1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người nước ngoài. Tôi phải làm gì đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanh84, 20/05/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lucy55tt

    lucy55tt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic nên hiểu rằng đàn ông dù Tây hay ta nếu họ thật sự thích bạn họ sẽ làm mọi thứ để ở bên bạn. Bạn cứ ngồi đấy nghĩ ngợi lung tung cũng chẳng làm được tích sự gì. Thực sự bạn và anh chàng đó mới chỉ đang ở trong giai đoạn tìm hiểu, bạn có thắc mắc sao không hỏi. Kể ra 2 người mới cảm nắng mà cách xa địa lý thì cả 2 cần phải nỗ lực may ra tình cảm mới phát triển được. Hiện giờ tôi thấy bạn chẳng nỗ lực gì chỉ toàn lo lắng. Cái gì đến rồi nó sẽ đến bạn ạ.
    Tôi từng rơi vào trường hợp gần giống bạn hơn 4 năm trước. Chúng tôi mới chỉ quen nhau được vài tuần thì anh đã phải rời khỏi thành phố nơi tôi ở. Ngày ấy tôi cảm nắng nặng vì cho đến bây giờ anh í là người duy nhất cho tôi cảm giác khi 2 đứa đi bên nhau mợi thứ xung quanh biến mất, cả thế giới chỉ còn lại mỗi 2 người, trong mắt anh chỉ có mỗi tôi. Anh đã làm hình ảnh người yêu cũ trước đó của tôi tan biến mất. Ngày chia tay anh ôm tôi thật chặt. trong suốt 1 năm liền chúng tôi liên lạc bằng điện thoại email và chat. Chúng tôi nói nhớ nhau, thích nhau nhưng chưa bao giờ nói yêu nhau vì cả 2 chỉ công nhận mình cảm nắng. Trong vòng 1 năm ấy anh chuẩn bị mợi thứ để quay lại thành phố của tôi. Anh hỏi và tôi đồng í nếu anh quay lại chúng tôi sẽ cùng sống chung 1 nhà. Nhưng rồi có 1 số việc dồn đập đến với anh và cả với tôi. Anh không quay lại thành phố của tôi nữa và chúng tôi quyết định sẽ chỉ làm bạn. Rồi anh có bạn gái, tôi có bạn trai. Ngày anh chuyển đến sống với bạn gái anh cũng nói cho tôi biết. Đến giờ tôi và anh vẫn làm bạn, sinh nhật, lễ tết chung tôi vẫn gủi lời chuc cho nhau. Thỉnh thoảng là những cái email hỏi han tình hình. Chúng tôi làm bạn có lẽ vì chúng tôi quý nhau và trân trọng tình cảm riêng của mỗi người. Tôi sắp đến thăm đất nước của anh, khi biết được tin này anh và bạn gái đã mời tôi về nhà họ chơi vài ngày.
    Tôi nghĩ rằng bạn không nên quan trọng hóa vấn đề. Cuộc sống không plan truớc được đâu bạn ạ. Nếu bạn muốn biết trước rồi mới làm thì bạn còn phải ngồi đây gõ đầu dài dài.
  2. thanh84

    thanh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lucy nhé,
    Đúng là tớ đã ko nỗ lực. Tớ sẽ suy nghĩ về điều này...
    Tớ rất kém trong việc đánh giá tình cảm/thái độ của người khác (trong cuộc sống riêng). Gần đây tớ mới tự hỏi là cái anh chàng kia có thích mình ko nhỉ, haha, thì lại xảy ra các "trục trặc" mà tớ đã kể.
    Tớ ko ngại ngần lắm vì các trở ngại của khoảng cách và đường biên giới (nếu có). Theo tớ đánh giá (tất nhiên tớ có thể sai), cả tớ và anh này đều ko bị cản trở nhiều vì điều đó. Và tớ nghĩ rằng anh kia cũng nghĩ như tớ.
    Có một cái, ko biết tớ có nhầm ko, là cả anh này và tớ đều ko giỏi lắm (có lẽ là rất kém thì đúng hơn) trong việc xử lí câu chuyện này (và các chuyện tương tự). Hơi có một chút khúc mắc, là tớ liền dừng lại. Còn anh kia thì... tớ có cảm giác là ko biết tất cả những suy nghĩ này của tớ
    Lúc nãy bạn mhtn có nói là tớ có nghĩ anh ta cũng đang băn khoăn như tớ hay ko... Tớ nghĩ là anh ta hoàn toàn biết (và có thể chắc chắn) là tớ chưa có chồng/người yêu trong thời điểm hiện tại, còn lại tình cảm của tớ ra sao thì anh ta có lẽ ko biết.
    Nhưng về phía ta, anh ta đã có vợ/người yêu chưa thì tớ ko biết chắc. Hỏi và trả lời là một chuyện, nhưng kể cả sự thực là "Có", anh này vẫn có thể trả lời là "Ko" cơ mà. Với tình trạng hiện tại của bọn tớ, bạn nghĩ anh ta có thể nói "Đã có vợ/người yêu" hay ko....
    Tớ hoàn toàn tự tin về bản thân tớ. Nhưng nói chắc đc điều gì đây, khi chúng ta vẫn gặp những người đàn ông muốn giữ cho mình vài cô gái trong cùng một lúc mà phòng bị đấy thôi...
    Tớ biết rằng tình trạng như thế hay xảy ra ở đàn ông VN hơn. Nhưng mà ko chắc đc...
    ?????
    Được thanh84 sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 21/05/2010
  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Thôi, tớ tự tin vào bản thân thì tớ cứ múc đi, chứ ngồi đấy mà con cà con kê, đếm cua trong lỗ thì chốt hạ cơ liếm mật miệng chai của tớ sáng loá
    Mà anh dự là với kiểu quan hệ mang tính ngoại giao năm gặp 1 lần và chủ yếu đối thoại trực tuyến như này thì chỉ thời gian ngắn là xịt thôi, trừ khi em gái thuộc týp tâm hồn treo ngược cành cau, hoặc bước ra từ tiểu thuyết của thập kỷ 40.
    Lãng mạn miễn chê!
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đọc bài bạn, tôi có cảm giác bạn cũng chưa phải là có nhiều tc gì với anh này, chưa thích anh ta mấy, nhưng bạn lại muốn biết đích xác tc từ phía anh ta trước khi dấn thân vào mqh này. Nói ngắn gọn là bạn sợ thiệt hại về tình cảm.
    Ồ!
  5. tantrodoi

    tantrodoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Bé Ăngì lấy gì để tư vấn tài chính hoặc tình cảm... cho nick thanh84?
    Có phải làm mod min có cái gì đó? http://ttvnol.com/forum/f_69/1243228.ttvn
    Làm mod min có tìm ra nick nào đa giới tính, đa nhân cách k? Chắc thể loại này hám chồng nước ngoài?!
  6. thanh84

    thanh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vừa than khổ rằng hỏi han ko dễ thế. Thì buổi tối gặp một chàng (tiếc là ko phải chàng xa xôi trong câu chuyện này).
    - ....................... Cuối cùng thì mày bao nhiêu tuổi?
    - ........................
    - Mày nghĩ sao về chuyện có bạn trai? (hình như hôm trc đã hỏi mày lấy chồng chưa rồi)
    - À, sẽ có, khi nào tao tìm ra người tao thích.
    - Mày có thích giai nước X (nước của cậu này) ko?
    - Nhiều gái VN thích giai X, vì chúng nó thích a (tên một loại thể thao). Chúng thấy những người chơi a của nước X đẹp trai.
    - ..................
    - Nhưng mà tao thì ko thích a (tên môn thể thao đó)
    - Thôi đc. Vậy mày có thấy tao dễ thương ko?
    - Làm sao mà nhận xét dễ thế. Tao vừa biết mày...
    - Nhưng tao cũng vừa biết mày, mà tao thấy mày dễ thương.
    - ............
    ...............
    - Mày biết ko, hồi bé tao biết VN là qua n (tên một bộ phim).
    - Vậy bây giờ mày thấy VN sao?
    - .................
    - Và người VN thì sao?
    - Ở đâu cũng có người tốt, người xấu. Mà tao nghĩ mày nằm trong số người tốt.
    - Ô hô. Sao mà chắc thế đc.
    .............................
    - Nghe này. Tao nghĩ nếu mày thích tao, thì tao chắc chắn chúng ta có thể đi xa hơn.
    - ?
    - Tao nghĩ chúng ta phù hợp vì..........
    ........................
    - Tao nghĩ điểm đến sắp tới của mày sẽ là X khi mày tới châu y (châu lục của cậu này).
    - Ko. Tao nghĩ điểm đến tới khi tao tới y sẽ là Ai Cập.
    - Có nhầm lẫn ở đây. Ai Cập theo tao biết là nằm ở châu Phi.
    -
    Thực ra hỏi han ko quá khó, nếu nó đúng thời điểm. Nhưng nhớ lại thì tớ gần như ko hỏi han kiểu như mày có vợ chưa, mày có bạn gái chưa... vào vài lần gặp gỡ đầu (vì tớ ko quan tâm).
    Với anh chàng xa xôi kia cũng thế. Anh ta đã hỏi tớ những vấn đề riêng tư trong lúc gặp, nhưng mà tớ thì đã ko đặt câu hỏi lại: "Còn mày thì sao?".
    Huhu, bây giờ làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ bây giờ hỏi là: "Mày có người yêu chưa? Mày làm gì buổi tối mà ko bao giờ gọi tao? Mày đi đâu mà ko liên lạc?" kiểu như tra hỏi thế à. Mà hỏi rồi thì có chắc nhận đc câu trả lời thành thật ko. Làm thế nào để biết đc câu trả lời chính xác đây
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hỏi như vậy thì không chắc chắn bạn BIẾT CHẮC được về người kia, nhưng dù ng kia trả lời hay lảng tránh, bạn cũng nhận được một sự hồi đáp. (Sự lảng tránh cũng mang nhiều ý nghĩa y như một câu trả lời đúng trọng tâm câu hỏi vậy.) Thẳng thắn còn chẳng ăn ai nữa là nằm nhà đoán mò.
    Qua nhiều bài của bạn, tôi thấy vấn đề nằm ở bạn, chứ không phải ở anh kia hay ở mqh hiện tại của 2 bạn. Có lẽ bạn may mắn chưa va vấp trong cuộc sống nhiều, cộng với tính cẩn thận, nên bạn sợ tương lai, sợ thất bại, sợ đổ vỡ. (Chuyện sợ này là hiểu được và không có gì xấu xa cả.) Chính vì vậy bạn sợ dấn thân vào một mqh nếu % rủi ro là cao. Cái gì bạn cũng muốn "biết chắc" (đó là từ lặp đi lặp lại trong các bài viết của bạn) trước khi dám quyết định cái gì.
    Vì vấn đề nằm ở bạn, nên tôi chỉ có thể phân tích tình huống cho bạn thấy mà thôi, chứ không thể khuyên bạn làm cái gì. Bạn mà đã sợ, đã nhát, đã phân vân, thì không người ngoài nào có thể đem lại cho bạn sự yên tĩnh trong tâm hồn, sự kiên định trong suy nghĩ, niềm vui khi tình cờ quen được một người và nảy nở tình cảm với người ấy. Bạn phải sống cuộc đời của chính bạn, chứ không ai dám đứng ra đoan chắc cho bạn được kết quả của từng quyết định của bạn được.
    Muốn làm trứng ốp-la thì phải đập quả trứng, bạn ạ. Không thể làm được cái gì nếu sợ đổ vỡ.
    Anh chàng kia người Ý à? Bọn ấy vũ phu và lười biếng lắm nhá. Được cái lúc đầu rất là dẻo mỏ.
  8. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể hỏi mà. VD anh ơi hôm nay anh làm những gì? Tối nay em đi xem phim, thế còn anh? Buổi tối ở HN đẹp lắm nhá nên em thích đi dạo...., thế buổi tối anh thích làm gì bla bla.... còn chuyện hỏi có vợ chưa tớ chịu. Đến dân mình giữ ý thế mà gặp nhau câu trước câu sau còn hỏi chuyện vợ chồng con cái, huống hồ dân Tây. Hay ấy giả vờ ngây thơ bông đùa rằng: Này anh, thử tưởng tượng 5 năm sau chúng ta như thế nào đi xem trong 5 năm đó ông ấy có vẽ hình ảnh ấy trong cuộc sống của ông ấy không.
    Mà lệch múi giờ thì chat tối mệt lắm, không mệt với người này thì mệt với người kia. Tớ toàn đi ngủ tầm 2-3h sáng vì chat chit đấy, mệt lắm. Cái lúc mình đi làm thì đầu kia đang ngủ, cái lúc mình ăn thì đầu kia đang giờ làm việc...
  9. thanh84

    thanh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    anxiety,
    Có vẻ bạn đã suy luận về tớ dựa trên cơ sở dữ liệu của những cô gái mà bạn đã quen biết. Cũng ko sao. Nhưng:
    Tớ ko sợ. Tớ muốn biết một anh chàng có xứng đáng với tình cảm của tớ ko, trc khi tớ quyết định về điều đó.
    Giống như chọn chỗ làm vậy. Tại sao phải đâm đầu vào một chỗ làm ko ra gì, bởi vì thế giới quả là rộng lớn và còn bao nơi ý nghĩa khác sẽ mở cửa cho chúng ta.
    Anh ta có xứng đáng hay ko, đó là lí do tớ cân nhắc. Hết!
    PS: Quên chút là đoạn đối thoại trên ko phải với chàng này, mà là với người khác. Tớ chỉ ví dụ thôi mà, để nói rằng thật ra cũng có thể hỏi, nhưng phải có tình huống phù hợp.
    Được thanh84 sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 22/05/2010
  10. thanh84

    thanh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    mhtn ơi tớ đã hỏi,
    Các câu trả lời là: Tao đi chơi với thằng bạn. Tao ở nhà xem phim trên TV...
    Dân mình hỏi vợ chồng con cái là vì hay thích xía vào đời sống người khác. Còn dân một số nc khác (hoặc dân thành thị hoặc....) thì biết tôn trọng đời sống riêng hơn với những người họ ko quen biết nhiều.
    Về tớ và anh này thì ko ở mức độ xã giao đến mức ko xía vào đời tư, nhưng nếu tớ hỏi chắc chắn anh ta trả lời là "I m single" hoặc tương tự.
    Bây giờ tớ mới thấy tớ ngu, hihi. Có lẽ bây giờ nên tập câu "And you?", ai hỏi mình cái gì thì mình hỏi đúng lại luôn, để tiện về sau nếu muốn biết thì khỏi vò đầu nghĩ hỏi làm sao.
    Vất vả quá. Hihi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này