1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhầm vợ người ta. Bây giờ có nên tiếp tục không nhỉ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dung_so_ai_ca, 06/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dung_so_ai_ca

    dung_so_ai_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Mình đâu có chat trước, mình tiếp xúc với cô ấy trước. Ấn tượng quá mới xin add nick cô ấy để chat đấy chứ. Face to face với cô ấy cũng thấy bị cuốn hút lắm.
    Trước đây mình không tin mấy kiểu lý thuyết đại loại như "em sinh ra trên đời này để dành cho anh" đâu, mình thấy sến lắm. Nên thích cũng dễ mà chia tay cũng nhẹ nhàng, có buồn thì cũng ngắn ngủi thôi, nhiều khi chỉ đi uống với lũ bạn một chầu là lại thấy đời tươi sáng.
    Bây giờ mới biết thực sự hoá ra là yêu nó thế này đây. Được nghe giọng nói của cô ấy, hay nhìn cô ấy (dù là giữa đám đông) cũng thấy sung sướng lắm. Mấy ngày nay cô ấy mất tăm, mình thấy cuộc sống tự nhiên rỗng tuếch ra, chả muốn làm gì nữa.
    Xem ra thì ngoài bạn vietnam_pastport, chưa có bạn nào được tiếp xúc với những cô gái thông minh nhỉ, chứng tỏ người mình yêu cũng hơi bị hiếm. Mà cô ấy không hề cáo hay đong đưa như nhiều bạn nghĩ đâu, nếu thế thì mình đã không thất điên bát đão thế này. Con gái mình tiếp xúc đâu phải là ít. Nhưng có lẽ từ trước đến giờ toàn tình tang với mấy cô xinh, bây giờ mới nếm mùi của một cô gái thực sự "chất"
    Nếu mà không có được cô ấy, chắc mình xin sang công ty mẹ ở Ai len cho khuất mắt, khỏi đau lòng.
    Quả này thì mình phải cố thôi. Có lẽ mình tấn công trực diện cả cô ấy lẫn gia đình cô ấy nữa.

  2. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí ới, khi yêu đúng là ngưòi ta mù quáng, đến lúc lấy zợ, có con vào rùi thì biết tay nhau ngay, lúc đó hàng đống tính xấu của nhau mới nhìn ra được Khéo lúc đó bác ngán tận cổ mà ko bỏ được ấy chứ Nói chuyện hợp chưa chắc lúc lấy nhau đã sống hợp đâu, còn nhiều yếu tố khác nữa, đ/c bình tĩnh đánh giá cho kỹ vào
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, cái bác Lê nin này làm mất hứng quá.
    Lúc sáng vào phải cái pic "tự truyện ... đằng sau lớp vải". Đang choáng hết cả người vì bọn con trai bây giờ sao mà ... rùng rợn trần trụi quá.
    May quá còn thấy cái anh Đừng sợ này
    Nick của anh thế này hoá ra cũng vẫn sợ à ? Cứ tiến đi, nếu không yêu được chị ấy thì yêu em chị ấy. Đằng nào cũng chả có gì để mất cơ mà. Bây giờ mà lui binh có khi hối cả đời ấy chứ, vì cá sổng là cá to mà
  4. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Phải. Nàng quyến rũ lung linh. Duyên dáng cuốn hút....nam châm hén? Nhưng nàng nào phải của ta?
    Chiến đấu đê, sang năm nàgn mới thuộc về nó mà.
  5. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    mới nghe người ta đám hỏi mà đã nao núng??? thử ktra lại lòng mình xem, 2 người có thật sự xxx nhau kô! nếu có thì tiến tới , sợ đêk j ai!!!
  6. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    [:Đ] Bác bình tĩnh lại đi. Gái xinh, thông minh mới hiếm. Chứ gái thông minh không xinh, gái xinh mà không thông minh thì thiếu gì hả bác.
  7. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    thông minh cũng có dăm bẩy loại.
    Có một quy luận chung: cái gì không ăn được, không làm được thì người ta mới quý mới yêu. Cái gì đến dễ dàng quá, đơn giản quá, mặc dù rất cần thiết, rất quan trọng nhưng người ta vẫn thường không coi trọng. Có thể bình thường, bạn vẫn được các cô gái săn đón, theo đuổi... bây giờ, đứng trước một người con gái sắp lấy chồng, bạn lại bị ấn tượng bởi cách nói truyện của cô ấy thì nghiễm cảm cúm mất rồi.
    Người con gái thông minh kiểu xã hội thì hay ấn tượng người khác bởi lối nói truyện tự tin. Giải thích các định nghĩa rất khúc chiết và có vẻ rất logic. Hay đưa ra các nhận xét, các kết luận gây bất ngờ với những người xung quanh. Những người này cũng là người có vốn sống rất cao. Thường là người nhạy cảm- chỉ ở những người nhạy cảm mới hay có trí thông minh xã hội cao. Không biết cảm nhận của mình có giống với bạn không ?
    Gặp những cô gái như thế này công nhận cũng hiếm - từ trước đến giờ mình cũng mới chỉ gặp có mỗi một người.

    Được trai_tim_bi_danh_cap sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 07/02/2007
  8. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Cái này không chắc là yêu đc, cái này tớ cũng dám khẳng định là cảm nắng thuộc vào dạng khá nặng mà càng lúc càng say thôi, cái này để chữa đc cũng mất khá thời gian, cô gái đó là 1 người khá hoàn chỉnh, chu toàn, cô ta lại là 1 người thuỷ chung và có chính kiến rõ ràng, cô ta đã nói ngay từ đầu là có chồng sắp cưới và trong tất cả các lần gặp mặt nói chuyện cô ta đều muốn bạn không đề cập tới vấn đề đó , tớ nghĩ thế là cô ấy rất tốt, chứ nếu gặp người khác đong lại bạn còn khổ nữa mà, theo tớ bạn không nên cưa làm ji cả, hãy là 1 người bạn của cô ý, và cô ý cũng muốn vậy mà, nếu như bạn cứ cố gắng theo đuổi 1 cái đích quá xa thế bạn sẽ tốn công vô tích, mà rồi có thể bạn sẽ lại mất cô ý mãi mãi đấy
    hay nghĩ cho kỹ vào hãy thử coi nó là 1 lần cảm nắng đi, tất cả rồi sẽ qua mà...!
  9. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Người không vì mình, trời tru đất diệt.
    Nếu bạn nghĩ "thôi để gia đình người ta êm ấm", cứ nghe lời khuyên đạo đức đó thì chán, không biết là quân tử hay ngu xuẩn nhỉ.
    Theo tui thì cứ tận hết khả năng mà tán. Còn nước còn tác, hết nước thì tác sình. Dẫu mai thất bại thì bạn cũng chả mất gì ngoài chút tiền và chút thời gian.
    Còn tán như thế nào thì tui nghĩ bạn tán gái khác thế nào thì tán gái này cũng vậy thôi.
    P/s: kinh nghiệm lấy từ ... ttvn
  10. gau_con_lon_ton_hn

    gau_con_lon_ton_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    Nhầm

Chia sẻ trang này