1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người quá bận rộn .........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieu_tien_nu, 31/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigboyhnn

    bigboyhnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chào chủ topic .
    Mình cũng là một trong những người đam mê công việc nên đọc bài của bạn cũng thấy nên viết vài câu gì đó.
    Con zai bao giờ cũng có niềm đam mê công việc, và sự nghiệp, tuổi trẻ phải tiến lên mà.
    Nhưng đam mê đến mấy cũng vì một hậu phương vững chắc .
    Bạn nên trân trọng những gì mình đang có.
    Chúc hai bạn luôn luôn may mắn và hạnh phúc,
  2. anhnh8

    anhnh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0

    Người bận rộn là tốt chứ.
    Và điều quan trọng là xem họ có quan tâm nhiều đến mình không?
    Yêu mình thật lòng không.
    Chúc 2 bạn hạnh phúc !!!

  3. xaunhucongau

    xaunhucongau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Ko dám nói gì
  4. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    bận rộn nhiều việc là tốt rùi, nghe câu nhàn cư vi bất thiện chưa, lúc đó lại không lo hơn ấy chứ
  5. tieu_tien_nu

    tieu_tien_nu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Em làm đủ mọi cách rồi anh nhỉ . Em đã nói tất cả với anh . những băn khoăn và những suy nghĩ của em .Em không còn buồn như trước .ko còn muốn nghĩ nhiều nữa .em đi học , em đi với bạn . em làm những điều khác nhiều hơn 1 chút . để thấy cuộc sống của mình bận rộn hơn . và thấy ko còn buồn nhớ đến anh nữa .em cũng thấy hình như anh có sự thay đổi . đi công tác đã gọi về .nhưng còn quá nhiều điều , tác động làm e ko thể như ngày xưa được nữa .em đã bảo anh , cứ thế này , một ngày gần đây thôi em thay đổi tình cảm , anh đừng trách em nhé .em không biết liệu anh sẽ thay đổi trước khi em thay đổi tình cảm hay không . em sẽ chờ thời gian trả lời .em thất vọng nhiều quá . em thấy mình mất dần cái gì quan trọng từ sâu thẳm trong lòng .anh , thực sự lạnh lùng hơn em nghĩ rất nhiều .có nhiều thứ , đã mất đi không thể lấy lại anh ạ .có lẽ em chưa hiểu được hết anh .nhưng giù thế nào em cũng sẽ không hối hận về những điều mình đã làm . em chỉ có thể có gắng được đến như vâyk thôi .
    Nửa cốc nước làm vơi cơn khát
    Nửa vầng trăng đủ cho một bài thơ
    Nửa sự thật ko còn là sự thật
    Tình yêu ko một nửa bao giờ
    Em luôn có cảm giác anh ngượng khi bộc lộ tình cảm với em . cảm giác như anh ko quen bộc lộ tình cảm của mình .có lẽ vậy .bởi anh là người khá cẩn trọng trong công việc và hiếm khi để lộ cảm xúc .anh chưa bao giờ nói dối em điều gì . nhưng sao em lại luôn có cảm giác lo lắng thế này .
  6. BeanNK

    BeanNK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    haha sắp bị lừa rồi...lúc mà bỏ zai thì zai nó lại chả sướng quá, nó sướng âm ỷ ý =)) =)), thế là nó đã đá được bóng vào chân em rồi đấy
  7. tieu_tien_nu

    tieu_tien_nu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    @BeanNK : cảm ơn bạn đã comment . nếu đúng như bạn nói thì mọi chuyện đơn giản rồi .tớ lại chẳng phải nghĩ gì . có lẽ lại thảnh thơi đi tìm 1 người khac dành cho mình cũng nên .
    Cũng may có lẽ ox của tớ ko đến nỗi như vậy .nen mấy ngày gần đây anh thay đổi hẳn rồi . ko thể 1 sớm 1 chiều như mình mong đợi . nhưng đủ để tớ tiếp tục tin và đi tiếp với anh .có lẽ cảm giác như 1 thời gian ngắn vừa qua 1 ngày nào đấy sẽ lại quay lại , nhưng tớ nghĩ mình đã chọn 1 con đường thì cần chấp nhận 1 điều j đấy ko vừa ý trên con đường ấy .
    @ tất cả những bạn gái đang yêu 1 người như bạn trai tớ : đã quyết định yêu 1 người thế này có lẽ phải chấp nhận buồn nhiều .đôi khi thật tệ .nhưng quan trọng là có phải do hoàn cảnh hay ko , hay còn do tình cảm.mong rằng sẽ có nhiều bạn cảm thông được với sự bận rộn của bạn trai mình để có thể tiếp tục bên nhau .
    @ những boy bận rộn như người yêu tớ : hãy dành cho bạn gái mình 1 chút thời gian thôi , có thể nó hiếm hoi , hay đôi khi là ko có , nhưng hay đừng để bạn gái của mình có cảm giác rằng mình ko là gì đối với người ta . cảm giác ấy thật sự là ko hề dễ chịu .ko phải con gái bọn tớ muốn ng yêu lúc nào cũng kè kè bên cạnh .có thể ko gặp nhiều , hoàn toàn có thể thông cảm , nếu mình hiểu mình là tất cả của 1 ai đó .
  8. BeanNK

    BeanNK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1 : Thật thế ư ????
    Vàng 2 : Hy vọng là như bé nghĩ
  9. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Bận rộn ??? Tớ nói thật, mọi người đừng trách tớ thế này thế kia...
    Các bạn thích như thế nào ? Khi bạn đi công tác, người kia muốn gọi điện nhưng lại thui vì nghĩ bạn đang bận, đợi lúc khác vậy hay là 1 người hơi chút lại gọi, lại gọi....
    Ai cũng có công việc của mình, nhiều khi ngập đầu ngập cổ lên ấy chứ, nhưng có những lúc rảnh rỗi. Lúc bạn rảnh rỗi thì người đó lại đang bận, khi bạn bận thì người đo được chút rảnh rỗi.
    Với mình chỉ cần trong trái tim 2 người có nhau là được, tất nhiên không thể có khoảng cách quá lâu. Mình đã từng nói với người yêu: Em học, em làm, em cố gắng để có cuộc sống ổn định hơn, tốt đẹp hơn, vì mình đang còn trẻ, còn phấn đấu nhiều. Khi nào mình về chung với nhau, em là vợ - em sẽ phải tự điều chỉnh, với em cuộc sống gia đình là quan trọng nhất.
    @ chủ topic: Bạn đừng quá buồn, đừng quá suy nghĩ, bạn cũng hay hòa mình trong công việc, để khi làm xong việc bạn sẽ thấy.....chúc vui

Chia sẻ trang này