1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người viêm gan B

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi marrine, 05/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungktruc

    dungktruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    có topic này mới buồn cười nhớ ngày cưa yêu Ex bảo có bệnh nhưg giấu biến mình , sau mới phát hiện là viêm gan C nhưg mình chỉ phì cười thôi , yêu nhau tính toán gì , sau đó abc , xyz , đến khi đi hiến máu ở trường đh thấy mình vẫn bt có sao đâu , nếu yêu ai đó thật lòng thì bệnh tật cũng sợ thật nhưg sao mạnh được bằng tình yêu
  2. Black_Black_

    Black_Black_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    bạn gái tớ cũng bị viêm gan B . chúng tớ đã yêu nhau gần 3 năm rồi . Ngay từ đầu khi tìm hiểu nhau cô ấy đã nói với tớ . Và tớ cũng chưa bao giờ có cái tư tg đắn đo như bạn chủ topic . Vì tớ rất yêu cô ấy
    Tớ nghĩ bạn nên xem xét tình cảm của mình . nếu xoắn thì thôi đi. Đàn ông yêu mà kém cỏi thế

Chia sẻ trang này