1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người qua mạng làm thế nào đây?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi becauselove, 02/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LoveNiceCats

    LoveNiceCats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tớ cảm ơn bạn gaumeo. Bây giờ thi thoảng tớ vẫn hỏi anh ấy "nếu ngày ấy, em không đi về phía anh, không gặp nhau, giờ này ta thế nào...". Hihi.
  2. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang làm người khác Gato đấy
  3. LoveNiceCats

    LoveNiceCats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Huhuhu, chết chết, máu lên não chậm quá, nghĩ mãi mà không biết Gato là gì, help me bạn Gaumeo....
  4. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Mình bước chân vào TG ảo là theo chân người bạn thân, cho tới giờ mình chưa tham gia buổi off nào với những thành viên chưa 1 lần biết mặt.
    Mình ghen tỵ với bạn đó, bạn có một chàng hoàng tử trong chuyện cổ tích cũng như bác chủ topic thấy nhớ, thương một người chưa từng gặp mặt.
    Mọi người tài thật, yêu - thương mà chẳng biết mô tê mặt mũi, con người đó ra sao (no spam, hoàn toàn thật lòng đó)
  5. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Thấy người ta tài thì cắp sách vở chạy theo nhận làm sư phụ đi (no spam, hoàn toàn thật lòng đó)
  6. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người mỗi tính. Thầy hay đâu fải trò nào cũng giỏi
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn hạnh phúc mãi mãi Mình cũng... ghen tỵ với bạn đấy Lâu lắm không hiểu cảm giác nhớ thương yêu đương nó như thế nào... E là trái tim mình nguội lạnh mất rồi, không biết có cách nào sưởi ấm nó lên không nhỉ? Mà có nhất thiết cần phải có một trái tim nóng? Hoang mang...
  8. ngocphale

    ngocphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Ko nguội đâu em ui.Tình trạng tạm thời khi chưa có ng hâm nóng thui. Cứ từ từ...rồi sẽ...nhừ
  9. LoveNiceCats

    LoveNiceCats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người, công nhận rằng chuyện của chúng em hơi diệu ky`. Yêu và nhớ người mà hoàn toàn trong một Thế Giới ảo, thế mà em cũng bỏ quê hương ra HN với người ta. Bây giờ thi thoảng ngta cũng hỏi "Sao em liều thế?". Uh, thì cũng liều, liều mới có được ngày hôm nay, nên cả 2 fải thật hạnh fúc thì mới bù đắp được. Nhưng thực lòng mà nói, bọn em không dám nói sự thật vì sao lại quen nhau với mọi người, toàn fải nói dối là quen qua bạn, mặc dù ai cũng khen bọn em hạnh phúc...
    Được LoveNiceCats sửa chữa / chuyển vào 06:27 ngày 03/07/2007
  10. vungocluan

    vungocluan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    hic hic cac bac oi em cung co mot nguoi yeu o xa lam. Lam sao de tinh cam luon dc ham nong, em cung cham dien thoai, nhung ma tiep tuc the thi em ngheo di trong thay cac bac a. Ma khong goi dien thi lai nho, hic hic cong nhan voi cac bac la yeu xa la kho vo cung.

Chia sẻ trang này