1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Yêu nhà mình nhiều lắm !!!!!!!!...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chiptb, 14/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiptb

    chiptb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    ...Yêu nhà mình nhiều lắm !!!!!!!!...

    Thứ 6 ngày 13...
    Chỉ tại các "ngáo ộp" nhà mình cho "ăn" nhiều wá mới bị ngộ độc thế này đây ... Hic, cứ gọi là "Dạ dày đau như cắt, nước miếng đầm đìa"!
    Mãi chẳng ngủ được gì cả!
    Cũng sắp Tết rùi còn gì! Ra Tết thì chỉ còn 5 tháng nữa thui...3 năm!Thời gian ko phải wá dài nhưng cũng đủ để nhớ phải không nhỉ?Rồi sẽ đến lúc chẳng thể ở bên nhau nữa...


    Phải viết vào đây chứ! Hoành tráng, đáng nhớ thế cơ mà!Phải ghi lại để con cháu nó còn biết ông bà Tổ Tiên nó đã sống và chiến đấu thế nào chứ nhỉ (nhất là với cái lũ VB đáng ghét,hehe). Tự hào đáo để!

    Trích chéo lý lịch nhà Ngáo ộp phát nhỉ: (tên này là do bọn VB đặt cho chúng ta,hic )
    Truyền thống nhà ta là kính lão đắc thọ nên em xin phép kê khai tên tuổi các cụ cố nhà ta trước nhé:
    Mỳ - Tôm (Thái Bình)
    Hảo - Hảo ( Thái Bình )-->đầu xỏ của Ankê
    Trang - gala ( Nghệ An )
    (--> Oé,toàn thứ nhà ta hay dùng nhỉ )
    Mấy cụ cố này ra trường rùi là không có ngó ngàng gì đến anh em nữa,em là em kịch liệt phản đối .Cảnh cáo trước mấy bác nhà mình đấy,lôi thôi là bọn em cho ăn đòn ngay! [/
    -----------------------------------------------------
    Còn đây là 10 thành viên chính thức của nhà ngáo ộp ạ:

    1, Nga - Sún (23/5/1983, Nam Định )
    2, Thuận - Pôlô (2/10/1983, Hà tĩnh )
    3, Vân - Píp (5/1/1984, Vĩnh phúc )
    4, Hiếu - Kềnh kềnh (19/5/1984, Tuyên Quang )
    5, Bích - Bộp (7/4/1985, Vĩnh phúc )
    6, Thoản - Nhím (27/7/1985, Hải dương )
    7, Trang - Mèo (8/9/1985, Hải Dương )
    8, Hương - Chíp (13/10/1985, Yên Bái )
    9, Dung - Kều (17/12/1985, Hải dương )
    10, Tâm - Teo (14/1/1986, Tuyên Quang )
    -----------------------------------------------------

    To teo: Happy birthday nhé! Chúc mày tuổi mới toàn niềm vui!
    Thành công,thành công, đại thành công,hehe .

    To cả nhà: Mừng ngày bé teo ra đời, mừng ngày bé teo ra đời...mừng ngày đó ta say say say, fê fê fê...hê hê

    Cả nhà viết tiếp nhé !!!! Sống tốt để làm gương cho con cháu,hì!
  2. maket0501

    maket0501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ê Chip....Hình như chị vẫn bị phê cái anh sáng nay....Ôi......anh ấy simle 1 cái.........chít mất thui.....!Mà hình như cả nhà mình nghe kể rùi thì phải không?
    Hôm nay đã là thứ 7 rùi đấy, mãi chẳng thấy có 1 tên ankê mời đi uống cafe gì cả!Thèm cafe thế.............hay thèm "cái kia" cũng không biết nữa, tại vì cứ thấy thiếu thiếu......Hôm nào nhà mình đổ bộ lên Đinh đê............
  3. chiptb

    chiptb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    ....Trích nhật ký của Teo, Chíp, Nhím, Kều ..... --> thật ra thì chỉ có 3 thôi còn con Teo có viết gì đâu, hồi ấy suốt ngày tí tởn lên lão già nhà nó.[r37
    11h30 - 16/2/2004
    Bọn mình viết nhật ký từ hôm nay đi. Tao muốn sau này ra trường còn có cái mà nhớ. . Tao là Chíp, quê ở Yb( Dân tộc chính gốc --> "chài " hơi bị siêu luôn ) Chúng mày viết gọn gọn vào đấy, tốn giấy của tao lắm!hic. --->bi h thì khỏi phải lo nữa rùi
    Ok, còn ****** là Kều, họ Lê quê ở Hd, cùng quê với con Nhím( tên huý là Thoản - không có trong từ điển nào, đọc ngoéo cả mồm ) --->bọn này thô không tả nổi
    Người cuối cùng còn lại trong 4 đứa năm I là Teo, chui ra từ Tq ( Hơi bị tự hào đấy! )
    Đừng có mà tinh xờ tướng. Đây ko kém nhé,gái Hd đảm đang đây! Ê Nhím, lên tiếng đi mày!
    Ok, Chúng mày lúc nào cũng chê tao chữ xấu nhưng mà tao cứ viết. Chúng mày nhớ là có gì cũng phải viết vào đây nhé, để còn hiểu nhau hơn chứ. --> Con này thích ăn "chuối" đáo để
    Thôi mấy cụ ơi, học đi, suốt ngày buôn, hết chuyện này đến chuyện khác. Úi zời ui, Con Nhím còn đang nói tiếng Anh mới chết anh em chứ! Rồ vừa thôi mày.
    Ah, Teo ơi, giới thiệu người iu đi chứ, trong 4 đứa có mỗi mình mày có nên không đc ăn độc nhé. Bao h mày mới khoe "hàng" hả?
    ....Nhà mình mấy hôm nay buồn thật đấy. Các bác về quê hết, Hảo hảo thì bị ankê Điệp cắm mất xe, tưởng yêu đương hay ho thế nào chứ...đúng là của nợ! . Năm nay năm Khỉ nên các bác có đi đâu thì phải cẩn thận, nhìn trc nhìn sau, chú ý ko đc để ankê nó bắn chít. hehe
    17/2/2004
    Nhím: Đã tự nhủ là không đc buồn vì chuyện tình cảm.... Sống thật vui vẻ.... Vậy mà sao hôm nay lại buồn thế ko biết. Sắp thi lại CSVH rồi mà vẫn chưa ôn đc gì cả. Con Teo cũng buồn vì chưa nhận đc quà và thư của lão già nhà nó.Kều: bi h là 11h10''. Tao với con Nhím vừa ăn trưa xong. Tao thì xơi 1 bát mì tôm pha mì trắng ( ăn trộm của bác Hảo hảo --> tuổi trẻ bồng bột, bà ấy mà bit thì giết tao mất,hic ). Con Nhím đang ăn cháo, húp sùm sụp. Đã pha đầy nước rồi lại còn đậy nắp rõ lâu, cháo gì mà cứ nở toe nở toét. Đến h này mà con Teo với con Chíp vẫn chưa đi học về. Chắc lại ra mạng chát chít rồi. Đú lắm cơ! --->âu vờ soi phải biết, đúng là Dung Khoa Sản, anh Chiến nói ko sai tẹo nào
    11h20''. Con Teo đã về, nó đang ngồi gặm 1 cái bánh dế. Hôm nay con này địa chủ wá, còn hoà cả cháo nữa cơ đấy. Ực...[/blue]
    Chíp: Hơn 11h đêm rồi...Buồn ngủ quá. Bọn nó ăn gì mà lắm thế ko biết, lại lúi húi đục sữa rồi. Hic. Định giảm cân nhưng cứ cái đà này thì chỉ có mà sập cân cả lũ.
    Lúc chiều tối thấy Nhím vẽ 1 cái khẩu hiệu to tướng treo trước bàn học..." KHÔNG YÊU HỌC ĐI", bây h lại phát ngôn " YÊU LÀ 1 TRÒ ĐUỔI BẮT". hôhô. Con Kều cũng rên rỉ " THÀ CHẾT KHÔNG YÊU". Bọn này đúng là to còi, muốn yêu bỏ xừ nhưng mà chẳng có ma nào thèm ngó thôi. hehe. --> biết thừa![/blue]
    .......................
  4. chiptb

    chiptb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Vô tư thôi...đi lúc nào cũng đc. Gì chứ cà fê cà fáo thì bác Píp cứ kêu em 1 tiếng. Em rộng lượng đi liền.hehe.
    Nhà mình ơi, lên tiếng đi chứ, vụ tất niên tính sao nhỉ?.
  5. tinhyeuvinhcuu885

    tinhyeuvinhcuu885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    ít ít tìn thui thì ông đây tham gia chứ mà mắc quá thì ông đây trốn về quê với mẹ cho sớm
    chuồn thôi
  6. tinhyeuvinhcuu885

    tinhyeuvinhcuu885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    hê píp .bác dạo nào có vẻ thiếu {cái kia } hơi bị trầm trọng đấy nhỉ
    em là em thông minh nói một hiểu mười bác lần sau nói rõ ràng ra cái kia nó là cái gì nhé
    cà fê đinh đi cả nhà ơi .em thì không thích uống cà fê nhưng mà em thích ngồi trên cái góc nhỏ trên tầng hai nhìn mọi người lang thang bên dưới .mà có cảm giác ta đang ở tên khối người đấy chứ có thua kém ai đâu .
    thía là nhà mình có 3 thành viên đồng ý cà fê đinh rồi đấy .hẹn ngày lên đinh đi bác píp.đi thôi
    hôm nay chưa có cà fê tam thời dùng ti bia cho ấm bụng nhỉ.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này