1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người yêu của bạn???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Tattoo_Gurl, 11/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tattoo_Gurl

    Tattoo_Gurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Yêu người yêu của bạn???

    Cả nhóm bạn mình chơi thân với nhau từ trung học đến giờ cũng 5, 6 năm rồi. Thế mà đùng một phát 2 đứa kia gây nhau kịch liệt, nguyên nhân là con này thú nhận lỡ yêu bạn trai của con kia, thế là cãi nhau um lên và giận ! Mà mình thì lại là đứa đứng ở giữa mới chết chứ hic . Giờ chẳng biết làm thế nào đây

    Nói chung thì cũng không trách được, vì chuyện tình cảm khó nói lắm, rite? Nhưng con í thì vừa đẹp vừa giỏi, mấy sếp trong cty cứ gọi là đổ rầm rầm, thích ai chả thích lại nhằm bồ của bạn mà thích . Trong khi hai đứa kia quen nhau 3 năm trời, giờ bảo sắp cưới thì con này lại hô lên là yêu từ lâu, thế mới bực! Trẻ con thế không biết!

    Mình không trách her, nhưng giờ chẳng biết fải làm thế nào để vừa lòng cả hai. Bảo tụi nó hòa giải mãi cả tuần nay mà không được. Con này thì bảo sẽ fá cho 2 đứa kia không cưới nhau, con kia thì bảo không bao giờ nhìn mặt con đê tiện này nữa . Già cả rồi mà cứ nhặng xị lên thế đấy.

    Các bạn trong đây từng trải đầy mình, có ai giúp tớ 1 lời khuyên ko nhỉ
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi, sắp cưới mà có một đứa vừa doạ là sẽ fá mà đã nhặng xị lên rồi á??? NIềm tin đâu hết rồi vậy các bác. Gà con nghĩ chẳng có lý do nào mà cô bạn gái có người yêu lại fải giận cái đứa bạn kia cả. Tình cảm nảy sinh tự nhiên, bạn cứ thích yêu người yêu tôi, vô tư. Tôi chẳng quan tâm. Vấn đề là anh ta đối với tôi và bạn khác nhau như thế nào: Với bạn chỉ là người bạn, với tôi thì là một người yêu. Phải vỗ ngực mà nói vậy chứ. Còn nếu chỉ vì cô bạn gái đó nói yêu anh ta mà anh ta lại do dự trước tình cảm của bạn, thế này thì cần xem lại tình yêu của 2 người bấy lâu nay. Cưới thì chắc bạn cũng ko muốn cưới một người đàn ông mà không cương quyết trong chuyện tình yêu, fải không nào????
  3. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Hi hi...bé Bin sắp cưới hả...sao không thấy kể gì cho anh hết vây
  4. tran_boi_chi

    tran_boi_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    hè hè...2 bác gái tha hồ giận dỗi thù hận nhau mà không ai thèm quay ra xem cái mặt đắc chí của thằng "hai tay như một" kia !
    Đúng là cái dại muôn thuở của đàn bà !
  5. hihihi4ever

    hihihi4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    bác tattoo làm tui nhớ đến mối tình đầu của mình
    hồi ấy 2 đứa tui tuy còn rất trẻ (lớp9) nhưng cũng iu nhau lém chứ, cũng có nhiều kỉ niệm rất đáng nhớ
    chiều nào đi học về 2đứa cũng ăn kem ở quán tây đô rồi chở nhau ra hồ 3 mẫu đi dạo, chúng tui cũng cầm tay nhau tự hào bên nhau như các đôi khác, đỏ mặt khi người ta nhìn ,cũng hun nhau say đắm đến nỗi rớt xuống hồ ^^, 6h thì cả hai về nhà , ăn cơm xong đến 11h lại nhấc điện gọi cho nhau, có khi chúng tôi trò chuyện với nhau đến 6h sáng rất hăng chỉ vì cách cầm đũa của tui khi ăn fở (nghĩ mà thấy hồi đấy thật trẻ con), rồi em cũng giận dỗi nhiều , mỗi lần như vậy tui lai tặng cho em một bức vẽ mà tui đã vẽ em, hoặc tặng em một cái đề can hình bàn chân(em thích hình bàn chân^^), đôi khi là hát cho em nghe, đôi khi em cũng xin lỗi bằng 1 lá thư mà theo tui nhớ thì giấy viết thư của em rất thơm (hic) , .. em co tính cách rất tuyệt , khi tui bùn em thường dắt tui đi vào quán game cổ vũ và bàn luận rất sôi nổi để tui đỡ bùn ( tui chơi star ạ), em cũng đã cặm cụi làm cho tôi 1 cái lắc chìa khoá xe đạp rất đẹp và to (tui quăng nó ồi )
    khi em chia tay tui cũng vào một ngày mưa như hum nay (tui chẳng hiểu sao cả , sau đấy thì hình như tui có khóc )
    sau đó 6 tuần đã thấy em đi với thằng anh họ tui ồi ( cùng trường và tui thỉnh thoảng có đi chơi xì ta với nó )
    bi giờ cứ nhìn thấy mấy em giống giống em ngoài đường là tui lại nghĩ đến......thèng anh họ MNBNC
    ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    ________________
    """""""""""""""""""""""""""""
    sthisrong
  6. hihihi4ever

    hihihi4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với bác tran_boi_chi
    kiểu này là dùng lưới để bắ cá ồi
    ::::::::::::::::::::::-------------::::::::::;;
    _____________;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    d[o_O]b
  7. rich_rover84

    rich_rover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với ý kiến này ,yêu thì yêu có sao đâu ,miễn là anh chàng đó nghỉ thế nào thôi,cần gì phải níu kéo một kẻ sẽ bỏ mình trong nay mai
  8. iertkiev

    iertkiev Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã là vậy bạn phải xem lại tình cảm của mình như thế nào rồi, sắp cưới nhau mà nhỏ bạn mới nói 1 câu đã loạn hết cả lên ! Vậy có nên cưới nhau kô nhỉ !? Còn chuyện yêu bạn của bạn tui cũng gặp rùi, tui là một số phận đau khổ trong cuộc chơi đó, nghĩ lại mà tức nhưng cũng chẳng làm gì được, đành làm bạn bình thường thôi ! Bây giờ tui nghĩ contrai phải cứng rắn lên mới được, đừng để 3 chuyện yêu đương làm khổ mình, có thì co'', còn ko có thì thôi, suy nghĩ nhiều thật là mệt, người thiệt thòi là minh thôi.

Chia sẻ trang này