1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU NGƯỜI TỈNH KHÁC

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi xuongrongvang911, 13/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongrongvang911

    xuongrongvang911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    YÊU NGƯỜI TỈNH KHÁC

    Người Lạng Sơn lại không yêu người Lạng Sơn mà lại đi yêu người tỉnh khác, thậm chí lấy chồng, lấy vợ. Có những cái hay, dở gì trong vấn đề này không >?
    Tui cũng là người trong tình cảnh đó nè, mọi ngưòi chia sẻ cung tui nhé ?
  2. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi muốn nhưng tại sao lại cứ ko theo ý mình
  3. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Aha ! Thế là phát hiện rồi nhé. Thì ra pác nì đang: " Trâu ta ăn cỏ đồng ta " hả ? Cũng được mà pác. Giống bạn em, nó cũng muốn thế nhưng em chẳng thích . ( @ @ ) .
  4. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại đê
  5. Mr_Bepro

    Mr_Bepro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ây, mấy bạn ah chúng ta đang sống trong thời toàn cầu hoá mà. Nên tình yêu cũng hội nhập lun.
    tôi nghe nói con gái Lạng sơn vừa xinh vừa mạnh mẽ nên từ nơi đồng sâu ruộng trũng leo lên mấy cái đèo để đến vơi xứ Lạng thơ mộng này mong gặp đưọc 1 nhánh hoa rừng mà mấy năm rùi vẫn chưa được hội nhập đây,
    khổ thân thằng bé!!!!!
  6. Mr_Bepro

    Mr_Bepro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    người LS yêu người xứ xa: trâu ta ăn cỏ đồng khác
    hay = dở
    Hay:
    -được khám phá tập quán khác, văn hoá khác......ko may to mồm nhạc phụ , nhạc mẫu ko nghe tiếng. và tật xấu của mình ko bị lộ tẩy.
    Dở:
    - về thăm ngoại (nội) đường xa-------> mệt.....em thủ cố cưa 1 em LS lấy kinh nghiệm rùi pót tip
  7. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    thế người ta gọi là giao lưu văn hoá có gì đâu ,,trâu ăn nhiều 1 laọi cỏ thì chán ngay ấy mà ..
  8. son_pvc

    son_pvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Trâu YB cứ thích ăn cỏ LS đây này
  9. Mr_Bepro

    Mr_Bepro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    yên bái oai ! cỏ lạng sơn tàn cỏ voi có ăn được kô?
  10. Lang_Chi_Na_VNPT

    Lang_Chi_Na_VNPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Trước đây cũng đã từng cưa được 1 em quê Phú Thọ, ko chê em được điểm nào, làm người yêu cũng tốt mà làm vợ thì càng tốt.
    Thế nhưng hôm tết nhìn thằng bạn đưa vợ về thăm bà ngoại cách hơn 200 km, đi từ mùng 1 đến mùng 3 mới về. Hic,,nhìn 2 vợ chồng rét mướt, khổ sở. trong khi anh em ở nhà sung sướng biết bao----> chán.

Chia sẻ trang này