1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người yêu mình hay người mình yêu?!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cuatuthan, 10/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Đối với người con gái, nhiều khi lúc cưới không yêu nhiều, nhưng về nhà sống với nhau một thời gian thì tình cảm cũng có thể nảy sinh á. Với đàn ông thì có lẽ sẽ khác.
    Người ta đã không yêu bạn thì đừng nên miễn cưỡng, chả bao giờ có hạnh phúc được. Biết đâu ms (mr) rite của bạn , bạn vẫn còn chưa gặp thì sao.
    Với mìhh, may mắn là người ta yêu mình trước, tấn công mình trước, rùi mình cũng yêu người ta lại, rùi cũng cưới người ta luôn. Đỡ ghê
  2. dungnguyen31

    dungnguyen31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    sướng nhỉ. Giống kiểu há miệng chờ sung
  3. cuatuthan

    cuatuthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Quyền của phụ nữ mà ! Điều hiển nhiên rùi ! còn đàn ông chúng ta thì phải chịu khó thì mới có ngày lấy được vợ chứ! Đó là nghĩa vụ của chúng ta mừ!
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Cái điều này đôi khi lại xa lạ với những ai theo đuổi 1 ty đích thực.Nhưng xu hướng con gái nếu phải lựa chọn thì thường sẽ lấy n`g yêu mình vì theo con gái vốn có bản tính vị tha,chịu đựng,lâu dài thế nên tin theo thời jan người yêu mình nếu vẫn tốt sẽ vẫn yêu lâu dài và chung sống mãi đc.Còn khi yêu 1 ng` mình yêu đôi khi phải chấp nhận những nghiệt ngã,thân xác là của mình còn tâm hồn của người khác.Phải chấp nhận thua thiệt rất nhiều.Theo tớ là nthế.
    Còn ty 2 phía là okie qá rồi,còn nếu ở lựa chọn như vậy thì tớ sẽ chưa chọn,vì tớ chưa ở cảnh đấy,và cũng ko bao h mong muốn mình bị nthế cả.Tất cả chỉ là lý thuyết thôi,nhưng lý thuyết cũng đúng mà để đến thực hành dựa vào bản lĩnh từng ng`!
  5. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    còn tùy
    nếu u là con trai thì fải chinh fục cho đc ng mình iu
    nếu u là con gái thì nên đến với ng iu mình
    . hết
  6. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Pé này chắc là teen nên suy nghĩ hay quá.
    Cái gì cũng phải thực tế một chút đi, chả có chuyện là lấy ai sẽ được hạnh phúc đâu.
    Cái quan trọng là bản thân như thế nào thôi, hãy làm theo câu này, :"muốn được người khác đối xử thế nào thì hãy đối xử với người ta như thế"
    Muốn xây dựng tình cảm thì phải cho đi đã, yêu người thì người mới yêu lại.Há miệng chờ sung không phải là cách hay, rút cuộc chỉ ăn được sung rụng thôi.
  7. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    đấy là câu các cụ dạy mà u
    em thấy thực tế thế_ phụ nữ cứ lấy ng iu mình_ sau về iu chồng kinh khủng lun!
    u thấy đấy bao ng cứ tìm mọi cách có được ng mình iu cuối cùng có hạnh phúc đc đâu!

Chia sẻ trang này