1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người quá bận rộn .........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieu_tien_nu, 31/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chan_nan

    chan_nan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    hic e mong ng yêu e sẽ ko bận như ng yêu chị chứ giờ ng yêu em sắp vào trạng thái như chị nhg chưa đến mức lờ và quên em
  2. tieu_tien_nu

    tieu_tien_nu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    ko ngờ mình lại nhận được nhiều sự quan tâm chia xẻ thế này . cảm ơn tất cả mọi người . có lẽ cuộc sống ngày càng hối hả cuốn theo con người ta cũng sống vội vã và thờ ơ hơn .
    Anh à , hôm nay anh lại ko sang em nữa rồi .em hiểu công việc của anh quá bận rộn . nhưng dường như anh ko còn dành tất cả cho em như trước .lâu rồi anh nhỉ . anh ko còn dẫn em theo trong những lần gặp gỡ bạn bè , đi cùng cơ quan hay người trong gia đình .Đã bao nhiêu lần em muốn nói chuyện với anh , đã bao nhiêu lần em muốn nói tất cả rồi đến đâu thì đến .vậy mà anh toàn không chịu nghe . anh toàn bảo anh mệt mỏi với công việc quá rồi , còn 1 chút thời gian ở bên em đừng làm anh đau đầu nữa .Nhìn anh mệt mỏi, em lại thấy thương ko nói gì nữa .
    Lần trước em đã khoc nức nở , nói rằng anh quên em rồi ,anh ko dành nổi cho em 1 buổi tối thứ 7 tử tế để đi chơi với em .Em không ngờ anh thay đổi , tối hôm sau anh đưa em đi chơi cả buổi .đi bất kì đâu em thích . vậy mà rồi tất cả lại đâu vào đấy .em hiểu rằng yêu anh đồng thời cũng phải chấp nhận những chuyện như thế này . vậy mà tại sao em vẫn thấy buồn quá . em biết rằng với anh , em ko phải là điều quan trọng nhất .
    Giờ anh đã quên ko còn gọi cho em vào giờ nghỉ trưa hỏi xem em ăn cơm chưa.anh quên ko nhắn tin cho em khi anh mệt và buồn ngủ trong lớp học .anh quên nhiều đièu quá . em tự hỏi không biết khi nào anh sẽ quên em ?
    Đàn ông rất coi trọng sự nghiệp , em tôn trọng điều ấy . Em hiểu anh là người đam mê nghề nghiệp . em ko phải là quan trọng nhất đối với anh nhưng là duy nhất .ngày mai . như lời anh đã hứa . mình gặp nhau sẽ có nhiều điều cẩn phải nói anh ạ .nếu muốn có một kết cục tốt đẹp .
  3. tieu_tien_nu

    tieu_tien_nu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    bạn trai mình bận thật bạn ạ . công việc ngập đầu . lại còn đang học cao học .đi công tác liên miên . có lẽ anh ấy cũng đã dành thời gian tối đa của anh ấy cho mình rồi .chỉ có điều hình như càng ngày anh ấy càng lao vào công việc .đúng làmình ko ích kỉ nhưng thấy tủi thân . buồn thật .
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Em cũng đã rời tôi vì tôi ko cân bằng được thời gian giờ giấc ... tôi quá bận !
  5. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã đi làm chưa vậy?
    Nếu đi làm rồi bạn sẽ hiểu được những bận rộn của ng đi làm>
    Tớ từng như bạn nhưng rồi cứ giận hờn ko cảm thông thì sẽ chẳng đi đến đâu.
    Bạn hãy nói thẳng với bạn trai của bạn đi nhưng mà đàn ông con trai thường lấy sự nghiệp là trên hết, bạn fải thông cảm thôi còn nếu không thông cảm được thì mình nghĩ lúc đó tình yêu không còn.
    Tớ đã từng nói với zai là cứ như thế này em có thay đổi j thì A đừng trách.
    Chúc bạn luôn vui vẻ
  6. skylibra

    skylibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bạn trai bận thật thì cũng thông cảm cùng bạn nhưng chuyện đi công tác là như quên luôn người yêu thì mình thấy là có vấn đề đấy. Chẳng nhẽ trước khi đi ngủ hay sáng dậy ko có chút thời gian rảnh rỗi nào nghĩ đến người yêu hay sao?

     
    Tất cả mọi việc đều có cách giải quyết.  http://360.yahoo.com/nhonhan1984
  7. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Ng yêu m` ko bận như anh của bạn, nhưng mah cũng khiến m` fải suy nghĩ nhiều...
    Khi mới tán thì có vẻ quan tâm và biết cách quan tâm. Vậy mah khi yêu nhau thật thì lại ko quan tâm m` đc như mong muốn! Những lúc m` tỏ ra giận thì anh mới tìm đến m`, còn thì hình như toàn là m` chủ động bảo a qua em! Đi chơi hnay rồi thì ngày mai đừng mong anh nt rủ đi chơi! Chán lắm...
    Trách móc giận hờn bảo a ko quan tâm thì nhận đc sự cáu ngược lại: e ko biết thông cảm, a còn bận công việc, gd, rồi đá bóng với mấy ông anh, rồi thế lọ thế chai...
    Chẳng biết fải ntn nữa. Nên đối diện và thẳng thắn nói lên suy nghĩ của m`, hay là quan tâm a để nhận đc sự quan tâm lại, hay là im lặng và cũng tìm những niềm vui riêng của m` ở bạn bè, công việc...
    M` cũng đang chán... A cứ bảo m` đừng suy nghĩ nhiều quá, a yêu m`, có điều con gái thì ai chẳng muốn đc ny quan tâm nhiều... Con gái lại hay nghĩ ngợi nữa.... Thiếu quan tâm thì lại sợ ng ta thay đổi ngay...
    Sao cái số m` ko gặp đc anh nào quan tâm nhiều nhỉ, toàn những ng vô tâm hoặc ham nhiều thứ khác nữa
  8. DJs

    DJs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    mình rất hiểu và thông cảm với bạn tiểu tiên nữ , mình cũng vậy giống như bạn trai của bạn luôn coi công việc , mối quan hệ giữa sếp , đồng nghiệp , bạn bè lên trên rồi mới đến bạn gái và mình đã chia tay bạn gái vì lý do như vậy , " luôn nghĩ đến cái hẹn với nàng cuối cùng " sau khi a đi với ông anh ,a đi với đứa bạn , a đi có việc về ... mình nghĩ việc này cũng do công việc và cũng do tâm lý của bọn mình như thế rồi thế nên để thay đổi đc trong 1 sớm 1 chiều là rất khó ,
    a ý " ko dẫn bạn đến những buổi tiệc bạn bè và những cuộc gặp gỡ trong gia đình " cái này bạn nên để ý vì con trai tụi mình cũng giống như các bạn gái , có rất nhiều các mối quan hệ và chỉ dẫn bạn gái mà mình xác định lâu dài và cảm thấy gắn bó về nhà gặp gỡ gia đình , còn gặp gỡ bạn bè thì không nhất thiết như vậy . có thể a ý thay đổi ko xác định mối quan hệ với bạn là lâu dài nữa chăng ? hay chỉ đơn giản là mỗi khi gần a ý , bạn cứ mặt nặng mày nhẹ , gặng hỏi bắt a ý giải thích nọ ,kia ... nếu bạn như vậy a ý sẽ nghĩ : " cái mặt khó đăm đăm thế kia ! thì dẫn đi đâu , ở nhà cho lành " ,
    bạn đã trót yêu mẫu người như vậy thì mình khuyên bạn nên thông cảm cho a ý tới mức tối đa ,bạn nên phát triển thêm các mối quan hệ như bạn học , bạn đồng nghiệp ( phát triển nhưng có giới hạn bạn nhé ! ko lại ...) dành thời gian cho gia đình nữa, như vậy bạn sẽ kín lịch và ko phải suy nghĩ mỗi khi ko có a ý bên cạnh , mình nghĩ a ý cũng sẽ đồng tình với các mối quan hệ của bạn và cũng rất yên tâm khi biết bạn luôn được vui vẻ thoải mái , thời gian 2 bạn ở bên nhau ít nên bạn cứ vui vẻ để cho a ý luôn thấy cảm giác nhẹ nhàng thư thái mỗi khi gần bạn . như vậy dù có bận việc đến mấy a ý cũng ko bao giờ bỏ lỡ cơ hội được gần người bạn gái đáng yêu như bạn
    chúc bạn luôn vui vẻ !
  9. BeanNK

    BeanNK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Thôi bạn à, bạn cứ " không biết" đi thế còn được thanh thản và được hy vọng ...Mình hy vọng bạn bây h không phải 1 trong những cô gái mà zai của bạn đang phân vân lựa chọn
  10. BeanNK

    BeanNK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    mình lại khác với đồng chí này , cái loại yêu chơi bời thì ko cần kể, còn 1 khi đã yêu xác định thì có thể coi người yêu " tương lai" của mình rồi...hì ko quan tâm đến tương lai, gia đình của mình thì quan tâm đến cái gì đây ...1 ngày tối thiểu ko call được 1 vài cuộc hay 1 vài tin nhắn sao, chẳng nhẽ lại "bận" đến như thế à ...Tất cả lý do đều là nguỵ biện cho sự Chán thôi mà

Chia sẻ trang này