1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người Thanh Hóa, muốn sống và làm việc ở Thanh Hóa.

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi humhuyen, 22/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. humhuyen

    humhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Yêu người Thanh Hóa, muốn sống và làm việc ở Thanh Hóa.

    Xin chào các thành viên trong diễn đàn Thanh Hóa. Xin tự giới thiệu đôi nét về bản thân. Mọi người có thể gọi mình là Noisy. Noisy hiện đang là sv năm cuối của trường Nhân Văn. Noisy yêu một chàng trai Thanh Hóa. Nhưng vì có nhiều trở ngại nên 2 đứa không đến được với nhau. Noisy là con gái Sài Thành. Có lẽ đó là một sự khác biệt lớn. Nhưng Noisy không cam tâm mất anh. Chính vì thế Noisy muốn sau khi tốt nghiệp sẽ ra Thanh Hóa sống và làm việc ở đó. Hy vọng anh sẽ hiểu tấm chân tình của Noisy mà suy nghĩ lại.

    Noisy tính tốt nghiệp xong sẽ về quê anh, nơi anh sinh ra và lớn lên để làm việc. Anh từng mơ ước sau này sẽ làm thầy giáo ở quê nhà. Nhưng cuộc đời đưa đẩy anh lại không thực hiện được mơ ước ấy. Giờ thì Noisy muốn về nơi ấy để thực hiện ước mơ thuở nhỏ của anh. Quê anh ở huyện Triệu Sơn, xã Vân Sơn. Điều khiến Noisy thật sự lo lắng là không biết mọi người có chấp nhận một cô gái Sài Thành về đó dạy học không. Và làm sao Noisy có thể xin về Vân Sơn được. Các bạn ở Thanh Hóa giúp Noisy với. Chưa kể Noisy sẽ gặp khá nhiều khó khăn về sự khác biệt văn hóa, cách sống... Noisy là con gái thành phố, chưa từng về nông thôn... Noisy không sợ cực, sợ khổ, chỉ sợ người ta không cho Noisy ở Vân Sơn thôi.

    Rất mong được sự góp ý và giúp đỡ của mọi người.
  2. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bạn đã giành tình cảm cho con người và quê hương Xứ Thanh.
    Bạn cứ tốt nghiệp ra trường, việc xin dạy học ở một huyện là rất khó ( mình cũng không biết bạn dạy cấp mấy). nhưng bạn cứ về địa phương liên hệ sở giáo dục Tỉnh, nộp hồ sơ và nói nguyện vọng của mình. Tớ tin bạn sẽ làm được.
    Chúc Thành công và hạnh phúc
  3. vinhky86

    vinhky86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    một con người hết lòng vì quê hương đây.chúc sớm thành công nha ông bạn.
  4. lephuong505

    lephuong505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    cha nào được em thương phải nói là may may mắn, nhưng làm dâu TH thì cực khổ lắm, em biết đi cấy không, sợ đỉa không, thức khuya, dậy sớm . . . còn đi làm ở TH thì cực khó em ơi, nhất là xin đi dậy như em, anh có cậu em muốn xin cho bạn gái ở tỉnh khác vào làm ở TH, một vị trí như kiểu văn thư trong 1 cái viện bảo tàng (chả có ma nào vào thăm) lương khoảng 800k, nhưng để vào được thì phải phong bi mất 80.000.000 đồng (bằng chữ : Tám mươi triệu đồng chẵn)
    vào đó chắc quét phòng, rót nước pha trà, quét mòn 200 cái chổi thì mới hoà tiền phong bì, sau khi hoà tiền phong bì thì có thể về mở QUÁN TRÀ !!
    anh muốn làm ở TH lắm nhưng khong thích quét nhà với mở quán trà nên phải nam tiến thôi . dù sao cũng chúc em may mắn, muốn xin việc ở đó thì liên hệ với anh, anh chỉ cách đưa phong bì nhé !
  5. hunken365

    hunken365 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ủng bạn hết mình luốn à.Nếu muốn đóng góp cho Thanh Hóa thì tốt quá còn gì.Nhưng đúng thật là để thực hiện đc ước mơ đó thì hơi khó đấy.
    Cố lên bạn nhé.
  6. ChoDom234

    ChoDom234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    4
    cha nào được em thương phải nói là may may mắn, nhưng làm dâu TH thì cực khổ lắm, em biết đi cấy không, sợ đỉa không, thức khuya, dậy sớm . . . còn đi làm ở TH thì cực khó em ơi, nhất là xin đi dậy như em, anh có cậu em muốn xin cho bạn gái ở tỉnh khác vào làm ở TH, một vị trí như kiểu văn thư trong 1 cái viện bảo tàng (chả có ma nào vào thăm) lương khoảng 800k, nhưng để vào được thì phải phong bi mất 80.000.000 đồng (bằng chữ : Tám mươi triệu đồng chẵn)
    vào đó chắc quét phòng, rót nước pha trà, quét mòn 200 cái chổi thì mới hoà tiền phong bì, sau khi hoà tiền phong bì thì có thể về mở QUÁN TRÀ !!
    anh muốn làm ở TH lắm nhưng khong thích quét nhà với mở quán trà nên phải nam tiến thôi . dù sao cũng chúc em may mắn, muốn xin việc ở đó thì liên hệ với anh, anh chỉ cách đưa phong bì nhé !
    [/quote]
    Hơ bi quan rồi Giáo viên thì đi cấy làm gì hở bác, với lại đâu chắc nhà bác trai bên kia đã thuần nông.
    Đã quyết tâm về đất Thanh thì cũng như bao đất khác thôi, cứ xin cái nghề mình được đào tạo ấy, như bạn gái của em trai bác thế kia là dại, chắc chị nứ học kế toán hay quản lí xyz thì xin vào các công ty tư ấy, h tuyển đầy lương căn bản đã hơn 1 trệ vừa cao lại có việc mà làm, khỏi mất cái khoản phí phong bì "chui luồn". Sao mọi người cứ có cái sở thích chui vào cơ quan nhà nước nhỉ? vừa tối tăm lại lắm u nhọt, cũng 1 phần là thích ổn định (cái này đồng ý) nhưng nhiều phần cũng muốn sáng 8h dậy oánh răng đi làm rồi chiều 4h xách vợt đi đánh cầu lông
  7. Master

    Master Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    100% chủ topic là cá .... "không xinh" . Không thì "sao phải thế" ...............nhỉ?
    Rõ ràng là so Sài Thành và Thanh hóa thì đúng là 1 trời 1 vực rồi . Cái này chả cần nói thì ai cũng biết . Đến Thủ đô còn không bằng nói gì tỉnh lẻ
  8. Konami

    Konami Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Em với bác gà cá đi
    @ Chủ topic: Cứ về đi bạn ơi
  9. Master

    Master Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Mai bóng không mấy con gà . Nghi thua thang Da Nang lam
  10. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    thôi. sang đây làm việc đi, dễ xin lắm. chứ bên thanh hoá khó xin việc lắm em ơi

Chia sẻ trang này