1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người yêu mình hay người mình yêu?!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cuatuthan, 10/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn chưa đọc "Cuốn theo chiều gió" thì nên đọc ngay đi, đọc xong bạn có thể rút ra được kết luận cho mình. Chuyện tình giữa Rhett, Scarlet & Asley, đến là hay!
  2. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    Yêu ng yêu mình í
    Đừng Y ng mình y nếu ng ta k y mình Khổ lắm
  3. lovennn7

    lovennn7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Nếu như lấy ng yêu mình là phương án an toàn nhưng khi bạn ở bên ng đó bất ngờ gặp người mình yêu thật sự bạn có bảo đảm bạn sẽ ko chọn ng bạn rung động ko ?
    Đừng vì một mối tình ko có kết thúc đẹp mà bạn lại ko để ý đến những cái tốt đẹp khác đáng để bạn đánh đổi thời gian và công sức để chờ đợi.......để yêu và hạnh phúc....... Hãy đi trên con đường mình chọn dù cho có như thế nào thì mình đã chọn và ko bao h hối hận........Cố lên nghen...
  4. smartguy88

    smartguy88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    bác ju nói đúng
    em không í kiến í cò gì thêm
    yêu là một chuyện - lấy lại là chuyện khác
    mà mọi người sao hok biết í nghĩa của "lấy" nhỉ, quan trọng lắm đấy, đừng để những bộ phim tình cảm chi phối, nên nhớ các chị em lthích mê thể loại này.
  5. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Làm như vậy phải có điều kiện là bạn đang có ngưòi theo đuổi, và nó cũng sẽ hạnh phúc hơn tình trạng của bạn bây giờ.
    Nhưng sẽ đến một lúc nào đó, bạn nhận ra là không có tình yêu thì câu chuyện sẽ chẳng thể đi đến đâu cả. Rồi bạn sẽ lại đau khổ như bây giờ thôi.
    Túm lại, câu trên sai lè lè.Nếu bạn còn tiếp tục nghĩ thế thì sẽ còn đau nhiều, phải tự tin và vui vẻ lên bạn ơi.
  6. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    sau bao năm lăn lộn vật vã nơi tình trường(thật ra chỉ mới trải qua mtd mà thôi) ot quyết định chọn.... chọn ngồi yêu mình , í quên chọn người yêu mình vì người yêu mình nó khác với người mình yêu,người yêu mình thì sau này mình tiếp xúc hòai thì mình sẽ có tình cảm , còn yếu 1 người mà người đó kô yêu mình thì mệt mõi lắm , phải theo hầu hạ , khổ sỡ lằm...
  7. clo_tido

    clo_tido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Nếu xét trước mắt thì chọn người mình yêu, thực dụng thì THÀ người yêu mình còn hơn người mình yêu. Tuy nhiên hạnh phúc trọn vẹn và lâu bền chỉ đến với tình yêu xuất fát từ 2 fía
  8. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng được !
  9. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Lấy được vợ là tốt lắm rồi !
  10. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng ty xuất phát từ 2 phía, chứ có người yêu là người mình yêu (mà ko yêu mình) hay người yêu mình (mà mình ko yêu) thì đều thuộc trường hợp lợi dụng nhau à ?
    Còn cái tittle tối nghĩa quá, làm gì có yêu người yêu mình (mà mình ko yêu thì làm sao gọi là yêu được) hay người mình yêu (người ta ko yêu mình thì cũng chả ép được) Như bạn chờ đợi, đau khổ suốt đời đi nữa thì người ta cũng chả thể yêu bạn nếu người ta đã có tình yêu đẹp .

Chia sẻ trang này