1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU NGƯỜI YÊU CỦA BẠN.ĐÚNG HAY SAI ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cungboituingheo, 26/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. congadien

    congadien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    ông bạn ah,cổ nhân dạy:vợ bạn ko nên cướp,còn nếu ấy cướp đc thì chắc gì sau này nó có bị ai cướp ko?tui từng bị 1 thằng bạn gần thân cướp người y nè,cho chúng nó chết
    đời tui là một cái gì đó mà chẳng ai chịu hiểu cả chán ghê
  2. tincan

    tincan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Yêu người yêu của bạn ... QUÁ SAI
    Hãy yêu người yêu của kẻ thù ...
  3. ChipCon_HN

    ChipCon_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Yêu người yêu của bạn là một hành động không thể chấp nhận được và bạn sẽ phải lãnh những hậu quả khó lường
    Một là mất đi một tình bạn.........
    Hai là trở thành một tên đểu
    Nếu ai muốn không bị coi như vậy thì mong rằng hãy yêu những ai chưa có người yêu và nhất là đừng tranh giành tình yêu với bạn bè...............
    quynh huong
  4. modern_age_2003

    modern_age_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Yêu bạn của bạn à, không sao cả...Tôi cũng đã từng chịu hoàn cảnh như vậy...khi mà ông bạn thân của tớ và cả cô bạn của tớ có vấn đề. Điều đó thật là khó chịu...giận và căm ghét cả hai. Ước gì ông bạn của tớ đàng hoàng không lừa dối tớ, nói thẳn với tớ la cậu ta thích cô ấy...ước gì cô bạn tớ là người phụ nữ có đủ nhân cách để những điều ngớ ngẩn đó không xẩy ra. Thật là buồn khi cả hai người mà tôi từng tin tưởng đó, tớ chẳng còn tôn trọng ai nữa...
    Như vậy để có thể sống mà không phải băn khoăn, bạn hãy là người đàn ông thực thụ trước đã, hãy là người đàn ông có trách nhiệm...bằng việc xin lỗi ông bạn của bạn và nói thực tình cảm của bạn...rồi mới nhập cuộc...Chỉ có vậy bạn mới không phải ân hận...sẽ có thể mất bạn hoặc có thể là cuộc cạnh tranh lành mạnh...và chắc chắn mọi người sẽ không xem thường bạn.
    Nếu muốn hãy xem The quite American , hoặc xử sự như một Eric Clapton ấy...yêu vợ của bạn thân là G. Harrison...công khai đàng hoàng, và nhận cả trách nhiệm với bạn của mình, điều đó thể hiện cả trong sáng tác âm nhạc của ông...không ai trách ông cả, mà còn cảm phục ông nữa, bài hát bất hủ Layla...cũng từ đó mà ra...Thế đấy trước tiên phải sống đàng hoàng và có trách nhiệm...OK
  5. zodi

    zodi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    CHời đất, tôi mà gặp mấy anh chàng này tôi oánh tới số luôn đó. Không tạo điều kiện cho tình yêu của họ lãng mạn hơn, sôi động hơn trong vòng tay bạn bè thì lại tính đi thọc gậy bánh xe. Một cái búa vào đầu là giải pháp tốt nhất.
    Nói thế thôi chứ không phải lúc nào cũng hiểu được những gì trong lòng mình, giữa trái tim và lý trí có một khoảng cách. Không thể cấm không được yêu. Nưng mà bạn phải chắc chắn rằng anh bạn kia đang cầm nhầm một nửa không thể thiếu của mình bạn, khi đó sẽ không ai, không gì có thể ngăn cản bạn đi theo tiếng nói của trái ... híc thì là trái tim. Và đừng suy nghĩ quá nhiều, cuộc sống không phải lúc nào cũng có thể trọn vẹn, tổn thương trong tình bạn là không tránh khỏi dù người bạn có rộng lượng đến đâu. Cách xin lỗi duy nhất là hãy chứng tỏ rằng bạn xứng đáng, hãy yêu và chăm sóc cho người bạn yêu không ít hơn những gì bạn của bạn có thể làm. Híc
  6. phuonghoang_buon18

    phuonghoang_buon18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ko ai có thể nói trc đc là mình sẽ yêu ai . Nếu mà đã trót lỡ iu ng` iu của bạn mình rồi thì đành fải chấp nhận thui .Nhưng đừng để tình yêu làm hỏng tình bạn. Bởi tìm đc 1 ng` bạn thực sự khó hơn là tìm đc 1 ng` yêu.
    t/y ta tua coc'' nuoc'' cam
    anh chua ,em ngot moi'' vua lam sao
  7. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Cố lỗi với mình, nói thế mà cũng nói được. Làm như thế quá là phản bạn, tội này không thể tha được
    Giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ ra đường gặp phải em
  8. hydra

    hydra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cái này là không thể, đó là cách tự hạ thấp mình, bây giờ và về sau không ai dám làm bạn nữa. Vì có thèng bạn đểu qué thì phải tránh xa chứ sao.
  9. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Thà có lỗi với bất cứ ai chứ đừng bao giờ có lỗi với 9 mìn chú ạ .Xong vào mà cướp em nó ,thịt em nó xong rồi trả lại cho bạn chiến hữu nhà chú cũng chưa muộn .Người ta xin lỗi chứ bao giờ cho lỗi đâu hả chú
    No thing to lose
  10. zodi

    zodi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    ủa ah cứ tưởng là người iêu thì trước hết phải là bạn đã chứ nhỉ? Làm ah đi tìm mãi hà, thế này thì dễ kiếm ròi hi hi. À mà có lẽ tìm một người iêu thực sự dễ hơn tìm được một người bạn trai eh phb18 hỉ.
    Sang sông phải bắc cái kiềuMuốn ăn bánh trái phải tiêu ít tiền
    Bởi thế mà có nhà thơ đã nói "Yêu là chết ở trong lòng một ít". Âu cũng là một chữ T mà thôi. Híc!

Chia sẻ trang này