1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhầm chàng họ SỞ làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emphaiquenanhthoi, 13/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emphaiquenanhthoi

    emphaiquenanhthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhầm chàng họ SỞ làm sao đây?

    Mình ko thể nào quên đc anh ấy,cứ mỗi lần nhắm mắt lại mình lại hình dung ra những lúc mình ở bên anh ấy,yêu anh ấy mình mất rất nhiều nhưng ko thể nào trách anh ấy đc mà mình chỉ biết trách bản thân mình mà thôi.Cái j vội vã đến rồi cũng vội vã đi.

    Mình đã khóc,khóc rất nhiều khi biết thờii gian qua tình cảm mà anh ta dành cho mình chỉ toàn là giả dối và những lời dối trá để mình vẫn tin tưởng và yêu anh ấy.

    Mình và anh ấy lại ở cùng xóm trọ,trước yêu nhau gặp nhau thì ko sao nhưng giờ gặp nhau mà ko nói đc với nhau 1 câu mình cũng chẳng biết làm sao nữa.Nhiều lúc gặp anh mình cố tỏ ra ko có chuyện j để nói chuyện bình thường với anh ấy nhưng anh ấy vẫn lạnh nhạt với minh,dù sao cũng là hàng xóm of nhau mà.

    Mình phải làm sao để quên đc anh ấy đây,ngày mai là Valentine rồi mình có nên tặng quà hay nhắn tin chúc anh ấy ko?Mình khó xử quá vì thực ra mình còn rất nặng tình với anh ấy,giúp mình với.
  2. Meamodry

    Meamodry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    không em ạ. Tốn tiền lắm em . Em đã biết nó là họ Sở thì sao phải nghĩ đến điều đó với nó nhỉ? Vui lên em! Đời còn dài, giai còn nhiều mà em!
    hì hì, nói cho vui vậy thôi. Đừng buồn quá. Nặng tình nhưng mà lý trí còn phải nặng hơn em ạ. Thôi ngắn gọn vậy. Chúc em chóng vui trở lại.
  3. Midori_hana

    Midori_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Rồi thời gian nữa bạn sẽ quên thôi,chỉ cần cố gắng 1 chút xíu nữa thôi.Đừng mua gì mà phí,bạn cứ bơ hắn ta đi,hắn sẽ phải chú ý đến bạn.
  4. crazyheart

    crazyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, càng nt, tặng quà thì nó lại càng làm cao đấy. Mỗi lần gặp nó thì đội mũ fớt vào. Đời còn dài mà. chúc bạn Valentine năm sau sẽ vui vẻ, hạnh fúc hơn nhỉ
  5. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Thế nó đã lừa gì em chưa? Chưa lừa được là được rồi. Còn nó đã lừa thì ... đã lừa xong rồi.
    Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.
  6. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Trước hết là nên tặng một món quà nhỏ nhân ngày 14/2 và xin bình thường hóa quan hệ, cái này viết cũng được mà nói trực tiếp cũng được.
    Bạn bảo anh ấy sở khanh thì anh ấy sở khanh như thế nào, tình yêu đến rồi lại đi, tan rồi lại hợp là chuỵên bình thường chứ đâu có gì là sở khanh, xem mức độ sở khanh của anh ấy thì mới có được giải pháp tiếp theo được.
    Chúc vui vẻ !
  7. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    mới nghe một phía nên không biết được, có khi anh ấy lại đi kể với bạn bè rằng anh ấy đã bị em lừa, đã bị em lợi dụng, rũ áo ra đi là một việc cần phải làm từ lâu
    Nói đùa em thế thôi, chứ đã chia tay thì quên hắn đi mà tìm anh khác. Đời còn dài, giai còn nhiều
  8. nh248_no1

    nh248_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    kô. chuyển nhà ngay.
    con trai rất khó chịu khi bị tán.
    nếu tán con trai. thì phải bắt đầu từ tình bạn thân
    nếu kô sẽ càng làm hắn khó chịu, sợ, xa lánh,...
  9. bhony99

    bhony99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, sáng nắng chiều mưa làm gì cho mệt mỏi.
    Em cứ phình phương như lúc có đường có sữa cho anh. Em điều ngay 1 anh chàng nào đó cùng em rồi lượn lờ qua mặt hắn cho hắn biết tay.
  10. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Cắt ngay cắt ngay. Đã biết Sở mà cứ cắm cổ vào. Đời thiếu gì giai tốt. Điển hình như anh này hà hà.

Chia sẻ trang này