1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu người yêu của bạn!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi giahy11, 16/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stardefender

    stardefender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    " CHƯA CƯỚI LÀ CÒN CƠ HỘI "
    Hoai Nam
  2. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả các bạn đã ũng hộ mình nói ra nhưng có một điều là trong nhóm mình lúc trước cũng có một thằng hó hé và người hắn hó hé cũng chính là cô ta,mình cũng thấy hắn rất thân với cô ta(có thể xét về xứng đáng thì thằng đó là tuyệt hơn cả)Nhưng cuối cùng nó bị cả nhóm tẩy chay,ko ai chơi với nó hết,mọi người nói nó là kẻ "đâm sau lưng bạn" thì làm sao mình dám có hành động gì tỏ vẻ thích cô ta được.
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  3. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    híc híc giahy11@ ơiii nên tự tìm cho mình con đường thì hay hơn đó !! mỗi người 1 cách không biết đâu mà lần ...mò hít ..... nên tự mình cảm thấy hoàn cảnh như thế nào thì ...làm như thế đó ...còn bí quá thì qua bên "bách khoa toàn thư của anh tanit@ đó hỏi cái gì cũng đáp ??? " hehe thôi chúc bạn may mắn.
     Bi bi   
    không có em đời buồn như ...chó... cắn...
    Có em rùi thà để chó cắn ..còn..hơn..
  4. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
  5. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Nó và nhỏ cùng thích một người, nhưng tính nhỏ lúc nào cũng sôi động và thẳng thắn cho nên nhỏ không hề giấu mọi người chuyện đó, nhỏ là một con bạn rất thông minh và học giỏi, nhỏ luôn luôn tự tin vào chính mình và không hề sợ bất kỳ điều gì, còn nó, nó không thông minh và sôi nổi bằng nhỏ, đổi lại nó có một vẻ bề ngoài khá là dễ thương ,có nhiều người theo đuổi cho nên nó rất sợ những chuyện ấy, lại thường bị bạn bè lấy đề tài này ra chọc nó
    Nó và nhỏ là bạn rất thân của nhau, nó rất coi trọng nhỏ, và nó đã quyết định rút lui âm thầm dù nó biết hình như người đó hình như cũng có cảm tình với nó,nhưng nó thương nhỏ lắm
    Và kết quả của chuyện đó là gì
    Người ấy không thích hề thích nhỏ, người ấy thích một người khác, đã thích lâu rồi
    Và người đó chính là nó
    Đi một vòng lớn cũng lại về chỗ cũ ,nhưng giờ đây thời gian của nó và người đó còn quá ít ỏi, khi nó và người đó có thể ở bên cạnh nhau thì cũng là lúc nó sắp di dân qua nước ngoài
    Nó buồn lắm, thấy sao hối hận trước kia mình chưa làm gì đã rút lui, nó chợt nhận ra, tình yêu không cần sự nhường nhịn ,nếu có thì sẽ có thôi, và nó biết người đó cũng đang nghĩ vậy
    Ước gì thời gian có thể quay trở lại, nó sẽ làm những gì nó nên làm, vì nó quên một điều rằng nhỏ cũng thương nó lắm
    Cười ,không nghĩa là vui
    Khóc ,không nghĩa là buồn
  6. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Vậy hãy trả lời câu hỏi của Looking? Thế nào là "xứng đáng"...? Looking ko đề cập "lỗi phải" ở trong tình yêu...
    Có khi nào U đang nghĩ đến một tình yêu...à, chính xác là một cuộc tình "môn đăng hộ đối"...?
    Yêu là tình cảm của con người, cần phải trân trọng ...Chúng ta ko có quyền phán xét tình yêu đó có "xứng đáng" hay ko? Chỉ có suy nghĩ, hành động con người có "xứng đáng" hay ko mà thôi.
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Looking
  7. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Looking và nhỏ là hai đứa bạn thân thời cấp 3...
    Chuyện tình cảm của nhỏ, Looking luôn là người được biết trước tiên...
    Có một lần, Looking chở nhỏ đi dạo vòng quanh thành phố, nghe nhỏ tâm sự mọi điều...
    Looking đã hỏi một câu "Giả sử tao và mày cùng yêu một người thì tính sao đây"... Nhỏ vòng tay ôm eo Looking, đầu thì tựa lên vai, câu trả lời làm Looking rất xúc động "Tao sẽ nhường cho mày, ko tranh gianh với mày... Mày là người tao yêu quý nhất"...
    Cảm ơn nhỏ ấy nhìu lắm, nhưng Looking cũng hiểu rằng nhỏ ấy là con người thuộc dạng NTSC (Nhớ Thương Sầu Cảm), còn Looking thì thuộc dạng PAL (Phớt Anh Luôn).... lời nhận xét của một người dành cho cả hai... nên nếu có chuyện nhường qua nhường lại thì Looking sẽ là người làm điều đó... Đã hơn một lần chứng kiến nhỏ khóc vì người nhỏ yêu nên Looking càng biết rằng nhỏ yếu đuối đến chừng nào (trong lĩnh vực tình cảm)...
    Tình cảm con người dành cho nhau đáng quý biết chừng nào, đặc biệt hơn đó là Tình Yêu.
    Looking đã từng thẳng thắn nói dzới bạn mình rằng "Cảm ơn mày, nhưng tao thì nghĩ khác... Nếu tao và mày cùng yêu một người thì tao sẽ ko nhường cho mày khi chưa biết rõ tình cảm người đó dành cho ai... Mày làm như vậy là ko công bằng trước tiên là cho mày, sau là cho tao, và cho cả người đó... Mày yêu mà ko dám nói là chuyện khác, còn chuyện nhường nhịn thì bỏ qua giùm... Tình cảm con người chứ có phải là món hàng muốn đẩy đưa, trao gởi như thế nào cũng được... Không lẽ tao ko đủ tự tin với tình yêu của chính mình hay sao mà mày phải nhường mới có được... Ko phải tự ái mà nói vậy, nhưng Hạnh Phúc phải tự nổ lực bản thân mới có được, và khi có được điều đó mình càng ra sức giữ gìn... Cái gì có dễ dàng cũng mất dễ dàng... Còn phải nghĩ đến tình cảm của người thứ 3 nữa chứ... Nếu như người mà người ấy yêu là mày mà ko phải tao thì có phải là tự mày đánh mất Hạnh phúc của mày và của người đó ko? Mỗi người nên tự cho mình cơ hội, nhỏ à!"
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Looking
  8. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao Looking luôn nghĩ rằng, có được cảm giác mình yêu người thì đã là hạnh phúc, được người yêu mình càng hạnh phúc... Vì vậy Looking luôn mong muốn người mình yêu được Hạnh Phúc, cho dù người đi cạnh người ấy ko phải là Looking. Chuyện mình dang dở dĩ nhiên phải buồn nhưng ko hận, ko cay cú... Và mừng cho một Tình Yêu tốt đẹp... Con người chúng ta sống được bi nhiêu năm trong cuộc đời này. Có thể gặp rất nhìu người, nhưng người mình yêu mến có là bao... Gặp gỡ duyên nợ càng quý hiếm, nên ko thể vì mình mà bắt thêm hai người nữa hi sinh Chuyện Tốt Đẹp của Đời Người... Vì cũng có mấy ai vuông tròn hạnh phúc, phải càng chúc mừng khi lại có thêm một đôi "chàng và nàng". Biết trân trọng tình cảm của người khác cũng chính là trân trọng Tình cảm của chính mình ... Mình Yêu ko ai cản được, đó là cảm xúc sở hữu bản thân, còn người khác có đón nhận hay ko lại là chuyện của người khác... Cũng như vậy, khi người nào đó Yêu mình mà mình ko thể / ko muốn đáp lại thì cũng ko có lý do gì ghét người đó, và người đó cũng ko có quyền ghét mình ...
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Looking
  9. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    wa, mỗi lần đụng đến chuyện này, looking nói hay quá à, khi nào tư vấn cho spy một bữa nha, nhưng mà hỏi thiệt nha, nói thế thôi, chứ để nhận ra những điều thật lý trí và chính xác kia , looking có tốn nhiều thời gian không, vì trong chuyện tình cảm, hiểu rất nhiều nhưng thật sự khi xảy ra khó chấp nhận lắm[:D]
    Cười ,không nghĩa là vui
    Khóc ,không nghĩa là buồn
  10. ke-doc-hanh

    ke-doc-hanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Về chuyện nhường hay không thì mình đã bị một lần rồi.Hình như đó cũng là sai lầm lớn nhất của mình.Kết quả là người bạn cũng chẳng có kết quả gì mà người kia thì lại khóc và nói với mình nhưng mọi chuyện đều đã qua.Từ đó trở đi mình nghĩ là mình sẽ 0 bao giờ rút lui như thế nữa,điều quan trọng là sự lựa chọn của người mà mình thích.Nếu mà mình rút lui thì sẽ là bất công với cả bạn mình lẫn người ấy.
    Ôi cái cuộc đời này!! .......

Chia sẻ trang này