1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người nước ngoài. Tôi phải làm gì đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanh84, 20/05/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh84

    thanh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn saodoingoi :)
    Ko hiểu rõ ý bạn, vì nhiều dấu.... quá, nhưng mà.... Những điều mà saodoingoi (và nhiều người khác) nói ở dưới về sự thoáng của người nước ngoài về cô gái như thế nào, tớ nghĩ đó cũng chưa gọi là thoáng nếu so với người VN tự cho phép đàn ông...
    Thế nhưng mà thôi tranh cãi ko để làm gì. Đang bàn chuyện khác mà...
  2. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Bạn này nói dốt thế, bạn đã đi Tây chưa hay là ngồi nhà coi phim Hollywood rồi phán? Bản thân cá nhân tớ đã từng có bạn gái Tây gần 2 năm, cũng đủ để nếm trải và hiểu tính cách Tây. Chả có ai khi yêu mà ko ghen cả, tuy là cách thể hiện hình thức của nó có khác nhau thôi... Cô bạn gái tớ thấy tớ trưa đi ăn cơm cùng 1 cô bạn VN thế là tối về truy hỏi ngay, tuy cách nàng hỏi có vẻ rất vô tình nhưng mình biết là nàng khó chịu....
    Còn cách tớ bày cho bạn đó để biết anh ta có bạn gái hay chưa là cách tốt nhất có thể. Đã bảo là đấy là cách hỏi nửa đùa nửa thật,làm cho cả người hỏi lẫn người bị hỏi đều cảm thấy thoải mái khi trả lời.....thôi tùy các bạn, tớ vẫn dùng cách đó, lúc nào cũng thành công, đó là cách dễ dàng nhất để tớ biết cô gái có bạn trai hay ko....
  3. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Sốt ruột lằng nhằng. Gì tới ko dám chắc chứ tây nó sợ nhất mấy cô vòng và vòng vèo, lằng nhà lằng nhằng, suy diễn, vòng vo kiểu thế này (khoảng này các bạn ta lại khoái hơn)
    Thế rốt cục bạn chủ top muốn biết cái gì? Trên này có ai quen anh tây đấy quái đâu mà bạn vặn vẹo hỏi han. Giờ có mỗi bạn quen anh ta, muốn biết cứ anh ta mà hỏi, ko tin thì thôi, bỗ trí nghỉ cho sớm chợ. Tin thì tiếp tục nói chuyện rồi tính.
    Cái gì cũng muốn, cái gì cũng sợ.
    Còn muốn chắc cú, mời anh ta sang VN chơi, rồi đáp lễ lại bằng cách quay lại nước anh ta. Đến nhà chơi (gớm nghĩ nhiều quá, bạn bè đến nhà nhau là chiện thường tình ở huyện)
    Còn trong quá trình này nghĩ nhiều mà làm gì, cứ nói chuyện đi xem hợp nhau đến đâu, bổ sung thêm quả Webcam cho nó thú vị (nếu dấu gái trong nhà chat WC là biết ngay chứ nhở)
  4. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Khi mà nói Tây hay Ta là người ta đang nói tới số đông. Chứ tất nhiên người thì có người này người khác. Bảo Tây thoáng hơn ta trong quan hệ ********. Bạn không tin thì tớ chịu.
    Tớ nghĩ yêu Tây bạn phải relaxed, xác định yêu là yêu, có thể quan hệ ******** trước hôn nhân, còn chuyện cưới bao giờ anh kia yêu bạn đủ nhiều, 2 người hợp nhau thì 2 người sẽ cưới. Tớ không bảo là chàng của bạn chỉ muốn tán tỉnh rồi xxx với bạn. Tớ chỉ bảo là chàng có thể yêu bạn thật lòng, có thể xxx với bạn nhưng không nghĩ đến chuyện cưới. Nếu trong lòng bạn không thoải mái với những việc đó, tư tưởng của bạn không đủ thoáng cho những việc đó, thì là bạn và anh bạn của bạn có khác biệt về tư tưởng và không nên đến với nhau, bạn nên yêu các anh Việt Nam cho lành.
  5. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn biết anh kia có yêu bạn hay không: tớ nghĩ nếu là người chân thành thì chẳng ai dám nói yêu bạn khi mới quen như thế cả. Cho nên bạn đừng hỏi anh ta có yêu bạn không. Bạn nên hỏi là anh ta có bạn gái không. Theo tớ thấy, cả Việt Nam hay nước ngoài gì thì họ cũng sẽ trả lời thật cho bạn câu hỏi đó hết, nếu họ nghĩ bạn là người tốt. Từ xưa đến giờ tớ mới gắp 1 trường hợp duy nhất nói dối tớ khi tớ hỏi câu này, nhưng mà sau khi quen nhau được 2 tháng thì hắn cuối cùng cũng khai ra là hắn có vợ. Hơi muộn, nhưng mà cũng đủ sớm để mình dứt ra được.
  6. babe122

    babe122 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Mình định cư ở nước ngoài hơn 10 năm rồi, đã đi 1 cơ số kha khá các nước , bạn bè mình cũng nhiều người đến từ các nền văn hoá khác nhau .Bản thân cũng đã yêu cả Việt lẫn Tây, yêu một cách nghiêm túc Cũng không dám múa rìu qua mắt thợ. Đất nước nào thì cũng thế , có người xấu người tốt, người này người kia. Chỉ có điều tớ chỉ muốn chỉ ra những tính cách đặc trưng nhất để giúp chủ Top bớt hoang mang thôi.
    Thế này nhé, ở Vn cũng có người rất là ghen, như Hoạn Thư ý. Có người khá thoáng, không kiểu ngày ngày kiểm tra điện thoại, ghen bóng gió. Ở Tây cũng thế, có chàng thì thoải mái lắm, thậm chí là vô tâm , cũng có anh thì hay ghen hong ghen hơi, nhưng số người ghen hong hơi ít lắm. Họ không có thói quen tra hỏi , kiểu như ''''''''" tại sao em lại nói chuyện với thằng hàng xóm, nó thích em à? " hay lén lút kiểm tra điện thoại. Phần đông họ chỉ thực sự phát điên khi bắt gặp 1 thằng đàn ông trong tủ quần áo của vợ, vợ bị tán tỉnh trực tiếp, , hoặc vô tình thấy các bằng chứng lăng nhăng của vợ... Chứ hiếm khi có kiểu rình rập, theo dõi, ghen bóng gió như các anh nhà mình.
    Tuy nhiên, như đã nói, cái gì cũng có ngoại lệ. . Anh Khoai Tây của bạn có thể cũng là 1 người kiểm soát và muốn chiếm hữu bạn chặt chẽ.
    Bây giờ ngồi đây suy nghĩ xem là anh ý có yêu mình thật không thì giống kiểu " tính cua trong lỗ ý ". Không chịu đào bới, mà chỉ ngồi đoán xem có mấy con trong lỗ nhỉ ?
    . Chủ Top nên để 1 thời gian nữa, trong khi ấy nên contact với anh Tây thật lực vào, xem thái độ có "thành khẩn " và chân tình ko. Còn thấy anh ý hơi vu vơ, chỉ thinh thích mình thì nên xem lại.
    Đời còn dài, giai còn nhiều . Các anh Tây lại hay thả thính để bắt mồi lắm. Nhưng mà mình để ý, nếu anh nào đã yêu thực sự rồi, yêu một cách không toan tính ý, họ có thể sẵn sàng làm nhiều thứ vì người yêu mình. Cái khó nhất là làm sao để trở thành người phụ nữ vĩ đại ý, hehhêh
    Còn về chuyện thoáng trong ********. Nói cái này để các bạn khác khỏi lăn tăn này : Tây nó không quan trọng chuyện chữ Trinh . Thế thôi, đấy chỉ riêng cái ấy đã thấy Tây hay Ta thoáng chưa ? Đứa nào 24,25 tuổi mà còn "tong tắng" có khi còn bị bọn bạn cười cho thối mũi.
    Có 1 anh mà mình kô quên được, tán mình 1 năm chưa đổ . Đơn giản là vì anh ý nói là anh chỉ có thể in bed with người mà anh yêu. Mà ông này nói là làm, mình giả vờ dụ dỗ , xô đẩy hoàn cảnh mà bố vẫn rất kiên cường . Thế nên có lúc mình nghĩ là hay hàng họ có vấn đề . May mà không phải các bạn ạ, hoá ra anh ý nói thật
    Được babe122 sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 26/05/2010
    Được babe122 sửa chữa / chuyển vào 00:26 ngày 26/05/2010
  7. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Bạn trên nói đúng, ở Tây vấn đề ******** rất thoáng nhưng nó lại có điểm ngược lại so với ở VN như sau:
    Ở Tây khi họ còn độc thân thì họ có thể có những mối quan hệ one night stand, đơn giản chỉ đến với nhau, 1 đêm đam mê rồi ai đi đường nấy, đàn ông có nhu cầu thì phụ nữ cũng vậy, rất bình đẳng. Sự trong trắng của phụ nữ ko có bất cứ ý nghĩa nào đối với đàn ông, 1 cô gái đến 24-25 mà còn trong trắng thì quả là 1 điểm đáng để xấu hổ. Con trai cũng ko khoái "bóc tem" con gái vì nó cho những cô gái ko biết tí gì như vậy ko thú vị, lại phải dạy lại từ đầu.....nhưng đó chỉ là khi còn độc thân. Nếu đã xác định trong mối quan hệ thì việc ngoại tình là một tội rất rất lớn và phần lớn là ko thể tha thứ. Người ngoài biết, nhìn vào kẻ ngoại tình cũng bằng 1 ánh mắt rất khinh bỉ.
    Ở VN thì trinh tiết của phụ nữ vẫn rất quan trọng đối với 1 số bộ phận ko nhỏ. Nặng thì ruồng rẫy hành hạ bạn gái, nhẹ thì ngoài mặt tỏ ra bình thường nhưng tự dày vò mình, lúc nào cũng nghĩ và khó chịu về chuyện bạn gái mình ko còn trong trắng. Trong mối quan hệ lứa đôi hay thậm chí đã là vợ chồng thì chuyện ngoại tình lại diễn ra rất thường xuyên (Hôm nay đọc báo thấy đến 40% - con số này có vẻ cao nhưng ko phải ko có lý). Tớ có rất nhiều thằng bạn tuy ở nhà vẫn là chồng, là cha tốt nhưng sểnh cái là đi check hàng.....đáng buồn cười hơn là những hành động như vậy hay bắt cá 2 tay v.v...lại ko đc coi là đáng lên án mà lại coi là chuyện bt, đàn ông là phải thế, 5 thê 7 thiếp và thậm chí thằng nào cua đc nhiều gái 1 lúc mặc dù nó đã có bạn gái chính thức lại còn đc người khác nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ ....
    Đôi dòng như vậy để các bạn hiểu thêm, tớ vẫn thik cách sống của bọn Tây hơn, nó đơn giản, nó giải phóng cho người phụ nữ. Chúng ta cứ coi phim XXX rồi bảo bọn Tây nó dễ dãi, bệnh hoạn,,,,,nhưng e rằng bên nào dễ dãi bệnh hoạn hơn thì còn phải coi lại.....
  8. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    - Trừ thân thể ngoại hình của anh ấy là bạn biết, còn tất cả các thứ khác mình chỉ thấy bạn nói là được nghe kể.
    - Thời gian bên nhau quá ngắn ngủi.
    - Anh ấy chưa làm điều gì để chứng tỏ tình yêu, ngoài những lời nói mà bất kì người đàn ông dẻo mỏ nào cũng làm được với phụ nữ.
    Tình yêu có các giai đoạn: "Quen, tìm hiểu, thân thiết, yêu"
    Bạn mới ở ngưỡng thứ 1 thì hỏi về cửa số 4 e hơi xa
  9. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Em nên đổi tên topic thành: Quen người nước ngoài. Tôi phải làm gì để anh ta yêu tôi đây?
  10. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Anh ta người nước nào ?
    Trước tớ cũng từng lọt vào mối quan hệ với đối tác công ty tớ, người Nhật . Hồi đầu mình cũng thấy hay hay , vui vui, hơi oai oai với đồng nghiệp vì được him tỏ ý quan tâm hỏi thăm này nọ . Mặc dù ngôn ngữ 2 đứa rất chập cheng ( người Nhật nói tiếng Anh rất khó chịu ) , nhưng cũng vì cái tâm lý tò mò , oai oai kia mà cũng phát lại tín hiệu tìm hiểu hẹn hò anh .
    Zưng mà sau có mấy tháng tìm hiểu thì vỡ mộng , anh ấy gia trưởng , khô khan hơn cái anh người yêu cũ mà mình từng thất vọng vì sự khô khan gia trưởng đến 10 lần , chưa kể thói quen ăn uống về mùi vị , thói quen thư giãn giải trí cũng khác nhau , rồi khi giận nhau cũng không dễ dàng để bầy tỏ tôi giận anh or anh giận tôi vì cái gì . Và tất nhiên hệ quả là mệt mỏi , đau đầu,nản ,....
    Kết luận : người VN dùng hàng VN vẫn là hợp khẩu vị nhất , còn nếu đã định tiến ra biển lớn , thì nên chọn hẳn anh Châu Âu , Châu Mỹ cho nó phóng khoáng khác lạ , đừng dây mấy anh Châu Á , chả khác gì sự gia trưởng kĩ tính của các chú VN .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này