểu rõ ràng điều này? Tớ có nhiều câu hỏi tại sao quá
    Tại sao có lúc ko liên lạc trong nhiều ngày? Tại sao chưa bao giờ gọi điện cho tớ vào buổi tối (giờ của anh này)?
    Được thanh84 sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 21/05/2010
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn hiểu nhầm ý tôi.
    Do đó, bạn trình bày quan niệm của bạn để tôi hiểu bạn. Nhưng tôi có gì bất đồng với quan niệm ấy đâu.
    Ý tôi là gợi lại những kinh nghiệm tình cảm của bạn để bạn tự đánh giá mqh này của bạn, chứ tôi có nói bạn đi so sánh anh này với anh khác để "lựa" gì đâu. Người ta chỉ hiểu được sự việc A trong so sánh nó với những sự việc tương tự, bạn cũng nên làm vậy.
    Đúng, vì vậy tôi không hỏi chi tiết cá nhân của anh ta (gia cảnh, tiền bạc, ngoại hình, học vấn.)
    Nghĩa là, y như cũ, bạn xác nhận là bạn thích anh ta vì:
    - sự thành thật
    - tính đáng tin cậy (trong tình cảm.)
    Và không vì lý do gì thêm nữa.
    Vậy thì tôi cũng không hiểu vì sao bạn lại ưa thích anh ta. Chẳng lẽ cạnh bạn ít có ng thành thật và đáng tin cậy đến độ anh ta có 2 ưu điểm này (giả sử là bạn hiểu anh ta đúng) là bạn ưa thích anh ta ngay???
    (Bài viết trên của tôi không có ý gì mới so với post đầu, chỉ vì thấy bạn hiểu nhầm mà tôi phải viết lại cho rõ hơn mà thôi.)
    =====
    1/ Anh ta không liên lạc với bạn vào buổi tối của anh ta vì khoảng thời gian đó bạn không có ý nghĩa nhiều với anh ta. (Anh ta có bạn gái khác, anh ta có bạn gái online khác, anh ta ưa xem thể thao trên tivi, anh ta có bạn đến nhà họp lại chơi bài, uống bia...)
    2/ Tôi nghĩ chủ đề của bạn không phải là "yêu ng nc ngoài" mà là "yêu ng đang ở nước ngoài". Điểm đặc biệt là khoảng cách địa lý chứ còn chuyện quốc tịch đâu ảnh hưởng đến tính cách của anh ta hay tính chất của mqh của bạn?
  8. thanh84

    thanh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anxiety
    Ồ, tôi hỏi vì sao bạn thích anh ta. Tôi đâu hỏi gia cảnh anh ta.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Nhưng tớ ko quan tâm đến những điều đó. Ở xung quanh chúng ta, có những người khác cũng "ổn", phải ko nào?[/QUOTE]
    Đúng, vì vậy tôi không hỏi chi tiết cá nhân của anh ta (gia cảnh, tiền bạc, ngoại hình, học vấn.)
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Tớ thích anh này, vì điều mà tớ đã nói, vậy thôi. Tớ đang lo lắng có phải tớ đã nhầm về sự thành thật và đáng tin cậy (trong tình cảm) của anh ấy ko... Nếu ko phải vậy, anh ấy ko còn đc đánh giá cao (với tớ) nữa. [/QUOTE]
    Nghĩa là, y như cũ, bạn xác nhận là bạn thích anh ta vì:
    - sự thành thật
    - tính đáng tin cậy (trong tình cảm.)
    Và không vì lý do gì thêm nữa.
    Vậy thì tôi cũng không hiểu vì sao bạn lại ưa thích anh ta. Chẳng lẽ cạnh bạn ít có ng thành thật và đáng tin cậy đến độ anh ta có 2 ưu điểm này (giả sử là bạn hiểu anh ta đúng) là bạn ưa thích anh ta ngay???
    (Bài viết trên của tôi không có ý gì mới so với post đầu, chỉ vì thấy bạn hiểu nhầm mà tôi phải viết lại cho rõ hơn mà thôi.)
    =====
    1/ Anh ta không liên lạc với bạn vào buổi tối của anh ta vì khoảng thời gian đó bạn không có ý nghĩa nhiều với anh ta. (Anh ta có bạn gái khác, anh ta có bạn gái online khác, anh ta ưa xem thể thao trên tivi, anh ta có bạn đến nhà họp lại chơi bài, uống bia...)
    2/ Tôi nghĩ chủ đề của bạn không phải là "yêu ng nc ngoài" mà là "yêu ng đang ở nước ngoài". Điểm đặc biệt là khoảng cách địa lý chứ còn chuyện quốc tịch đâu ảnh hưởng đến tính cách của anh ta hay tính chất của mqh của bạn?
    [/QUOTE]
  9. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Theo như tớ biết, với người nước ngoài việc hỏi các vấn đề riêng tư khi mới quen nhau là rất bình thường. , vì thế tớ hơi ngạc nhiên khi thấy bạn chat chít nhiều vậy mà chuyện riêng tư của họ lại không biết gì. Còn tớ nghĩ nếu có điều kiện thì bạn nên sang thăm người ta như thăm một người bạn cũng được, đâu nhất thiết cứ phải yêu rồi mới sang chơi được. Qua facebook thì cũng chưa chắc thu thập được thông tin gì vì có nhiều người gần như không bao giờ comment mà toàn PM thôi.
  10. thanh84

    thanh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Thực ra chỉ hỏi và trả lời khi có mối quan hệ thân mật ở mức độ nào đó thôi bạn ạ. Nhưng anh này đã làm điều đó rồi. Khi gặp nhau, anh này kể khá nhiều về anh ta, còn tớ vì chỉ mới quen cho nên tớ ko kể gì nhiều về tớ (tớ rất ghét hỏi han và kể lể con ai, nhà ở đâu... kiểu như thế).
    Còn câu hỏi của tớ là thực tế ra sao sau tất cả những chuyện này (tất nhiên chỉ thực tế về chuyện tình cảm thôi)
    Tớ ko ngạc nhiên nếu anh này thích tớ. Cũng sẽ là ko quan trọng nếu tớ ko quan tâm đến anh ta, nhưng bây giờ thì... ko phải vậy. Cho nên muốn đánh giá đc tình cảm của anh này, mà sao thấy khó quá...
    Vì nếu anh ta yêu/thích tớ thì tại sao lại để tất cả những điều trên làm tớ băn khoăn? Hay là tớ bị hoang tưởng về tình cảm của anh ta, còn sự thực là tớ chỉ là một mối quan tâm nhỏ nhoi trong vô vàn mối quan tâm của anh này thôi
    Có cách gì để biết đc ko nhỉ?
    (Bạn nói đúng, ko phải ai cũng dùng nhiều FB hay YM đâu).
    Được thanh84 sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 21/05/2010
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này