1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người yêu mình hay người mình yêu?!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cuatuthan, 10/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    chú định vượt "đèn đỏ" thì cũng phải nhìn trước nhìn sau xem có "công an" núp cột đèn không đã rồi hẵng vượt, kẻo lại "ăn phạt" thì khổ
  2. Lucky072000

    Lucky072000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Mình ủng hộ quan điểm tình yêu phải từ 2 phía . Nói chung lấy vợ hay lấy chồng thì theo mình là hãy lấy người nào mà khi mình ở gần người ấy , chuyện trò và tâm sự mà mình cảm thấy thoải mái tự nhiên và đễ chịu . Còn lấy người mà mình lúc nào cũng phải ý'' tứ tưng` li từng tí để cố làm vừa lòng người kia hoặc sợ người ta đánh giá mình từng tí một , sống như thế thì mệt lắm .
  3. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Không fải như bạn bạn nói đâu, hạnh phúc làm sao đc khi tình yêu là 1 phía.Mình cũng có 1 người yêu mình từ năm lớp 8 đến tận bây h nhưng mình vẫn chưa hề rung động, đơn giản vì mình ko hề có tình cảm với người đó. Mới mấy hôm trước người đó có nhắn tin cho mình là đang có bạn gái, mình cũng chúc mừng nhưng trong thâm tâm cũng hơi buồn 1 tí hj
    Bạn nên tìm cơ hội mới vì bạn tiếp tục với người kia cũng ko có kết quả đâu. Chúc bạn luôn vui vẻ!
  4. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Yêu 1 ai đó theo kiểu như thế chẳng có lỗi với ai, nhưng có lỗi với mình.
    Nhưng biết làm sao được, bác nào trải qua chuyện này mới biết , mới hiểu, mới thông cảm được.
    Như em đây nếu muốn em không thiếu, thế nhưng đi với ai cũng chả ăn thua gì.
  5. dungnguyen31

    dungnguyen31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Người iem yêu hồi xưa cũng nói câu y hệt như này. Thế mà vẫn đi yêu mấy zai kô yêu em ý, chẳng chịu yêu em. Mà lâu rồi thì bác sẽ hiểu là tim thì cũng lúc thế này, thế khác thôi. Lâu dần nó quen ý mà.
  6. vietqna

    vietqna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Nếu được lựa chọn và còn cơ hội, tại sao ko lựa chọn phương án 3: chờ đợi một người mình yêu và yêu mình ... khi đó mới gọi là "yêu là cưới"
  7. dungnguyen31

    dungnguyen31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Chờ đến bao giờ hả bác??? lúc ấy chắc
  8. khongaiyeuai

    khongaiyeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Sự thật là:....
    Bác nào nói cũng đúng
    Hic
  9. lunavn22

    lunavn22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    yeu cai kieu don phoung........met moi lam.......minh la minh so nhat cai nay......
  10. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Không biết nói gì hơn ngoài 2 từ ĐOÀN CHUẨN.

Chia sẻ trang này