1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người theo đạo dễ hay khó?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Marki, 26/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cannavaro

    cannavaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ngày xưa đi xem đám cưới thằng bạn theo đạo. Nó tổ chức 2 đám, 1 ở nhà thờ 1 đám cưới thường. Đám ở nhà thờ cha cố đọc to rõ ràng lễ thành hôn của anh Pi e Nam và chị Ma ri Lan. Nghe ngứa tai vãi.
  2. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Từ giờ gọi Marki là : Pie- Sơn àh ko,gọi là John - Sơn ,John - Sơn baby -kute cho quen đi là vừa
    Giả sử mình đc đặt tên thánh : Larry Liêm kute (đọc là Cờ u cu + tờ e te ấy,thế nó mới kute )
    Được larry145 sửa chữa / chuyển vào 20:07 ngày 26/05/2008
  3. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Ặc nghe cứ như bóng đá ý hết thánh Paul đến thánh Johan
    Cứ gọi em là Sơn Marki em lạy hồn tha cho em ạ!
    Mà em hỏi vì một người em quan tâm cơ mà chứ có bảo gì đâu mà buộc em vào rọ sớm thế
  4. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Thế nào rồi anh John Sơn Baby kute ơi ??? Tiến triển đến đâu rồi ???
  5. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    tùy gia đình, nếu gia đình đạo gốc thì 1 là bác theo đạo. 2 : Bác quên đi là vừa.
    Các gia đình bên đạo đúng là không thích người ngoại đạo, nếu đã lỡ quen rồi nếu bac không có ý vào đạo thì gần như bác không có cơ hội trừ khi bác và vợ bác chấp nhận bị họ ngoại bỏ.
    Cũng có nhiều gia đình thoáng hơn vẫn chấp nhận dâu(rễ) ngoại đạo nhưng bác phải tôn trọng tôn giáo phía vợ. Nghĩa là bác không theo cũng được nhưng không được xía vào tôn giáo của vợ. Nhưng các gia đình như thế hơi ít.
    Đây là bàn theo hướng bác không muốn theo thôi nhé.
  6. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Dạ vâng, bàn theo hướng đó mà chứ em học cả đời còn chưa hết chữ nghĩa lễ giáo nữa là đạo bởi thực lòng giờ em đang theo đạo gì em còn chẳng biết, nhà thì toàn bố mẹ em cúng đi chùa thì em toàn cầm máy ảnh chụp ko thì chạy lon ton kiểu như vãn cảnh chùa.
    Em cũng biết cái này rất tế nhị nên có hỏi gì em ý là nhà có theo đạo gốc hay gì đâu... nhưng mà có ai lấy vợ lấy chồng rồi cả đời trong nhà ko có bàn thờ tổ tiên hay một cái ban thờ nào đó cho đạo nào đó ko ạ? Nghĩa là sống ko theo đạo tín ngưỡng nào ý ạ.
    Em cũng ko biết gọi chỗ để bức tượng Chúa Jesu hay mẹ Maria là gì nữa vì em thấy những làng chài họ hay theo đạo thiên Chúa cũng có cái ban thờ nho nhỏ để thờ vậy nhưng em ko dám hỏi.
  7. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Yêu con gái theo đạo Thiên Chúa dễ thôi nhưng khi lấy thì phải đi lễ hàng ngày cùng vợ , ko quen là khó chịu lém
  8. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Ôi cái này em chẳng ngại bác ạ
    Em được cái bình thường ít nói nên em có thể làm được với cả chờ mấy đứa bạn gái em từ xưa tới giờ có bao giờ ít hơn 30 phút đâu Em cũng nghe giảng đạo rồi em thấy cha sứ có nhiều bài giảng nghe rất hay tuy nói nhiều nhiều tới điển tích với thánh thần gì đó em ko biết nên cũng ko hiểu lắm
  9. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Yêu người theo đạo dễ hay khó?
    Dễ với người nào hiếu học, yêu chân tình.
    Khó với những người còn lại.

  10. cannavaro

    cannavaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    À, còn chuyện này nữa em chưa kể với bác Marki. Bà chị có đứa bạn yêu 1 chú tin lành, bị chú ấy mộ cho mấy hôm thành mộ đạo luôn, bây h ko tin thuyết tiến hoá của Darwin nữa, tin thuyết Adam Eva. Bác cẩn thận ko lại thành Giôn Sơn ba by ku te sờ tu pít thì mệt lắm.

Chia sẻ trang này