1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người quá bận rộn .........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieu_tien_nu, 31/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieu_tien_nu

    tieu_tien_nu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Yêu người quá bận rộn .........

    Hôm nay anh lại lỗi hẹn với em rồi . ....chỉ có mỗi đi xem phim thôi , mà gần 2 tháng rồi anh chẳng thực hiện nổi anh nhỉ . công việc , hàng trăm mối quan hệ vây lấy anh . khiến em chẳng còn chỗ đứng trong tim anh nữa . chán nản hẳn rồi . ......
    Sang tuần anh lại đi công tác . anh đi công tác là như quên hẳn em . ko gọi điện , ko hỏi thăm,làm việc và tiếp khách đã ngốn tất cả thời gian của anh.
    Em tự hỏi em là gì của anh giữa cuộc đời phôi pha này .ko có nổi 1 ngày trọn vẹn dành cho em . lúc nào anh cũng vội vã . lúc nào điện thoại cũng reo liên hồi .có phải chẳng em ích kỉ ? có phải chăng em ko biết thông cảm cho anh?
    em đã cố mọi cách .im lạng , thông cảm , quan tâm đến anh nhiều hơn .nhưng em thấy tất cả cứ như nước đổ là khoai . anh chẳng thay đổi chút nào . cho tới hôm nay em ko chịu nổi . hôm nay em phát khùng lên thì anh mới vội vàng xin lỗi .
    anh chưa bao giờ dành 1 phút nghe em nói.anh ko bao giờ muốn em nấu cho anh 1 bữa cơm chỉ vì anh quá bận . anh ko có thời gian ngồi chờ hay ăn 1 bữa như vậy . chỉ toàn là lôi em đi ăn ngoài . anh bảo đỡ mất thời gian , ko muốn em phải vất vả nấu nướng .nhưng anh ko biết em muốn nấu chỉ vì thương anh đau dạ dày mà toàn ăn đồ bên ngoài . em muốn nấu chi vì muốn cho anh ăn .
    mỗi lần anh đi công tác , em lại buồn . buồn vì anh sẽ đi xa . em nhớ anh.buồn vì anh sẽ lại lãng quên em để chỉ biết công việc .buồn vì chưa bao giờ anh đi công tác về đưa cho e 1 con ốc hay 1 cái gì đấy ở nơi anh đã đi qua và bảo em anh mua cho em vì nhớ em .buồn vì bao giờ anh về anh cũng chỉ ghé qua nhà anh chị anh đầu tiên với rất nhiều quà . và chỉ gặp em vào những ngày sao đó .em chẳng là gì anh nhỉ ?niềm vui duy nhất của em khi anh đi công tác , em là người gặp anh cuối cùng . để mang cho anh đủ loại thuốc .để chọn những bộ quần áo nào cho anh mạng đi , bỏ vào vali cho anh từ những thứ nhỏ nhất . dặn anh đừng quên cái này cái kia và là sẵn 1 bộ quần áo treo trên mắc ,bảo anh đi ngủ sớm để sáng mai đi .
    còn nhiều và rất nhiều điều làm em muốn khóc . ko biết em còn có thể chịu được hay không .em cũng chỉ biết làm những gì mình cho là đúng . một ngày trôi qua . ngày kia là 2/9 rồi .đừng lỗi hẹn với em như lời hôm nay anh đã hẹn anh nhé .
  2. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm cùng bạn , hãy cố gắng vì người mình yêu bạn nhé , đàn ông bọn mình là vậy luôn luôn muốn phấn đấu để có địa vị tốt đó cũng là cách để đảm bảo cuộc sống với người mình yêu , nói 1 câu chân thật đôi khi cũng phải dùng từ " chấp nhận " . MÌnh cũng đang rất buồn , trái với hoàn cảnh của bạn 1 chút , những lúc đi xa ca tuần mình luôn là người gọi trước, chỉ sợ em vắng mình sẽ ko chịu ăn....nhiều khi cũng chỉ mong em gọi điẹn làm phiền mình 1 tý . thôi cố lên bạn nhé , chúc vui
  3. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Đã từng trong hoàn cảnh của anh người yêu bạn nên mình hiểu.Người ta gọi đó là sự "mất thăng bằng ứng xử". Tức là chỉ chú ý đến công việc và các mối quan hệ xã hội mà quên đi vai trò của gia đình, của người đứng phía sau mình. Thực ra là lỗi một phần cũng tại bạn nữa. Bởi lẽ khi thấy có hiện tượng như này thì bạn phải gặp trực tiếp anh ấy và 2 người ngồi lại để nói chuyện nghiêm túc về vấn đề này. Nổi xung lên không giải quyết được gì đâu.
    Cố gắng cho sự nghiệp là một điều tốt nhưng điều đó có nghĩa gì không khi lên đỉnh cao sự nghiệp rồi, nhìn lại chẳng còn ai bên mình cả? Bây giờ vẫn chưa phải là quá muộn đâu bạn ạ! Mình tin là bạn trai của bạn sẽ hiểu và dành nhiều thời gian quan tâm đến bạn hơn sau một cuộc nói chuyện nghiêm túc. Hãy nói hết những gì bạn ấm ức ra để anh ấy hiểu rõ hơn về bạn và hai người hiểu rõ hơn về nhau, đừng ngại. Còn nếu như vẫn không có gì tiến triển thì mình nghĩ sự chuẩn bị cho một tình huống xấu là việc nên làm. Chúc bạn hạnh phúc!
  4. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Tìm thấy mình và anh trong bài viết của bạn ........
    1 lúc nào đó mình vẫn nghĩ mình ở đâu trong trái tim anh ?
  5. BeanNK

    BeanNK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Chẹp yêu phải anh cò quay rồi ...Bởi vì nếu con trai hay con gái mà yêu thật lòng thì sẽ ko như thế...Anh ta có thể ko ưng ý vì đã chọn bạn, hoặc a ta bây h có nhiều sự lựa chọn khác nữa nên mới ko quan tâm đến bạn kiểu bắt cá bằng cả chân nữa ...Bây h thằng nào mà khi nghe thấy cưới mà viện lý do này nọ thì chào nhé ...Nó mà yêu thật thì nó chả muốn cưới luôn và ngay ý chứ......Đừng để trở thành gánh nặng của nhau ^^...
  6. green232

    green232 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Yêu ng quá bận rộn , nhiều lúc ta cảm thấy buồn , thấy tủi thân, có lẽ còn muốn buông xuôi.
    Trong hoàn cảnh của bạn, bạn nên cân nhắc xem ng đó có thật sự yêu bạn, có thật sự là bận đến mức đó ko? Hay đó chỉ là những lí do mà anh ấy đưa ra để trì hoãn những cuộc gặp gỡ giữa 2 ng? Sự trốn tránh, hay lánh mặt ?
    Bởi lẽ khi yêu, du bận đến mấy thì con ng ta vẫn cố gắng dành thời gian cho ng mình yêu, mức tối đa có thể .
  7. juicyrouge05

    juicyrouge05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Nếu e còn có những cơ hội khác, nên tìm cho mình một hướng đi khác. Chân thành khuyên em. Nếu yêu nhau thực sự, cho dù đã lâu, cũng không đến mức thế này, đây là biểu hiện của sự nhạt phai - hãy dừng lại khi tình cảm chưa quá mệt mỏi.
    Thử giả sử rằng hai người cố gắng lấy nhau, chồng em cứ biền biệt không quan tâm đến gia đình, e còn buồn hơn thế này gấp 10 lần, cs gia đình phức tạp hơn khi yêu nhau nhiều lắm.
    Chúc em sáng suốt và tự tin!
  8. phuong130985

    phuong130985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước cũng từng yêu thế này. Không chịu nổi và đã chia tay. con gái ai chẳng thích được quan tâm chứ, yêu kiểu này mình chẳng bao giờ được là number one cả. Không phải là ích kỷ nhưng tủi thân lắm.
  9. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Chỉ mong sau này người yêu mình được như bạn này thôi!
  10. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Người tìm ko có , người thừa quẳng đi
    em cũng mong muốn như vậy

Chia sẻ trang này