1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu người yêu của bạn!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi giahy11, 16/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của Looking và blue_spy làm mình cảm động wá.Thật khó có thể làm sao để trọn vẹn đưọc khi rơi vào tinh trạng như vậy,dẫu biết rằng là như vậy ...,nhưng đôi khi lý trí ko cản nỗi con tim.
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  2. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Vậy hãy trả lời câu hỏi của Looking? Thế nào là "xứng đáng"...? Looking ko đề cập "lỗi phải" ở trong tình yêu...
    Có khi nào U đang nghĩ đến một tình yêu...à, chính xác là một cuộc tình "môn đăng hộ đối"...?
    Yêu là tình cảm của con người, cần phải trân trọng ...Chúng ta ko có quyền phán xét tình yêu đó có "xứng đáng" hay ko? Chỉ có suy nghĩ, hành động con người có "xứng đáng" hay ko mà thôi.
    <P>[blue][​IMG]</FONT></FONT></P>
    <P>http://www.ttvnol.com/forum/images/emotion/walksmil.gif" align=middle border=0>http://www.ttvnol.com/forum/images/emotion/walksmil.gif" align=middle border=0>http://www.ttvnol.com/forum/images/emotion/walksmil.gif" align=middle border=0></P>
    <P>[blue]Looking</FONT></FONT></P>
    [/quote]
    Khi looking yêu một người,looking mong muốn điều gì nhất?Có phải mong muốn người mình yêu được hạnh phúc,đúng không?Vậy cho mình hỏi khi bạn cảm thấy người mình yêu với "tình dịch" sẽ hạnh phúc hơn với bạn (cái này hoàn toàn có thể cảm nhận được đấy) thì bạn sẽ làm gì?"Hành động xứng đáng" theo bạn trong trường hợp này là như thế nào?
    Tình yêu đâu đơn giản chỉ là yêu và muốn được yêu,nó phức tạp hơn nhiều.
  3. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Giống truyện của Nguyễn Nhật Ánh quá, hình như là "Bồ câu không đưa thư" thì phải. Phần lý thuyết về tình yêu của Looking như vậy là được rồi đó.
  4. Trois

    Trois Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi, chẳng nhẽ chỉ vì 1 đứa con gái mà ... tan tành tình bạn? Dẹp.
    What will be, will be.
  5. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Khi looking yêu một người,looking mong muốn điều gì nhất?Có phải mong muốn người mình yêu được hạnh phúc,đúng không?>>> Dĩ nhiên
    Vậy cho mình hỏi khi bạn cảm thấy người mình yêu với "tình dịch" sẽ hạnh phúc hơn với bạn (cái này hoàn toàn có thể cảm nhận được đấy) thì bạn sẽ làm gì? >>> Chúc mừng
    "Hành động xứng đáng" theo bạn trong trường hợp này là như thế nào? >>> Ai bít
    Tình yêu đâu đơn giản chỉ là yêu và muốn được yêu, nó phức tạp hơn nhiều. >>> Đồng ý
    [/quote]
    Thật ra có nhìu điều muốn nói nhưng ...để sau vậy
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Looking
  6. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nghĩ đến đâu cũng cảm thấy một chút gì đó buồn. Trên đời có lắm chuyện ngẫu nhiên. Nhưng hai người bạn thân cùng yêu một người thì quả là ngang trái. Dù ai được ai mất đều cảm thấy buồn ko cho mình thì cũng cho bạn. Đâu ai mong có chuyện đó xảy ra. Tiếc nhất là khi chẳng ai được tình yêu của người ấy mà lại mất luôn cả Tình Bạn.
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Looking
  7. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Bạn hảy hát thử bài "Tình yêu thầm kín " , bạn sẻ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều . vì mình cũng đã gặp trường hợp này rùi mà ..thử nhá
    tình yêu vô nghĩa
  8. tronganh223

    tronganh223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    vậy cho mình hỏi nha hì hì cái này hơi bị.........
    nói thiệt nha mình thấy yêu bây giờ kỳ quá hic hic sự quan tâm thường la đứng về một phía hic hic như vậy có được gọi là tình yêu không vậy theo mình nghĩ khi yêu thì là phải có sự quan tâm từ hai phía mới đúng phải không nè nhưng mà mình cứ cố gắn đi tìm nhưng rồi thì cũng vậy chỉ có mình quan tâm cố ta thôi chứ cô ta thì không chán quá bởi vậy bây giờ thì........... vẫn đi tìm nhưng quá mệt mỏi và chán nản thật sự
    không biết làm gì vậy thì
    NHẬU CHO VUI
  9. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    tình yêu là sự kết hợp giữa cho và nhận, khi bạn quá lo lắng cho họ, quan tâm đến họ nhiều mà lại ko được hưởng ứng lại hì buồn chết được , nhưng tình yêu đôi khi chỉ nên thiếu chứ ko nên thừa và có thể thật sự đó ko phải là 1 tình yêu, chỉ là tình đơn phương ...
    để biết thêm những ý kiến khác về vấn đề này bạn có thể vào box tình ******** yêu tham khảo nha .. hì hì hì
    [​IMG]

Chia sẻ trang này