1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU NGƯỜI XA LẠ .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tamngo, 13/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamngo

    tamngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    YÊU NGƯỜI XA LẠ .

    Bạn có bao giờ rơi vào hoàn cảnh yêu người xa lạ ma bạn không hề hay biết ? Người xa lạ ư ? Và bạn sẽ hỏi tôi về điều đó??
    Có khi ta cảm thấy người ta yêu trở nên thật xa lạ , là khi cũng chính con người ấy ngày hôm qua dường như ta đã hiểu rõ, đặt vào trong đó cả tâm hồn mình thì ngay hôm nay lại cảm thấ như ta chẳng hiểu điều gì về người ấy cả.....Người ấy trở nên thật xa lạ...Trái tim người ấy chẳng thuộc về ta nữa ....Nó đã hướng về một nơi khac_không phải la ta ...
    Ta nhận ra rằng mình đã đánh mất tình yêu ., nhưng th61 nào là được ??Thế nào là mất ? Được trong tình yêu chắc gì đã la trọn vẹn? Mất trong tinh yêu chắc gi đã là mãi mãi ? Cái chính la cách chúng ta cảm thấy như thế nào....và vì thế nếu cảm thấy rằng mình đang yêu người xa lạ ....thì đừng níu kéo những gì sắp vỡ tung, Đúng không nào ?
  2. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi con người ta dễ nhầm lẫn giữa thói quen và tình cảm và khi đó con người ta nghĩ Người đó thật quan trong với mình
  3. DuongWa

    DuongWa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là người xa lạ, đó là người ta chưa hề quen biết chưa hề gặp gỡ, hay là người mà tự nhiên trở nên xa lạ, hay nói như bạn đó là người đó không còn thuộc về mình nữa.Có nghĩa là khi đó, tình yêu đã mất rồi, nó đã tuột khỏi tầm tay và khi đó muốn yêu có còn được không?Níu kéo làm gì những thứ đã không còn là của mình nữa..............................................
         Forever and one I Will Miss U ............
  4. dangkhoath

    dangkhoath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy chiêm nghiệp 4 câu thơ của Lê minh Quốc nhé !
    " Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Quá lơ đãng không ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu "
  5. tamngo

    tamngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Nguoi xa la ? Ay la ngay trong con do....the thoi ...Va ban cam thay xa la ...rat xa la .....
  6. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Mình rất đồng ý với tamngo, mình từng có cảm giác như vậy khi break up. Mình quyết địn break up vì mình hiểu anh đã trở nên xa lạ với mình và mình tự dưng có cảm giác muốn thu kín bản thân trước con người ấy.
    Nothing lasts forever even the cold november rain
  7. tamngo

    tamngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Bluethỏrn.....Minhchuc ban tim duoc tinh yeu dich thuc ....ma voi nguoi ay ban khong con cam thay xa la nua .....
  8. tamngo

    tamngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Mong rang cuoc song se luon dongian voinhung ai cho di tinh yeu va cung muon nhan lai tinh yeu ......
  9. tamngo

    tamngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Sao ma toi lai thay buon nhu the nhi ???? Co ai khong ?????
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    này buồn thì buồn nhưng đừng câu bài kì quặc thế, ok?
    thà làm thùng rỗng kêu tocòn hơn đã rỗng mà còn chẳng kêu!

Chia sẻ trang này