1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhầm vợ người ta. Bây giờ có nên tiếp tục không nhỉ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dung_so_ai_ca, 06/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dung_so_ai_ca

    dung_so_ai_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhầm vợ người ta. Bây giờ có nên tiếp tục không nhỉ?

    Từ trưóc đến giờ mình chỉ cặp với các em xinh. Không xinh thì chỉ chơi như bạn. Thế mà bây giờ lại thất điên bát đão lên vì một em không xinh tí nào. Thế có phải là quả báo không ???

    Cách đây 8 tháng mình tiếp xúc với một cô gái là đối tác công ty mình. Cô ấy thực sự bề ngoài cực kỳ bình thường, không gây ấn tượng gì cả. Nhưng tiếp xúc lần đầu thấy cô ấy rất thông minh và hài hước. Nói chuyện vài lần nữa thì mình đổ luôn. Cô ấy có duyên lắm, cư xử nói năng rất có văn hóa, rất biết quan tâm đến mọi người xung quanh (chuyện này mình thấy hơi hiếm ở các cô gái bây giờ), và sống sâu sắc.
    Mình xin nick cô ấy rồi bắt đầu chat. Rồi đâm ra yêu cô ấy từ lúc nào chẳng biết. Bon mình nói chuyện với nhau hợp lắm. Cùng thích một loại nhạc, cùng có chung quan điểm trong rất nhiều vấn đề. Nhưng ngay từ những lần chat đầu tiên, cô ấy đã nói rõ ràng là cô ấy đã có chồng chưa cưới, đã làm đám hỏi đợi sang năm là cưới thôi.
    Mình biết sự thật rồi, nhưng vẫn cứ yêu cô ấy, không sao cưỡng lại được. Hôm nào không chat với cô ấy thì mình chả làm được việc gì ra hồn nữa. Thỉnh thoảng mới hẹn đưọc cô ấy đi cà phê nhưng không bao giờ cô ấy đồng ý đi tay đôi, chỉ đi cùng với cả đám bạn mình và bạn cô ấy. Mấy thằng bạn mình cũng công nhận là cô ấy rất đáng yêu. Từ lúc quen cô ấy rồi, những cô gái khác dù xinh đẹp kiểu gì mình cũng thấy nói chuyện vô vị.
    Bây giờ mình cảm thấy không thể sống thiếu cô ấy được nữa. Thế mới chết chứ. Cô ấy chắc là cũng có rung động với mình, vì bọn mình nói chuyện vô cùng hợp, và cô ấy cũng bộc lộ nội tâm nhiều trong những lần chat. Cô ấy bảo mình là người bạn đầu tiên biết về cô ấy nhiều như thế. Nhưng cứ tỏ tình là bị cô ấy dội nước lạnh. Mình có hỏi về chồng chưa cưới của cô ấy thì cô ấy bảo anh ta là người duy nhất, không thể nào so sánh với người khác được.
    Mình thực sự mất ăn mất ngủ, cứ nghĩ đến lúc cô ấy thuộc về tay người khác là mình phát ốm lên, đầu óc cứ nóng bừng bừng.
    Mấy đứa bạn mình bảo là đừng để mất cô ấy, cứ tấn công mạnh vào. Nhưng không biết mình có lay chuyển nổi cô ấy không nữa.
    Tuần này cô ấy đi công tác, mình không chat được với cô ấy, không liên lạc điện thoại được, mình phát ốm lên, mới biết cô ấy quan trọng đến thế nào với cuộc đời mình
    Mình cảm thấy khủng hoảng quá. trước đây chả bao giờ mình tưởng tượng được chuyện yêu một cô gái mà đau khổ thế này, thậm chí chưa từng bao giờ được nắm tay cô ấy nữa chứ

    Các bạn thử quân sư cho mình nên bây giờ phải làm thế nào, nhất là các bạn nữ ấy. Mình có nên tấn công cho đến phút cuối cùng không ? Liệu mình có hy vọng gì không ?

    Tâm trạng mình giờ đây thật là nặng nề quá. Mong các bạn chia sẻ với mình
  2. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời chả biết nói thế nào, khó nói quá.
    Chỉ xin góp ý thế này, tỏ tình qua chát thì ngay cả khi người ta có cảm tình cũng khó thành công chứ chưa nói đến cô sắp có chồng.
  3. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Em như chị kia là em xách dép chạy mất đất rồi. Mà chị kia cũng tài, cho dù bác đã tỏ ý rồi thì cũng cứ chat rồi còn kêu là không chia sẻ với ai nhiều bằng bác. Đúng là gái.
  4. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Để cho đôi bạn nhà người ta êm ấm đi bạn ơi.
    Ở đời cần lắm những lúc sống vì người khác là thế
  5. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Hic, nếu ông bị thằng bạn tán vợ ông nghỉ thế nào. Chắc cho nó 1 trận ấy chứ!
  6. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Đã có chồng rùi thì phải chấm dứt!
  7. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhát la giải tán để người ta yên ấm với gia đình người ta
  8. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    nghe tả cô gái này có vẻ rất khéo và kinh nghiệm, thế bác có nghĩ là cô ấy trả lời bác là có chồng chưa cưới để thử bác ko ? xem bác bền bỉ và yêu cô ấy đến đâu chẳgn hạn, nhiều người có cái chỉ tiêu và cách chọn người yêu ( chồng ) oái oăm như thế chẳng hạn, chả ai thích một chú mới doạ thế đã sợ rồi đúng ko ?
    Nếu cô ấy bảo bác đã có chồng chưa cưới mà vẫn đong đưa với bác như thế thì cũng hơi mâu thuẫn với tính cách cô ấy, biết người ta thích mình mà vẫn tà lưa như vậy thì hoá ra cô ấy có thêm tính ... độc ác, trêu đùa tình cảm người khác thế à ?
    Cha cố nữa bác ạ, ván chưa đóng thuyền, bác xen vào thì chưa có tội ^^
  9. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    LEAVE THEM ALONE! THATZ THE BEST WAY!!!!!
  10. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Người yêu cô bé kia "ổn" nhưng chưa thật là "hoàn hảo" trong mắt cô bé ấy (ở đời có ai là hoàn hảo đâu). Cậu đang là 1 hoặc 1 trong những phương án dự phòng của cô bé thông minh tinh quái kia.

Chia sẻ trang này