1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người qua mạng làm thế nào đây?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi becauselove, 02/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. becauselove

    becauselove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Yêu người qua mạng làm thế nào đây?

    Biết đến internet mới gần có 1 năm nay, quen một em hơn 3 tháng rồi, hay gọi điện, nhắn tin .... nhưng chưa gặp mặt. Mà dạo này nhớ ghê, nhiều khi không gặp, không muốn gọi điện mà cứ làm sao ấy, cuối cùng cũng gọi điện, nhắn tin. Nghe em ấy đong đưa ai qua mạng là điên điên, bực bưc thế nào ấy? Hay là yêu rồi nhỉ? mà yêu rồi thì làm thế nào đây? chết mất vì thất tình cũng nên?
  2. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Hỏi đã, hai người ở cách xa nhau ko.
    Gần thì offline đi.
    Xa thì.....chẹp, chán lắm.
    Những lúc mất liên lạc chả biết làm sao. Lo lắm
  3. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    em chả tin vào tình yêu qua mạng đâu bác ạ. Trừ khi 2 người quen nhau qua mạng, rồi sau đó gặp nhau thấy hợp thì tiến tiếp chứ cái kiểu mập mờ suốt ngày chờ mail, rồi chat chit, thấy khó khăn lắm. Lúc gặp nhau thấy khác 1 trời 1 vực, với cả chỉ gặp nhau lúc online thì ko thấy được cái xấu nó lộ ra đâu.
    Chẹp, nhưng mà đấy chỉ là ý kiến chủ quan của em thôi, chứ khối chuyện tình cyber đã kết thúc có hậu đấy. Nếu bác thấy vượt qua được thì cố mà giữ tình iu
  4. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Online chỉ là khởi đầu cho offline.
    Online đẹp mà offline dở thì muôn đời chỉ là tình yêu ảo mà thôi.
  5. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    gặp nhau đi, có thể mọi cảm nhận sẽ thay đổi.
    thay đổi theo chiều hướng nào thì ko biết đâu nhé
    Được thanhxinhdep sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 02/07/2007
  6. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Yêu hay thích hay chỉ là quí thôi ? cái này nhìu khi khó phân biệt lắm bác ạ, những người cô đơn thường lên mạng bởi vì họ mãi cô đơn
  7. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Gặp mặt đê
  8. mr_lonely86

    mr_lonely86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng gặp bác ạ, cứ như thế, giữ mãi cái cảm giác nhớ nhớ, yêu yêu thì hơn vì đây là thời điểm đẹp nhất đấy ạ .Chứ gặp xong mà lại không được như mình nghĩ thì chán lắm, em đã từng thế mà .
  9. LoveNiceCats

    LoveNiceCats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng yêu qua mạng này . Tình yêu của bọn tớ diệu kỳ lắm. Tớ yêu anh từ khi tớ chỉ biết mặt anh qua ảnh, nghe giọng nói của anh qua điện thoại, và cảm nhận con người anh qua những dòng chữ (chat hoặc email), bởi tớ và anh ở 2 miền của Tổ Quốc.
    Thế rồi vì anh, vì tình yêu của anh, tớ đã quyết định ra HN học. Lúc đó chúng tớ mới biết mặt nhau ngoài đời. Tớ và anh giống nhau, đều cảm thấy yêu người kia hơn. Và tình yêu của chúng tớ tồn tại đến bây giờ, đẹp một cách kỳ lạ. Gia đình 2 bên đều chấp thuận.
    Yêu là 2 nửa tìm ra được nhau, không phân biệt hình thức nào cả. Không có gì quá băn khoăn đâu bạn, hãy làm gì mà trái tim bạn cảm nhận là đúng, để không phải hối hận. Cũng nhờ có YM mà chúng tớ đã tìm ra nhau, mặc dù ở cách nhau rất xa...
    Chúc bạn có được một tình yêu đẹp và bền vững...
  10. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Thán phục.
    Chúc các bạn mãi hạnh phúc!

Chia sẻ trang này