1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người Thanh Hóa, muốn sống và làm việc ở Thanh Hóa.

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi humhuyen, 22/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trumdianguc

    trumdianguc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    chào bạn mình là một người thanh hoá tui ở huyện đông sơn bên cạnh huyện triệu sơn của bạn nè giờ tui lại đang ở ngay sau trường nội trú nhân văn (sơn quỳ sơn quý tân phú) (chả biết có liên quan gì với trường nhân văn bạn học không) nếu bạn học sp thì về thanh hoá làm là rất khó bạn à tui có mấy người bạn từng học SP Hồng Đức ra mà còn phải chạy vạy khốn khổ mới lên được miền núi dạy sau vài năm mới xin chuyển xuống xuôi dạy được huống hồ ở cái huyện triệu sơn của bạn thì rất khó tui có một ông anh đang dạy tin học trên đó bảo xin dạy được ở triệu sơn khó gần bằng lên trời (nhưng mà ông ấy lại leo lên được). nếu như bạn trai của bạn có quan hệ rộng thì may ra. không trên đó kiếm một việc khác cho bạn làm cũng rất khó. nhưng tôi mong bạn có thể đạt được điều bạn mong muốn.
    Được trumdianguc sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 25/03/2009
  2. tantadien

    tantadien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
  3. infotechcom

    infotechcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Anh không giúp được gì, nhưng khi nào về TH làm qua đây chơi nhé
  4. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Ặc .
    Đọc mà thót tim .
    Tưởng case của mình .
    Cơ mà mình không phải Triệu Sơn.
    >>> Ý kiến cá nhân về việc về TH dạy: Thật sử ở TH rất khó xin việc. Và nếu muốn xin thì phải mất $. Và cuộc sống cũng khác hẳn SG. Ở trường tớ dạy cũng có 1 cô, quê ở Bến Tre. Theo chồng ra ngoài này dạy. Nhưng là ở Thành Phố nên không khó khăn lắm. Thật sự nếu bạn về Triệu Sơn thì tớ e là hơi khó để thích nghi. Mong bạn suy nghĩ thật đầy đủ mọi khía cạnh của chuyện này . ^^
  5. lenhankiet

    lenhankiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới thấy topic này có muộn quá khổng nhỉ?
    Ở Thanh Hóa khi chọn người con trai làm chồng, các cô gái chắc ko ai ko biết câu: Nhất Triệu - Nhì Nông - Tam Thành - Tứ Quảng!
    Trong đó: Triệu là Triệu Sơn - Nông là Nông Cống - Thành là thành phố Thanh Hóa - Quảng là Quảng Xương!
    Bạn đã phải lòng một chàng trai Triệu Sơn - CHÚC MỪNG BẠN! Bạn đã có được một điều mà các cô gái hằng mơ ước đó! Thật tuyệt vời! Không thể nói gì hơn!
    Triệu Sơn xin dang rộng vòng tay đón bạn về - Thật vinh dự cho chúng tôi có một cô gái Sài Thành như bạn, một chị hai Sài Gòn đích thực! Không thể mong gì hơn!
    Vân Sơn: phong cảnh núi non hùng vĩ, rừng xanh đại ngàn. Nơi đây có điểm du lịch lý thú thu hút khách từ khắp nơi hội tụ - Phủ Na - Một ngôi chùa lớn trên núi với Thác nước chảy quanh năm cùng với chín giếng thần đem lại may mắn cho tất cả mọi người. Rừng thông bạt ngàn, Hang thần dài hàng km... Tới đây du khách sẽ được tận hưởng phỏng cảnh núi rừng thần tiên với những món ăn đậm chất cổ truyền... Ấy chết, nhầm sang quảng cáo du lịch mất rồi. Bệnh nghề nghiệp mà. Xin lỗi chủ Top! Xin trở lại vấn đề chính ngay sau đây:
    Vấn đề bạn băn khoăn: việc làm cho một cô giáo mới ra trường cho bạn?

    Xin trả lời cho bạn rằng: Triệu Sơn luôn có chính sách thu hút nhân tài từ khắp nơi, không phân biệt nam bắc trung gì cả. Bạn muốn dạy cấp 3? Biên chế thì hơi khó vì ở đâu cũng thế. Bạn có thể dạy hợp đồng, đóng bảo hiểm...v.v Triệu Sơn hiện có 6 trường cấp 3 cho bạn chọn lựa. Vân Sơn dạy trường cấp 3 ở thị trấn là gần và tuyệt vời nhất! Hiệu trưởng trường là ông Lê Quang Liêm - ông ấy sẽ giúp bạn.

    Quan điểm của chúng tôi thống nhất : Bắc Trung Nam như anh em một nhà - Như cành chung gốc lớn lên...Vì vậy người dân luôn yêu thương giúp đỡ nhau, như một truyền thống từ ngàn xưa đã ăn sâu vào máu mỗi người rồi. Bật mí cho bạn: khi mới về, chưa quen nấu ăn, hãy chạy sang nhà hàng xóm bên xin hái một ít rau muống, chạy sang nhà bên phải xin một quả chanh, sang nhà phía sau xin bát cà muối...Đảm bảo với bạn, bố mẹ chồng sẽ tấm tắc khen ngon!

    Không biết khi nói ra những lời này, bạn có còn ý nghĩ này nữa không! Thôi thì cứ nói, biết đâu mai mốt có hàng xóm là một cô gái Sài Thành thật thì sao. ^^
    ..."giờ cô ấy đã có chồng...nhiều lúc nghĩ lại...vẫn còn đau"

    Anh em Thanh Hoa ơi - kéo cô gái này về đi!

Chia sẻ trang này