1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người ở xa quá !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NgoisaocodoN07, 24/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Đi đâu thì ku đó vẫn là người Á Đông. Vẫn có bản chất của dân Á Đông. Nếu mất sớm quá thì có vấn đề.
    Tây tỏ tình rất chủ động và thẳng thắn, nhưng không hẳn đã là tới Z luôn. Cái này không phải xem phim mà nhìn từ mấy ông bạn Tây ra.
  2. tungls84

    tungls84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Ko nhìn tận mắt bắt tận tay thì chẳng tin đc cái gì cả
  3. matbuonh4ta

    matbuonh4ta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Với những gì đã trải qua thì phải nói thật khó đến được với nhau lắm,trừ khi 2 trai tim có đủ quyết tâm nghị lực và thật yêu
  4. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Gặp nhau rồi hẵng tính, chứ chưa gặp nhau cứ ngồi đó vẽ mộng ảo đến khi gặp vỡ mộng, coi như xong phim.
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Nói thế chắc gì đã đúng thế. Có 2 zai tớ quen qua mạng cũng rất mạnh mồm, khi nào gặp anh sẽ hôn em, nhưng cuối cùng có dám làm gì đâu
  6. hoangmailan

    hoangmailan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Một bé con gặp một thằng thần kinh mà cũng rộn ràng nhỉ.
    . Hỏi xem khi nói chiện với nhau chúng nó có " thẩm du" ko đã.
  7. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đời là thế bác ạ.

Chia sẻ trang này