1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người yêu mình hay người mình yêu?!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cuatuthan, 10/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Mình nghĩ chúng ta ko nên đặt quan trọng vấn đề yêu người mình yêu hay yêu mình, ở mỗi một trường hợp cũng có 2 vai trò: được yêu và người đi yêu!Tôt nhất là cứ để thuận theo tự nhiên đi, bác nào chọn phải vai nào thì cũng cố mà diễn cho tôt!
  2. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hạnh phúc tý nào.Tình yêu phải xuất phát từ 2 phiá.Nếu người ấy yêu bạn mà bạn lại kô yêu họ thì cuộc sống thật vô vị.Hãy yêu đi bạn à cho dù biết rằng yêu là đau khổ và gặp nhiều sóng gió.Hãy yêu như bài hát mà một tác giả nào đó đã viết "Hãy yêu như chưa yêu lần nào" để thấy cuộc sống này vẫn còn tươi đẹp và có ý nghiã.
    Được lienhoa8503 sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 14/04/2008
  3. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Nên yêu người mình yêu , nhưng cưới người yêu mình hơn là mình yêu người ta . Tốt nhất là tình yêu và đam mê từ 2 phía . Nhưng mà tớ thì còn tham hơn ,tớ chỉ yêu ai yêu tớ nhất , he he he, tớ chưa bao giờ dây dưa với dạng không yêu mình
  4. Rousseau

    Rousseau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Gái này khôn như rận ấy!
  5. cuatuthan

    cuatuthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang cố quên người ấy để timg một người mới , mình cũng đang mở rộng lòng mình. Nhưng quả thật khó quá, mình chẳng có cảm giác gì khi bên người con gái khác ! thế đấy, hy vọng time này sẽ qua nhanh.
  6. cuatuthan

    cuatuthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    con gái thì tha hồ chọn rùi ! bọn tôi cứ phải khổ đi tán mòn cả dép chưa chắc đã được!
  7. patpat

    patpat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Nên yêu người mình yêu ! Nhưng nhiều khi cứ chơi cả hai
  8. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Yêu thì nên yêu người mình yêu vì đấy là những gì mình cần ( chủ động ).
    Trong trường hợp ngưòi ấy mãi ko yêu mình thì nên tỉnh táo mà dừng lại, đừng có hùng hục yêu đơn phương chỉ tổ khiến nàng ghét cho.
  9. khongaiyeuai

    khongaiyeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Thích một đoạn đối đáp như thế này. Hoàn cảnh Ông A yêu đơn phương cô B, nhưng cô B đã có người yêu, lại đang tạm thời chia tay nhau. Ông B là sếp nên cô A sợ ông sẽ tìm cách ép cô yêu mình:
    - Ông A: Nếu cô biết tôi thích cô , thì cô có quên người yêu cũ để yêu tôi không?
    + Cô B: Xin lỗi ông. Tôi không thể làm thế. Dù tôi đã chia tay anh ấy nhưng không vì thế mà có thể yêu ông.
    - ÔNg A: Vậy cô hãy yên tâm. Tôi là một nhà kinh doanh. Nếu như tôi biết đầu tư vào cái gì sẽ không mang lại lợi nhuận thì tôi sẽ không làm đâu.
    ....Tất nhiên đấy chỉ là cách nói. Nhưng suy nghĩ của ông ấy đúng đắn dù là hơi thực dụng.
  10. MaxinoXinDy

    MaxinoXinDy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Hix. Câu hỏi bùn cười kinh. Đương nhiên là yêu người mình yêu rồi . Thế thì người ấy mới được gọi là người mình yêu chứ .
    Nếu ấy yêu được người yêu mình thì tốt wá . Vấn đề là có đỡ được ko

Chia sẻ trang này