1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người nước ngoài. Tôi phải làm gì đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanh84, 20/05/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    ........... Trong khi bạn chủ top lại không muốn hỏi thẳng, vấn đề nằm ở chỗ đó
  2. prehistory

    prehistory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Chủ top mâu thuẫn quá và bị vướng vào cái vòng luẩn quẩn. Muốn tìm hiểu anh này nhưng lại không muốn đi sang bên đó, không muốn sang bên đó vì không biết anh ấy có xứng đáng không, muốn biết anh ấy có xứng đáng không thì lại phải tìm hiểu, mà tìm hiểu thì phải sang bên đó hoặc là hỏi thẳng, hỏi thẳng thì bảo thiếu tế nhị nên phải đến tận nơi, mà đến tận nơi thì băn khoăn anh ấy có xứng đáng không .....
    Nếu cứ If ... then thế này thì vòng lặp của bạn sẽ là vô tận và không bao giờ giải quyết được điều gì cả. Mình đặt ra 1 giả thuyết mới là bạn chưa có người yêu, và tình cảm của bạn với anh kia chỉ ở mức "có cảm tình", khi tình cảm chưa ở mức sâu đậm thì người ta không muốn hy sinh hoặc làm một điều gì đó kiểu như break-out. Mà nếu cứ không có break-out như thế này thì sớm muộn cũng sẽ giải tán quốc hội. "cảm nắng xong xuôi tất cả lại tèo. .. bàm bô ố ồ ô ..."
    Nếu yêu mà ở xa thì ít nhất 1 trong 2 bên phải thực sự quyết tâm để cái break-out đó xuất hiện. Theo mình cảm nhận, bạn này sẽ sớm quên anh kia khi xuất hiện 1 anh khác cưa bạn nhiệt tình hơn + bạn có 1 chút cảm tình
  3. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Trời, muốn hỏi có người yêu hay chưa thì có gì khó đâu??? Cứ hỏi theo cái kiểu nửa đùa nửa thật là có thể hỏi đc khối thứ trên đời mà ko ngại.
    VD muốn hỏi có người yêu chưa thì lúc chat hỏi là...anh ngồi chat với em ntn nhỡ bạn gái anh bắt gặp thì sao? cô ấy ko ghen ah? Em sợ phá hoại hạnh phúc của người khác lắm
  4. lucy55tt

    lucy55tt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, mình rất dị ứng với kiểu hỏi như thế này.
    Bạn chủ topic từng viết thích anh ta vì cảm thấy anh ta vụng về, thành thật và không lắm mưu kế chinh phục vây thì cứ hỏi thẳng như những người bạn hỏi nhau vậy thôi. Việc bạn hỏi như thế cũng là tính hiệu để cho anh ta biết bạn interested. Anh ấy trả lời như thế nào thì bạn nên tin nó là như thế đấy. Nhiều lúc phải mạo hiểm một chút thì cuộc sống mới thú vị chứ.
    Tôi đồng tình với quan điểm của Anxiety, chẳng có gì là chắc chắn đâu mà cố tìm.
  5. thanh84

    thanh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    @Koji1987, mhtn: Cảm ơn hai bạn nhiều
    Tớ nghĩ nếu tớ đã hỏi vào những lần gặp trc, anh ấy đã có thể nói thật (vì khi đó chưa có gì), hoặc nếu ko thì tớ cũng quan sát đc thái độ. Bây giờ thì...
    @Amenhotep: Cảm ơn bạn. Tớ nghĩ suy nghĩ của bạn là rất hợp lí.
    @Anxiety: Ko có đoạn chat nào ở đây cả, bạn ạ.
    @prehistory: Cảm ơn bạn. Nhưng:
    - Sự biết chắc có lẽ chỉ có khi tớ gặp gia đình anh này. Mà thông thường thì, thì kể cả tớ sang đó (quay lại), cũng chỉ là hai người đi với nhau thôi, chứ ko có ra mắt gia đình như thế bạn à. Thêm nữa là tớ sẽ ko làm điều đó, trc khi anh ấy đến VN.
    - Nếu yêu dễ như vậy, chắc tớ phải có dăm bảy mối tình, hoặc là lấy chồng rồi sinh vài đứa con cũng... lớn lớn rồi đấy
    @hlbrem: Cảm ơn bạn. Tớ chưa từng hỏi như vậy, có duy nhất một lần đùa bảo anh có một sở thích là nói chuyện với các cô gái đẹp. Tất nhiên đáp lại là... Ko ko ko. Chỉ vậy thôi.
    @lucy55tt: Cảm ơn bạn. Tớ biết câu trả lời của anh ấy sẽ là I am single and no girlfriend right now (hoặc gần như thế). Nhưng thực tế mới quan trọng
  6. babe122

    babe122 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tây nó khác Vn mình nhiều thứ. Quan trọng nhất là cách tư duy và cách suy nghĩ cũng đã khác rồi. Thường thì ai cũng biết Tây thoáng và thoải mái hơn Vn nhất là trong quan niệm về tình yêu - ******** - hôn nhân .
    Tây nó yêu là yêu hết mình . Không màu mè nhiều, không giả tạo .Đôi khi có dùng vài thủ thuật nho nhỏ để à ơi gái , cái này thì khi tán gái tất cả đàn ông trên hành tinh đều thế. . NHưng mà , khi yêu thì họ ít khi nghĩ đến hôn nhân. Ý mình tức là, họ quyết định yêu 1 cô gái, không có nghĩa là họ xác định có thể sẽ lấy cô này làm vợ . Hôn nhân đối với họ đến 1 c ách tự nhiên. Các anh giai nhà mình nhiều khi lấy vợ chỉ vì gia đình giục cưới, lấy theo phong trào , lấy cho xong
    Chính vì thế mà tình yêu của bọn Tây rất là thực dụng. Ko phải giữ gìn gì hết, phịch luôn . Chính vì thế họ ít mơ mộng và ít lãng mạn hơn đàn ông VN . Chủ Top nên nhìn nhận vấn đề 1 cách thực tế và khách quan, tránh cho bản thân những tổn thương không đáng có.
    Một điều quan trọng nữa, Tây thì Tây, nó cũng tuỳ nước. Ví dụ, đàn ông Mỹ thì thoải mái, hơi crazy 1 tý, nói chung là rất ... Mỹ. Còn ở châu âu cũng phân biệt Nam, Bắc, Đông,Tây. Mấy nước vùng Địa trung hải như Ý, Tây Ban Nha,hy Lạp,... đàn ông phóng khoáng, tính cách mơ mộng, lãng mạn và nghệ sĩ hơn rất nhiều đàn ông ở Bắc và Tây Âu. Họ có thể giết tình địch/người yêu khi họ lên cơn ghen. Chưa kể họ cũng có vẻ dẻo mồm hơn . Tây Âu thì lạnh lùng, thực tế và quyết đoán hơn. Đó, vì thế nói thật với bạn là tình yêu khác ngôn ngữ, biên giới và văn hoá thì gian nan vô cùng.
    Được babe122 sửa chữa / chuyển vào 03:07 ngày 25/05/2010
  7. babe122

    babe122 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Quên mất không kể là các bạn khoai Tây it ghen lắm. Chúng nó rất coi trọng sự riêng tư cá nhân của nhau . Chưa kể trong giao tiếp hằng ngày, bạn bè bình thường cũng có thể ôm choàng, bá vai bá cổ, thơm vào má chùn chụt . Vì thế nên mấy cái thủ thuật đề ra như là giả vờ lúc chat hỏi bạn gái anh nhìn thấy mà ghen thì sao, thì rất là chuối. Bởi vì bọn Tây khi yêu ai thường nó không thích có xu hướng bị sở hữu.
  8. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Khoản à ơi với gái là Tây hơn ta nhiều bậc.
    Tây thì quen dễ, lên giường dễ, yêu thì hơi bị lâu, hơi khó.
  9. thanh84

    thanh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    @babe, grasshoper: Cảm ơn bạn.
    Nhưng, nói thật nhé, có lẽ hai bạn đã nói rất giống với những gì báo chí VN hay là người VN nói, về chuyện Tây hay ta khác nhau như thế nào. Mà sự thật ko hẳn là những gì người ta nói, nhất là khi họ ko chứng kiến thực tế mà chỉ đi nói theo nhau...
    - Đàn ông pTây ít ghen hả bạn? Vậy sao ở trên bạn nói họ có thể giết nhau? Tớ thì mới chỉ thấy chuyện giết nhau như thế ở...trên phim thôi, hihi.
    - Đàn ông pTây ít lãng mạn nữa? Thật hả bạn?
    ....
    Còn về chuyện ********. Cứ Tây là thoáng hơn trong ********, có chắc ko nhỉ?
    Tớ thấy đàn ông VN trong chuyện này còn thoáng hơn ý, nói chuyện đi với gái mại dâm, rất nhiều đàn ông VN thản nhiên bảo là "đàn ông ai cũng thế" (hihi, chỉ có đàn ông... thiếu đạo đức và thiếu trân trọng bản thân mình mới thế thôi)
    Túm lại là Tây ta gì, tớ nghĩ là phải đánh giá từng người thì mới chính xác (bản thân tớ ko đánh giá người ta theo sắc tộc, màu da, tôn giáo.... hay thậm chí theo nghề nghiệp, học vấn. Tất cả những cái đó chỉ là "cơ sở dữ liệu" mà thôi).
    Về chuyện hôn nhân. Tớ chưa nói rằng sẽ đi đến hôn nhân ở đây, chỉ mới là có yêu hay ko thôi đã. Cách nghĩ "yêu nghiêm túc nghĩa là phải xác định đi đến hôn nhân" theo cách nhiều người nói tớ thấy nó mang nặng tính phong trào và ràng buộc nhau. Hôn nhân chỉ xảy ra khi hai bên thật sự mong muốn điều đó, chứ ko phải vì tôi đã đến tuổi lấy vợ/chồng, càng ko có chuyện "xác định cưới hay ko để còn yêu"
    Được thanh84 sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 25/05/2010
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    không biết gì về Tây hay Ta vì chẳng bao giờ có điều kiện để tiếp xúc với zai Tây như bạn chủ topic
    Nhưng cái đoạn này mình thấy bạn so sánh hơi bị kỳ quặc. Mấy bạn trên nói Tây nó thoáng về ********, có nghĩa là nó không xét nét nếu bạn gái nó nhỡ không còn zin ( đa số là thế, tiểu số thì tớ không tính ). Nó yêu thì nó có thể qh nếu như cả 2 đã sẵn sàng. Nếu chia tay vì không yêu nữa, cô gái vẫn được tôn trọng và có thể tiếp tục yêu 1 người khác mà không bị dằn vặt suy nghĩ
    Vậy mà bạn lại so sánh với đàn ông Việt khi nói về chuyện đi gái mại dâm...để nói về sự thoáng trong ********
    Tự nhiên làm mình liên tưởng...
    Chắc mình mới chỉ được xem phim, đọc truyện của Tây, bạn đi nhiều, học rộng nên sự so sánh của bạn nó khác mình chăng ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này