1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người ở xa quá !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NgoisaocodoN07, 24/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chomchom86

    chomchom86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    oạch, cứ gặp xem thế nào đã, nhưng nếu đúng như trên đã kể thì nên "good bye my love"
  2. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Mọi người ở nhà có vẻ dị ứng với những thứ trên nhỉ:
    Đã là dân du học thì chuyện nhà phố cổ, có xe hơi thì không có gì quá to tát đâu nên chưa chắc nó bôc phét có khi là nói thật
    " anh là người rất phóng khoáng, sống thoáng, vậy nên khi về a sẽ hôn em và... em chuẩn bị tinh thần nhé " -> là kiểu tỏ tình rất bình thường ở phương tây nếu biét cá đã cắn câu nên tớ chẳn thấy gì phải lo cả, có lẽ anh chàng đó đi xa nhà khá lâu nên bị ảnh hưởng it nhiều của lối sông phương tây
    Chuyện nhà hàng và quà tặng thì thằng cu này khá kinh nghiệm, tớ đoán bạn của chủ topíc còn bé
    Lời khuyên là cứ đi chơi nhưng biết giữ mình la` được còn tình cảm còn là duyên số nữa, nhiều khi có sét đánh thì sao, nếu bị lừa thì đừng trách nó mà nên trách bản thân không đủ bản lĩnh để giữ người như thế, nếu thàng ku nó nổ thì cho nó một bài cho nó nhục mặt lần sau hết nỏ he he
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    mật ngọt là chết ruồi,đã chết rồi thì nói mãi cũng thế thôi!hix!
  4. MaxPayne

    MaxPayne Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Nghệ thuật Sắp đặt kết hợp với Nghệ thuật Trình diễn .Toàn mang vật chất ra đè tình cảm thế này thì chết con gái nhà người ta .
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Cái này nói thì dễ mà làm là khó nhé,hìhì,đâu phải khi yêu ai cũg tỉnh 100% đâu.
  6. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Thử gặp cái đã, vẫn chưa biết thực hư thế nào mà.
  7. NgoisaocodoN07

    NgoisaocodoN07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên này tớ thấy là hợp lí nhất, chưa vội kết luận được điều j khi chưa gặp mặt , cái j đến nhanh quá cũng nhanh ....nhưng nó cứ khăng khăng là nói chuyện lần đầu đã thik nhau rồi, chúng 25t đã là người lớn chưa nhỉ?
  8. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Tôi có quen mấy đại ka bên trung tâm rà phá bom mìn của BQP. Có cần tôi nhờ đi theo cho Cái kiểu phông lóa màn chóe này hài thật
  9. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Kiếp nạn này khó tránh...xem ra nhắm mắt đưa thân thôi. Cứ vài lần là không cần tư vấn đâu...
  10. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Cứ gặp rồi xem ntn ? Đúng là mật ngọt chết ruồi con gái là chúa tham lam . Gặp mà đúng như thế thì cứ tiếp tục đi , sau đó ăn Mướp đắng rồi đừng kêu ca gì cả . Tớ ghét kiểu con gái chưa chín đã thấy làm đỏ .

Chia sẻ trang này