1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU NGƯỜI TỈNH KHÁC

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi xuongrongvang911, 13/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Ta về ta tắm ao ta
    Dù trong dù đục ao người vẫn hơn
    Em nói đùa vậy chứ người ở đâu mà chẳng là người,không lẽ lại là ngợm (iem nói không phải các pác đừng treo nick em nhá )
    em nghĩ rằng yêu người ở đâu không quan trọng mà cái chính là mình phải xem có hợp với điều kiện và hoàn cảnh của mình không (tình yêu bây giờ là phải thực tế chứ không phải cái kiểu vừa yêu vừa hái trăng sao từ trên zời xuống để ăn như ngày xưa đâu ạ )nếu các pác mà yêu nhau mà 1 lòng 1 dạ với nhau thì dù có yêu ở tận Cà Mau cũng chả vấn đề gì,còn nếu yêu 1 người tỉnh nhà mà lị có ý định tuyển thêm "cầu thủ dự bị " thì em thiết nghĩ ------> giải tán đi cho nhanh
  2. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Một ngày tự nhiên có bạn mời mình ghé box Thái Bình chơi, nhưng ko phải box trong ttvn mà là forum riêng của trường chuyên Thái Bình, quen được bao nhiêu là bạn, và có một người bạn đặc biệt nhất mà vẫn giữ quan hệ đến bây giờ.
    Hai đứa chẳng phải nhỏ nữa, nhưng chỉ dám thích nhau trong lòng thôi, vì vẫn còn quá sớm để nói được điều gì. Cậu ấy chưa tốt nghiệp. Mình thì lận đận chuyện gia đình, cậu ấy cũng hiểu, cũng thương lắm. Đã đi bao nơi, gặp bao người mình chỉ quý cái đức tính không bỏ rơi hay khinh rẻ bạn lúc bạn gặp khó khăn, có điều gì là hết lòng giúp đỡ ấy.
    Nhớ nhất một ngày, cậu ấy lên nhà chơi, hôm ấy Mẹ có chuyện gì đó buồn lắm, thế là hai bác cháu đem rượu ra uống với nhau say sưa khật khừ... Mình đã một lần nói rằng mình sẽ giữ " Thái Bình" như một điều " ngọt ngào và bình dị nhất trong tim". Còn cậu ấy đã nói với mình điều tuyệt vời nhất trong một đêm sớm Hà Nội, trước khi mình vào Sài Gòn. Mình tin sẽ có một ngày ... một ngày cậu nhỉ... biển sẽ không ngậm mãi hòn trăng....
  3. cuongnsls

    cuongnsls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    1
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Đến lượt CỎ LS ăn trâu YB nè
  4. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Woào! Đọc bài này em ... giật mình. Vì chàng của em ở Yên Bái. Nhưng em thấy xa cũng hay đó chứ. Lâu lâu về thăm các cụ sẽ quý hơn mà. hè hè...
  5. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Hớ hơn... Em đang ở HN sướng. Chả mún đi xa
    Theo em bác nào tỉnh khác mà đang sống và làm việc tại HN thì tốt nhất kiềm một em ở tại chỗ luôn cho nó nhanh Mà nếu có tỉnh khác thì chí ít cũng là đồng cảnh ngộ, nó dễ hiểu và thông cảm với nhau hơn
    Bây giờ em phải đi ăn cỏ cái đã

Chia sẻ trang này