1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu...người ta nói thế này "If loving you is wrong,I don't wanna be rite",chả biết sao giờ đây...

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi black&red, 20/01/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. black&red

    black&red Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Yêu...người ta nói thế này "If loving you is wrong,I don't wanna be rite",chả biết sao giờ đây...

    Tớ thấy sai toét ra ạ,theo tớ thì bọn mình nên học hết đại học,đi làm,yêu 1 năm rồi lấy chồng có con,chứ biết là wrong rồi,là "no future" rồi mà cứ cắm đầu cắm cổ vào mà yêu thì chỉ có mà dại,càng thêm buồn.Mà tớ thấy yêu sớm,yêu nhiều khổ lắm,về sau thấy mình như mọc sỏi,chẳng yêu ai đươc tại những cái gì romantic mình đều get over hết rồi,nên chẳng thấy sliver gì cả.
    Tớ thấy lắm người cứ rồ lên vì yêu,hết người này đến người khác nhưng mà đào hoa cũng là một cái khổ đấy,thật đấy,nhiều người yêu cũng chả sung sướng gì đâu.Tớ là tớ thấy thế,thế hội chuột mình thấy sao?

    HoneyGirl1984
  2. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    bạn này là dân chuyên Anh à?? sao dùng nhiều từ Anh thế... mà từ "rite" ở tiêu đề nghĩa là gì thế??? tớ không hiểu!!
    WELCOME bạn TO 84 CLUB!!
    chậc!! về vấn đề yêu sớm ấy mà... hội mình hơi bị ít!! bằng chứng là hội độc thân 84 cực đông thành viên!!
    tớ nghĩ là yêu sớm thì cũng khổ... nếu thành thì tốt, động lực để làm nhiều thứ, yêu đơn phương thì suốt ngày suy nghĩ vẩn vơ rồi học không được!! ai chưa dính chưởng thì cố mà đừng có dính chưởng!!
    cái này là yêu nhiều người chứ có phải nhiều người yêu đâu!! nhiều người yêu mới gọi là đào hoa!! cái này gọi là bệnh thèm yêu... có nhiều đứa cũng thèm yêu lắm... hôm trước có đứa bạn tớ, híc, bắt tớ giới thiệu cho mấy cái nick chat của em nào xinh xinh để đi tán... ặc ặc... kể cũng phải thôi, người ta cũng cần có cái gì đó cho riêng mình mà...
    còn bản thân tớ thì "Chúa mới biết được"!!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  3. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Đúng thế rồi, cuộc đời buồn cười lắm. Khi nào bọn mình lớn rồi sẽ tự thâý thôi, nhất là những ai vào đại học í, sáng chiều học, tối đi chơi, mai vẫn thế, cứ như vậy đến khi tốt nghiệp, có việc làm một cái thì lấy vợ ngay cho nó "song hỉ" rồi bận bịu, có con cái, chấm hết, đã lên chức bố rồi thì làm gì nữa nào ??? Đó là tình trạng chung thôi
    MLE@
  4. cuchuoihanoi

    cuchuoihanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    nghĩ vậy thì chán nhỉ, chẳng mấy chốc rồi sẽ lên chức bố, già cả vì bận với con cái chẳng mấy chốc mà hết đời, ai có ý kiến nào hay hay để cải thiện tình hình không ?
    HE HE HE...
  5. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo lên chức bố rồi hết đời?Nhầm!Em còn nhớ hồi lớp 11 khi đi half life(Khi đó còn mới lắm) lúc đó trong hàng đó có một ông đang chơi thì vợ gọi về ăn cơm,ko bít vợ ông ấy nói gì,nhưng thấy ông ấy bảo đang ở cơ quan rồi tắt di động.Cuộc đời còn dài mà.Đâu phải đã thế là hết đâu.
    ...Tình là máu.Xưa máu rơi vì nhau...
    _ALEX_
  6. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Bác này dân chuyên Anh a`? viết nửa tiếng anh nửa tiếng việt... khoe chữ a`? ... có cần thiết fải nói là:" rồ lên vì yêu" ko nào??? Bác nói như thế ko cảm thấy mình phiến diện à?
    Xem gì mà xem vô ích
    Yếu chi vô sắc là gì hở anh
    Xanh gì mà xanh vô ích
    Mai ngã 2 lần ko phai
  7. cohaykhong

    cohaykhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    hãy sống và dành thời gian cho bạn bè đừng dành nó cho tình yêu ( nếu tiếng sét ái tình thì chịu ) và dđặc biệt đừng yêu người cùng lớp , vì theo tôi khi ra trường mỗi đứa làm viêvj 1 nơi thì tự nhiên tình cảm nó nhạt đi thôi bạn ạ .Hãy sống vô tư đi đừng nghĩ ngợi khổ ra
  8. cuchuoihanoi

    cuchuoihanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    He he hay nhỉ, chắc mình đến lúc có vợ vẫn chơi điện tử quá, nhưng dù sao thì trẻ vẫn hơn là già, giá mà con người ta trẻ mãi có phải hay không ?
    HE HE HE...
  9. black&red

    black&red Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tocdaixinh:này ko trả lời thì thôi,đừng có gây sự nhau,ờ khoe chữ đấy,không khoe dược ghen à
    HoneyGirl1984
  10. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    chẹp, cái này tuỳ ng thôi, nếu yêu mà vẫn học tốt thì chẳng tội gì ko yêu cả ;), chỉ đừng yêu rồi để mất con đường mình đã chọn thôi (học vấn, học nghề .v.v.)
    A place where there're only you & me ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này