1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người yêu mình hay người mình yêu?!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cuatuthan, 10/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JaneHa

    JaneHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang rơi vào một tâm trạng khá rối bời, mà cũng không biết tam sự cùng với ai, hi vọng mọi người cho mình ít lời khuyên:
    Hiện tại mình đang làm cho một cơ quan nhà nước, nói chung là đang làm cho "nhà đài", cách đây một năm, mình đã xin nghỉ để đi học tiếp ở nước ngoài, hiện giờ cũng đang ở nước ngoài, mình học cũng sắp xong rồi, cách đây một thời gian ngắn mình đã gặp một người bạn( qua blog) , người ấy cùng cơ quan với mình, mình đọc blog anh ấy và bắt gặp tâm sự của anh ấy, anh ấy đang rất đau khổ và tuyệt vọng, vì vừa mới chia tay người yêu , (đã yêu nhau dược mấy năm rồi, ) mình đã nói chuyện và chia sẻ với người đó , ngày qua ngày mình luôn động viên, an ủi và quan tâm đến người đó, (người đó hiện giờ đang ở Hà Nội-Việt Nam), vì thế mình chỉ biết đọng viên, an ủi , chia sẻ và tâm sự trên blog và yahoo mà thôi. Nhưng càng tiếp xúc xúc dần mình alị thấy quý và nhớ người đó. Mình đã vô tình tháy được blog của người yêu anh ấy trong blog của anh ấy nữa, và tên blog ấy là "vợ yêu " .Mình tự nhiên thấy buồn trong lòng và mình biết mình đã quý anh ấy tự lúc nào. Giờ đây, mình thấy mình càng quý anh ấy hơn , nhưng mình lại không thể nói ra tình cảm của mình cho anh áy biết, mình sợ.........trong blog mình, mình có viết những entry, mình có nói mình đang đau đớn vì không thẻ nói cho ngưới ta biết mình đã yêu họ như thế nào, thế là anh ấy lại động vien mình nếu yêu ai hãy nói cho người đó biết, và khuyên mình không nên buồn, (mặc dù mình biết anh ấy cũng đang rất buồn), vậy mình phải làm như thế nào đây? Cho mình một ít lời khuyên được không?
    Mình không có nick nên mượn tạm nick này của người bạn để post bài.
    Cảm ơn mọi người đã đọc.

  2. dungnguyen31

    dungnguyen31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    bạn cứ nói với anh ý đi. Có khi hai trái tim tổn thương lại có sự dồng cảm thì sao. Mà nói ra thì có gì sau này ko phải tiếc vì mình ko nói
  3. JaneHa

    JaneHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Mình biết anh ấy giờ vẫn còn yêu người yêu cũ, lại về nhà ,họ hàng ra mắt gia đình cô gái đó , gần như là vợ chưa cưới của người đó rồi, nên mình biết cho cho dù có yêu thế nào đi chăng nữa thì có nói ra cũng không có kêt quả gì cả, mình nghĩ vậy.
    Nếu các bạn có lòng thì ghé thăm và đọc blog anh ấy để hiểu thêm và vào yahoo tư vấn cho mình với nhé:
    Nick : tri_tue_viet_nam_qn_tqt
    Đây lf blog mình:http://360.yahoo.com/profile-OYfyzn8yc6_WojKeaPZ.aOZxKt7a6D3Hyu3TZxA-?cq=1
    Còn đây là bog người ấy:
    http://360.yahoo.com/profile-dAO_5l45eqWZ36EakUXhtJ_Ozu7Ppw--?cq=1

    Cảm ơn mọi người nhiều nha, công việc của mình thì không thể đòi hỏi vào forum thường xuyên nên các bạn vào yahoo của mình với nha.
    Thanks.
  4. cuatuthan

    cuatuthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nhưng thật sự mình đã dành hết thình yêu thương cho cô ấy> mình chỉ có cô ấy để mà thương mà nhớ,nên đã bao năm qua mình không thể có tình cảm với ai. Biết là chảng có kết quả tốt đẹp gì, đã có nhiều lần tự nhủ lòng mình như vậy nhưng con tim luôn thương luôn nhớ cô ấy ! Mình cứ tự làm khổ mình nhiều lúc cảm giác như mình bị hâm ấy !
  5. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Cậu không bị hâm đâu mà là bị bệnh gà mãn tính. Bệnh này là một nhánh của loại bệnh tự kỷ ám thị. Có thể chữa được nhưng với điều kiện là người bệnh có muốn chữa hay không.
  6. giotmautuoi

    giotmautuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Ai mà yêu được em thì bệnh ảo tưởng của anh ta chắc phải nặng hơn em fool nhỉ
  7. cuatuthan

    cuatuthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chữa được chứ ! mình tin là vậy . cũng chính vì vậy mà mình tìm nhưng lời lkhuyên chân thành từ mọi người mà! mọi người đã trải qua thì hãy cho mình nhưng hướng đi đúng đắn nhất để vượt qua và đi tiếp con đường mới!
  8. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên thì phải giải phóng về mặt tư tưởng đã. Trước đây cậu chưa có tình yêu nào cả, chỉ là sự đam mê một chiều nên bây giờ cậu đi tìm tình yêu mới là hợp lẽ, chả phải không chân thành chân thiếc gì hết. Sau đó thì nên tích cực đi chơi với bạn bè, Tham gia các hoạt động tập thể... Ở đấy cậu sẽ thấy trên đời này còn có khối gái thơm ngon hơn gái của cậu. Điều quan trọng là cậu phải học được cách tán gái (vào topic của bác Quacker mà đọc). Vì gái thơm ngon đầy mà cậu không cua được thì cậu lại nghĩ về cái máng lợn của cậu thôi.
  9. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Ờ với con gái thì nên yêu ng yêu mình hoặc cả 2 yêu mìn và mình yêu nữa ...zói con trai thì có thể khác,yêu ng mình yêu ....cơ mà từ trước tới nay mìn toàn iu ng mình iu....kệ bố những thèng iu mìn
  10. cuatuthan

    cuatuthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mình và tất cả mọi người sống trên thế giới này đều mong muốn được như vậy nhưng cuộc sống đâu có theo ý muốn của mình!

Chia sẻ trang này