1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người yêu mình hay người mình yêu?!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cuatuthan, 10/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuatuthan

    cuatuthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Yêu người yêu mình hay người mình yêu?!

    Mình đã theo đuổi chờ đợi và hy vọng suốt bao năm qua vì một người nhưng chẳng bao giờ có được trái tim người ấy ngay cả khi họ bên cạnh mình để rồi lại tự nhận lấy đau khổ " tự minhg làm khổ mình " và rồi có một người nói với mình rằng " Nên yêu người yêu mình chứ đừng yêu người mình yêu" Nếu tôi làim như vậy liệu có hạnh phúc hơn???
  2. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Bác viết chả có tý chấm tý phẩy nào, đọc muốn tắt thở . Bác thử tu 1 chai nước đầy mà không nghỉ xem cảm giác nó thế nào .
    Bác cứ theo đuổi 1 mối tình trong vô vọng, không có tương lai thì lại chả chán nản đau khổ thế . Thích thì nhích, mà thấy đèn đỏ không nhích được nữa thì quay đầu xe rẽ lối khác chứ còn gì nữa .
  3. cuatuthan

    cuatuthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nhưng con tim đâu có nghe theo ý muốn của mình hả bạn ? Nếu yêu mà làm được thế liệu có phải là tình yêu? Biết là đèn đã đỏ nhưng trái tim luôn muốn vượt nó !
  4. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là nên lấy người yêu mình hơn là lấy người mình yêu. Thế chính xác hơn. Yêu là lý thuyết còn lấy là thực tế. Con người thì phải thực tế
  5. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
  6. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Đấy là bác tự ép mình vào thế bí thôi. Bác phải biết tự cho mình một cơ hội khác chứ! Biết đâu ở đâu đó quanh đây đang có người chờ bác mỏi cổ mà bác cứ bận ngóng cổ sang hướng khác. Thế có phải là đã đánh rơi cả "một tấm chân tình" rồi không?
  7. casauhoanca

    casauhoanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    cả 2 đều chỉ được 1 vế, trong khi tình yêu cần xuất phát từ cả 2 bên
    vì vậy, tiếp tục liếm tìm tình yêu từ cả 2 phía đi.
  8. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Theo như bác nói, em thấy bác có vẻ chung thủy. Mà đã thế thì bác có đi với trăm người yêu bác cũng thế thôi. Chả ăn thua gì! Yêu thì cứ yêu, nhưng vẫn phải tính đường khác thôi bác ạ. Yêu người ta đâu nhất thiết là phải có được người ta. Có người để mình nhớ thương, nghĩ ngợi cũng hay lắm chứ.
    Em thích những người có tình như thế .
  9. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    em chỉ yêu người nào yêu em
  10. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Ôi, tình yêu!Khi yêu thì hãy yêu người mình yêu, khi cưới thì hãy lấy người yêu mình, đặt bạn ở hoàn cảnh nào cũng là người mình yêu mà thôi!
    hãy cứ yêu đi, vì bây giờ bạn đang theo đuổi người mình yêu!Sau này người ý yêu bạn rồi thì cũng là yêu người yêu mình đấy sao!Quan trọng là chuyển từ a-b mới khó chứ!

Chia sẻ trang này