1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người quá đẹp trai

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi co_gai_thong_minh, 04/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Mình biết mình là 1 chàng trai rất đẹp Zai, manly, kiếm tiền giỏi, đi BMW... Có mấy em người mẫu cứ theo đuổi mình, mấy cô ấy cũng xinh lắm, số đo 3 vòng đều chuẩn, chân dài tới nách. Mình ko quan tâm đến mấy cô người mẫu mấy nhưng dạo này có 1 cô đẹp nhất trong đám đấy cứ hay gọi điện hỏi thăm mình, lại còn hay rủ mình đi chơi nữa chứ. Nhiều lúc lại bảo là: Em đang cô đơn lắm, anh đến với em đi... Tuy nhiên còn nhiều em cũng ngon lành cành đào hơn nữa mà mình chẳng biết làm thế nào, các bạn cho mình lời khuyên với
  2. co_gai_thong_minh

    co_gai_thong_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Công nhận mình thích anh ta vì anh ta đẹp và vì anh ta quan tâm đến mình VÀO LÚC mình buồn chán nhất (mình gặp
    1 số rắc rối với giảng viên hướng dẫn luận văn)
    Thật ra có khá nhiều người hơn hẳn anh ta về nhiều mặt: các bác ấy tòan là dân học hành, Đòan Hội tanh tưởi, tháng nào cũng
    lãnh bằng khen, học bổng. Tuy nhiên, đúng là nói chuyện với bọn ấy cũng chán : lúc nào cũng tòan chuyện điểm, điểm với điểm.
    Lúc mình buồn chán thất vọng thì chẳng thấy một bóng nào, có lẽ các bác ấy còn bận chuyện nâng điểm, kéo phẩy cho cao.
    Tuy nhiên, người ta ưa nói "trai tài, gái sắc". Mà trong trường hợp của mình thì không đúng nhỉ ?
    Rồi còn nữa: đẹp trai = lăng nhăng, không chung tình
    Cái này mới làm mình sợ đấy.
    Mà mình lỡ học giỏi hơn anh ta rồi, mà lại không dịu dàng như những người khác thì sao nhỉ ? Có nên hỏi thẳng anh ta thích mình vì cái gì 0 ?
  3. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Chú Cao Ly nói thế thì ai còn dám tạo tốp pít xin tư vấn.. bé xinh - học giỏi - con nhà giàu.. chắc tầm cỡ tuổi bẻ sừng trâu. Anh xúi như thế này, bé hãy còn trẻ.. con đường đến được cái chứng chỉ cưới chồng còn xa vời vợi, đợi biết cho đến khi nào mới có được. Có khi còn phải qua 5-6 tay, đến 7-8 ải.. mặc dù cái thằng mỹ nam kia nó học hành hơi tanh tỏi, nhưng thôi thì trước sau gì cũng mất.. có mất trong tay của 1 thằng đẹp giai thì cũng không uổng phí 1 đời bông hoa.
  4. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    những ý kiến trên kia cũng rất ok ,bây giờ mấy ai yêu 1 lần ,đằng nào chả mất ..hay là đi bán để lấy tiền làm từ thiện cho nó cao cả ,
  5. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    đẹp trai thì tin, chứ đẹp trai đến mức quá thì chắc là hơi khó tin đó bạn...^_^
    thực ra con trai có chí tiến thủ hay không, có làm được gì hay không không chỉ có việc học với đoàn đội là cho thấy đâu bạn,
    Quan trọng là khi ở những lúc quan trọng họ vuợt qua được và thể hiện đúng lúc ví như việc bạn vào được lớp đó anh ta cũng vào được.
    Anh ta lại không phải loại chăm mà đã được như vậy thì đến lúc chăm chưa biết là ai tài và ai giỏi đâu bạn. Có những người chót lỡ không say mê hay yêu thích việc học, cho nên họ chấp những người học trâu ở cả 1 nửa chặng đường rồi.
    hãy cứ để cho mọi thứ phát triển tự nhiên, đừng làm gì lúc này bạn à, có thể việc quan tâm quá mức sẽ khiến mọi thứ tồi tề và không còn bình thường như trước thế, đừng hỏi kiểu như "Tại sao anh thích em" vì:
    + mình đã từng thích rồi và chỉ có ông nội mình tái sinh mới giải thích được vì sao ...
    + hơn nữa việc hỏi như thế sẽ dẫn đến tình trạng tình cảm 2 bạn sẽ không phát triển được tự nhiên nữa, sẽ có khoảng cách và sự ngăn cách nhất định từ 1 trong 2 hoặc cả 2 phía.
    + thêm nữa, câu hỏi đó cho thấy mặc dù bạn cố liệt kê rất nhiều những ưu điểm của mình ra nhưng bạn vẫn cảm thấy hay bị anh ta cho là không tự tin vào bản thân mình.
    Mình muốn nói là hãy để cho mọi thứ thật tự nhiên và hãy cho anh chàng tài tử đẹp trai một cơ hội để thể hiện tất cả những gì mà anh ta có.
  6. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    quan niệm của bạn gái này sai lầm quá, thích thì cứ nói toẹt ra cho xong, mà yêu thì cứ yêu đại đi, con gái cứ suy nghĩ đâm ra khổ, nhiều người suy nghĩ nhiều quá rồi để lỡ mất cơ hội lại quay ra trách đời, than vãn, thôi cứ yêu đi, người ta quan tâm và biết đến bên mình lúc buồn là tốt rồi
    Được lionking_hau sửa chữa / chuyển vào 04:03 ngày 05/12/2006
  7. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Chị này không yêu thì để em yêu hộ cho. Chị cho em cái số điện thoại..địa chỉ nhà anh ấy với...
    Em nói thật nhá..em là em thấy hình như chị hơi nông cạn..thích một người chỉ vì người ta đẹp..và người ta ở bên cạnh lúc chị buồn. Đó không phải là tình cảm đích thực..Vả lại thì em thấy cái anh của chị ngoài cái mã ra thì hình như chả được cái gì hay sao ấy. Không biết nói chuyện,không biết tếu..hình như hơi tẻ nhạt thì phải.Nói chung là không duyệt được.
    @mr_crowley: tình hình là em thích .... anh rồi. Không cần đẹp trai, không cần manly..chỉ cần kiếm tiền giỏi và nhất là đi BMW.
  8. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    MÌnh cũng là người đẹp giai,lại có tài,đi chơi mình ko thích @,SH đâu mà chỉ thích xe....đạp thôi,đi vậy cho nó khoẻ,mông to,đùi chắc,còn đi làm mình có...xe ủi riêng để lái,mọt mình một xe cho tiện à.Cũng như mấy dc đẹp giai có tài,có tiền khác mình cũng đc hàng chục,thậm chí hàng trăm em bán bún,đồng nát hay bán hàng rong theo đuổi nhưng mình vẫn chưa nghí tới chuyện yêu đương vì đang còn dành sức kiếm tiền,với lại xe...đạp của mình chỉ đi đc có một người thôi à?Đợi mình mua xe đạp đôi đi cho giống hàn quốc nhá.
  9. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Chị ạh .Em thấy tình hình của chị ban căng lắm ,chị đừng yêu anh ấy làm gì , khổ chị ra .Chị cứ public thông tin về anh ấy lên đây , để bọn em phẫu thuật anh ấy hộ chị .Nếu chị ngại thì pm riêng em thôi cũng được , em cũng vui vẻ nhận vai trò đứng giữa phủ sóng thông tin liên lạc . Và.... ... đến khi nào anh ấy tan nát kém đẹp zai hơn cái mức độ choáng váng kia ,bọn em xin được trao trả anh về tay chị
  10. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm của tớ là cứ tiến lên đê bạn ạ
    Xong thì xong không xong thì đi tu với SƯ khác . Lo gì
    Cứ lằng nhằng bỏ lỡ cơ hội rùi sau này hối không kịp . Cẩn thận mà bị cô ý hớt mất tay trên là cay lém . Có nhiều thứ không sẵn trên tay thì phải tranh đấu ác chiến vào
    Cứ chiến kịch liệt vào , nhỡ sau này biết là nhầm thì mình Rút ..hờ hờ hờ ...lo cái rì ?

Chia sẻ trang này