1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người theo đạo dễ hay khó?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Marki, 26/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. OrlandoBloom

    OrlandoBloom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác có ý tiến đến lâu dài thì có thể bàn trước là mình chấp nhận tín ngưỡng của nhau. Nhà thờ cúng tổ tiên bình thường, giỗ chạp đầy đủ. Có thể làm thêm bàn thờ Đức Mẹ hay Chúa trong phòng ngủ 2 vợ chồng. Sau đó tùy lòng của bác mà xác định có nên đi theo Đạo hay không.
    Em post thế thôi chứ thực tâm em đã thấy khó rồi, các cụ phía Bác chắc chắn sẽ có những ý kiến bàn ra, nhà bạn gái bác cũng thế thôi. Gian nan đấy.
    Tuy nhiên em lưu ý bác "thuyền theo lái, gái theo chồng".
  2. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Cái đó thì ko nói vì bản thân em đọc cả 2 cái thuyết đấy rồi. Thuyết Darwin em còn thắc mắc sao vượn vẫn nhiều mà trong rừng bao nhiêu năm vẫn chả thành người. Thuyết Adams và Eva thì em kì thực chả tin có cái xương sườn nào to như thế cả
    Nhưng chắc chắn em ko yêu ai đạo Hồi vì thức dậy 3h sáng trong khi 3h mình mới bắt đầu ngủ để ăn vội vàng trong những tháng ăn chay Ramadan nhịn cả ngày có mà toi
  3. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Dàn xếp thế nào thì anh cưới em đi rồi biết ! ha ha...
  4. quyensg

    quyensg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Này mình kể cho các bạn nghe chuyện 100% thằng bạn thân của mình, nó yêu đứa bạn cùng lớp( cũng là bạn mình luôn). Chàng thì vô đạo hay đạo thờ ông bà, nàng thì hàng tuần đều đi lễ nhà thờ. Chúng nó học chung lớp với nhau từ thời nhỏ lên nên hai gia đình đều không phản đối gì cả. Chàng cũng thỉnh thoảng đi lễ với nàng.
    Thế rồi đến khi nhà chàng sang hỏi cưới thì mọi chuyện mới rách việc, nhà gái yêu cầu phải làm lễ cưới ở nhà thờ, nhà trai cũng chấp nhận nhưng mà muốn làm lễ ở nhà thờ thì chàng phải đi học giáo lý thế là nhà trai cương quyết phản đối. Họ lý luận rằng đằng trai đã tôn trọng tín ngưỡng của cô dâu, không bắt cô bỏ đạo hà cớ gì bắt chú rể phải đi học giáo lý ( theo họ lý luận học giáo lý tức là đã giai nhập đạo).
    Thế là hai giai đình tụi nó chiến tranh với nhau, chú rể và cô dâu cũng muốn khóc vì không biết cách nào thuyết phục hai gia đình nhượng bộ cả.
    Trong cái khó ló cái khôn, dịp tết về gặp mấy thằng bạn nỗi khố tụi nó mới bày cho vài chiêu thế là ..... mấy tháng sau tụi này nhận được thiệp về quê ăn đám cưới
    Vài tháng sau vợ nó sinh 1 thằng con trai.
    Sau này hỏi nó mới biết là do đám cưới "gấp quá " nên không thể học kịp giáo lý nên nhà gái miễn cho. Do không học giáo lý nên đám cưới của nó không tổ chức ở nhà thờ. Vợ nó vẫn đi lễ nhưng ít hơn trước vì cha xứ không thích vợ nó nữa. Nói thêm con trai của tụi nó cũng có cha đỡ đầu, là mình tụi nó lừa mình làm cha đỡ đầu báo hại đến sinh nhất & tết mình phải có quà, tiền lì xì cho thằng bé.
    Mình kể câu chuyện trên cho bạn thấy việc cưới xin giữa 2 người khác tôn giáo rất rất phức tạp.
    Được quyensg sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 28/05/2008
    Được quyensg sửa chữa / chuyển vào 16:46 ngày 28/05/2008
  5. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Bắt buộc phải ra tay vụ này mới được! Người ngoài nhìn vào toàn làm mọi chuyện rối rắm hết cả lên. Nó mà rối thế này ko khéo em cũng chẳng lấy chồng nữa...

    Giả sử em theo Đạo, nếu lấy chồng thì em sẽ xin ra khỏi Đạo. Nhưng để xin ra thì phải có thủ tục, chồng em đi học giáo lý cùng, thực ra là học về phép hôn phối, đạo nghĩa vợ chồng, cách chăm sóc và dạy dỗ con cái, gần giống 1 lớp giáo dục gia đình và giới tính, được tổ chức ở nhà thờ, do Cha xứ dạy. Thực ra ai đã từng biết đến lớp học này sẽ biết ko khí học giống như 1 CLB, ko hề có tính chất tôn giáo gì ở đây hết. Bản thân ng chồng cũng sẽ học được rất nhiều kiến thức về gia đình. Sau khi kết thúc khoá học (học vào 1 buổi tối CN thôi nhé, kéo dài khoảng 6 tháng thì phải, mà cthể rút ngắn theo yêu cầu cô dâu chú rể), 2 ng sẽ đến nhà thờ cùng làm lế xin ra khỏi Đạo cho cô dâu. Xong!
    Để tránh cãi nhau cho nhà giai, ko cần thiết phải nói với gia đình kia làm gì kẻo ng ta hiểu lầm là con trai họ phải theo Đạo của vợ vì thực tế có cái gì thay đổi hay ảnh hưởng nghiêm trọng đâu. Đối với gia đình em thì chắc chắn sẽ giải quyết như thế. Vì theo đúng nguyên tắc, em được coi là ng theo Đạo. Khi sinh ra, em được rửa tội, có tên Thánh. Nhưng vì điều kiện nên đến đời bố mẹ em và bọn em thì ko đi nhà thờ được thường xuyên ( em xin xưng tội là 1 năm nay em chưa đi nhà thờ lần nào). Nhưng em vẫn luôn nhớ những bài học giáo lý hồi bé được học, những câu chuyện do bà nội kể lại...và em vẫn tâm niệm em là ng theo Đạo, vẫn tin là mỗi lúc khó khăn, mình có thể cầu xin sự giúp đỡ, và vẫn tin là nếu mình làm điều gì xâu, mình sẽ bị trừng phạt. Đấy là cách em chọn lựa tôn giáo cho mình.
    Ngoại trừ trường hợp yêu phải ng quá sùng đạo hoặc gia đình quá khắt khe về tôn giáo ( kể cả Đạo Phật nhé) thì mới rắc rối, Không phải gia đình theo Đạo nào cùng thế đâu nhé! Em cũng sợ làm dâu nhà nào suốt ngày cúng bái, đi chùa chiền suốt ngày, rồi bói toán, lên đồng, gọi hồn nọ kia lắm...Làm dâu mấy nhà như thế có mà phát khiếp. cái gì cũng có mức độ thích nghi thôi, nếu mà quá thi cũng nguy hiểm.
    Kết luận: Phải biết hoàn cảnh thực sự thì mới kết luận được cách giải quyết, ko được vơ đũa cả nắm!
  6. sa0phajx0an_1206

    sa0phajx0an_1206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    lằng nhằng thật đấy. nhắc mới nhớ nhà em theo đạo phật mẹ em nhất đjh k cho ăn thịt chó .
  7. gamelaccon

    gamelaccon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn tớ yêu một em theo đạo, rắc rối lắm. Bên đấy cấm đoán đủ điều, gia đình nó cũng phản đối nên nó mệt mỏi lắm.
  8. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Lằng nhằng thì cũng phải tìm cách giải quyết chứ bác
    Yêu người ta bao nhiêu năm rồi còn gì, bỏ sao được mà bỏ, giá mà "tình mới lớn chỉ là vu vơ" thì em còn dám thử nghe bác chứ đằng này... ko được ko được!
    Đạo Phật nhà theo đạo cũng ko cấm ăn thịt đâu, sư vẫn ăn thịt như thường cơ mà huống hồ là sãi chỉ có thịt chó thì ai tâm linh họ ko ăn thôi còn bác có làm sãi ngồi hát bài dâng hoa sen lên Chùa đâu mà (em được cái hơi làng vui chơi làng ca hát, thích nhà thờ vì nghe dàn hợp xướng thánh ca rất hay và cũng ngồi hiên sân trước của Chùa ngày Tết để nghe các sãi hát các bài gì đó nghe đồng ca khá hay)
  9. girl_antilove

    girl_antilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Yêu người theo Đạo rất thú vị, nhất là khi anh có thể theo bạn gái đi dự thánh lễ hàng ngày!!
    Em ở trong Ca Đoàn của nhà thờ, mỗi khi hát cho 1 đám cưới được tổ chức ở nhà thờ thấy thật thiêng liêng..nếu anh thích và có thời gian, hôm nào mời anh tới tham dự 1 buổi với ca đoàn.
    Còn hôn nhân trong đạo Thiên Chúa đến với nhau có 1 sự ràng buộc khiến cho cả 2 đều cảm thấy có trách nhiệm với cuộc sống của nhau hơn. Trong lễ cưới có 1 câu cha xứ sẽ nói : "Sự gì Thiên Chúa đã liên kết, loài người không được phép phân ly"...
    Hoan nghênh anh đến tìm hiểu Đạo Thiên Chúa!!!
    Rất mong rằng anh thực sự quan tâm...

  10. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Bạn em theo đạo, yêu một cậu công an . Hai đứa yêu nhau thắm thiết mà không cưới được, mẹ anh kia thì nói chúng mày cứ ở vậy chừng nào nó về hưu thì cưới ( lolzzzzz) . Bố anh kia thì cấm tiệt . Hic , tốt nhất bác nào k theo đạo được thì đừng dính vào làm gì . Còn iu rồi mún cưới thì xuất giá tòng thê hehheh

Chia sẻ trang này