1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU NGƯỜI YÊU CỦA BẠN.ĐÚNG HAY SAI ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cungboituingheo, 26/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cungboituingheo

    cungboituingheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    YÊU NGƯỜI YÊU CỦA BẠN.ĐÚNG HAY SAI ?

    AI CÓ THỂ CHO GIÙM TUI MỘT LỜI KHUYÊN ĐƯỢC GIÙM KO VẬY ? NẾU MÌNH "CƯA" CÔ TA THÌ CÓ LỖI VỚI BẠN CÒN NẾU "KO CƯA" CÔ TA THÌ MÌNH LẠI CÓ LỖI VỚI CHÍNH MÌNH.KHÓ SỬ GHÊ.
  2. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Không có gì cả bạn à !
    Thế này đi nếu như cô nàng đã yêu bạn của bạn rồi thì tốt nhất là bạn đừng nghĩ đến chuyện đó nữa , nếu như muốn có một tình bạn đẹp . Còn như cô nàng chưa thuộc về ai thì cạnh tranh lành mạnh tự nhiên đi bạn với một điều kiện đừng nói xấu cậu bạn của mình sau lưng cô ấy . OK nhé
    Le plus beau cadeau qu'on peut me faire ,c'est qu'on m'aime pour ce que je suis .
  3. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    okie,bác thanh_ala nói đúng ý em quá, chả bit'' nói gì thêm nữa(hehhe).

    Anh bao giờ cũng vội
    như bài thơ chưa có tựa đề
    em nông nổi
    gửi tình yêu vào đam mê....
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hihihi Thanh_ala nói thì hay lắm, không biết trước đây ai lập hẳn cả 1 topic nói về chuyện Phá đồn có địch ý nhỉ. hĩ hĩ. Còn chuyện của bạn, thanh_ala cướp mất câu trả lời roài hihihi DÙ sao thì chúc bạn vui vẻ nếu không yêu được thì còn tình bạn với cô ấy mà. Đúng ko nào
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  5. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Đã là chuyện tình cảm làm gì có phân biệt đúng sai..
    Hix nhưng mà thanh ala nói thiếu một trường hợp rui
    Nếu cô ý đã đổ bạn của bạn mà còn đá lông nheo bạn nữa..hix hix và thế là bạn cảm thấy kô cưa thì có lỗi...nếu như vậy bạn nên tìm đường rút đi cho nhanh
    Có một người vẫn yêu một ngưòi, vẫn đợi chờ dẫu cho ngưòi ấy không về.
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    KCB thấy thanh_ala nói đâu chuẩn đến thế.Đã nói là người yêu của bạn rồi mà(xem lại tên topic đê),còn chưa thuộc về ai gì nữa.Có phải là người bạn bạn yêu đâu.
    Có nhiều thứ dù không có lợi cho mình vẫn phải chịu.Lập ra topic này là thừa.Với KCB,cố tình yêu người yêu của bạn-đó là sự phản bội.Thế thì chơi với nhau làm gì nữa.Không nhìn mặt nhau đi đã rồi muốn yêu gì thì yêu.Mà chắc gì đã được.Ngớ ngẩn thật
    chán quá,chán quá,chán quá....
  7. huuhaimr

    huuhaimr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Người ta có thể nhân danh tình yêu để làm mọi thứ , nhưng chỉ có điều hãy tìm hiểu kỹ cô ấy , đừng để mình lại như ông bạn kia bây giờ .
    Chúc hạnh phúc .
    Thôi nhé từ đây như lá vàng rơi tình lỡ rồi.
    Thuyền rời xa bến vắng người ơi.
    Lá thu còn lại đôi ba cánh, còn nhớ phương nào hoa đã rơi
  8. ehhh

    ehhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    1
    he he mọi người bàn luận vui quá , cho tớ tham gia 1 chút nhé. Theo tớ thì trường hợp này còn phải xét nhiều góc độ:
    1: nếu 2 người kia đã yêu , đã thuộc về nhau rồi thì xen vào quả là điên dồ!
    2: nếu bạn gái này có tình cảm với cả 2 người mặc dù người bạn kia là trước nhưng trong tình yêu không phân biệt trước và sau , biết đâu bạn với người ấy mới là 1 đôi lý tưởng , thì 1 ngày nào đó người bạn kia sẽ hiểu thôi, nhưng trường hợp này là rất khó vì theo cách bạn nói chác tình cảm của bạn cũng đang ở mức bình thường thôi.
    3: tình cảm của bạn là đơn phương thì nên rút lui là cách tôts nhất có lẽ bạn rơi vào tình huống này dù sao bạn cũng phải suy nghĩ thật kĩ mọi việc là do bạn quyết định bạn cũng biết rằng tình bạn cũng cao quí không kém gì tình yêu.
  9. XXBodyguard

    XXBodyguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Trong này có 3 nhân vật:
    Nhân vật 1: 1 kẻ sống nói chung là ko tốt... cái gì gọi là bạn chứ.. Bạn mà mình sẵn sàng đem đong đếm tinh cảm rồi sẵn sàng nhẩy xổ vào để cướp cái mà người ta đang có? Nếu chủ đề là: có nên yêu người yêu của 1 thằng ko quen thì ko chấp, ko có nhân vật 1
    Nhân vật 2: 1 kẻ nói chung chẳng ra gì nếu đã thích 1 thằng rồi , sau đó lại thích 1 thằng khác. Nếu như thế thì quá tệ... Nếu cô ta ko thèm để ý đến kẻ xen ngang, sẽ ko có nhân vật này
    Nhân vật 3: Kẻ mù quáng, kẻ ko biết chọn bạn mà chơi.. Chơi với ai ko chơi lại chơi với người có thể cướp người yêu mình... Quá ngu ngốc.. Nhân vật này cũng ko có nếu như cái mà nhân vật 1 tưởng là tình bạn ko hề có thật...
    Hy vọng bạn sẽ tìm thấy lời giải cho mình... nếu bố film được công chiếu
    Trong cuộc đời này...ai là ai..
  10. dog_and_god2003

    dog_and_god2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    lấy con thầy rê vợ bạn hay cua vợ ông hàng xóm thì sẽ ngoi chung voi diêm vương đó chứ yêu người yêu của ban thì là chuyện nhỏ thôi mà cứ làm theo nhung gi ma con tim minh mach bảo nhung tôi không dam chắc là bạn sẽ không bi ăn cái điếu cày vào đầu đâu nhé!
    tôi sẽ là que hàn dể hàn gắn trái tim bạn

Chia sẻ trang này