1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhầm vợ người ta. Bây giờ có nên tiếp tục không nhỉ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dung_so_ai_ca, 06/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dung_so_ai_ca

    dung_so_ai_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ bảy mình đến nhà cô ấy chơi. Mình đến đột xuất, không xin phép cô ấy trước.
    Cô ấy có hai cậu em trai rất dễ thương, ngoan, thông minh y như chị. Thực sự nhìn 3 chị em cô ấy ríu rít với nhau, lòng mình dâng lên một cảm xúc rất lạ, vừa trìu mến vừa khao khát được hoà nhập vào, được trở thành người trong gia đình để cũng có thể ngồi tán dóc hồn nhiên như thế. Cảm giác "lòng thật bình yên mà sao buồn thế".
    Hai cậu em nói chuyện với mình cũng rất hợp. Ba mẹ cô ấy có lẽ thấy mình chân thành quá nên đâm ra không nghi ngờ. Mình nói chuyện về tết nhất, bánh trái cũng thành thạo, nên cuối cùng lại được mời 28 tết đến nhà gói bánh chưng cơ chứ
    Có vẻ cuối cùng hy vọng cũng đang mỉm cưòi thì phải
    Mình sẽ tiếp tục tường thuật. Các bạn tư vấn hỗ trợ mình nhé
  2. shabu

    shabu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, không biết lang thang thế nào mà lọt vào đây . Mấy đứa em mà biết được, thể nào nó cũng rầy cho xem. Nhưng chú DSAC muốn được tư vấn thì Sha tôi xin nói thế này. Vì chú đã có nói "cô ấy... đã làm đám hỏi đợi sang năm là cưới thôi" nên Sha tôi khuyên chú nên rút lui liền. Em nó đã có chỗ bỏ mâm trầu, nhận quà lễ hỏi của người ta, thì xem như em nó đã có chồng - là ván đã đóng thuyền, là gạo đã thành cơm. Chú cưa có đổ thì tội cho em và gia đình của em sẽ bẻ mặt với chàng rể "hụt", sui gia, bà con chòm xóm gần xa...
    Ba mẹ cô em này sao mà sơ ý thế, mời chú đến nhà gói bánh chưng là.. mời quạ vào nhà ăn chuối rồi con gì! Có ai ở gần nhà cô em này, thông báo giùm cái.
    -Sha
  3. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Critical_section nói đúng lắm, cô gái đúng là rất nhân hậu, mà người nhân hậu thì ko bao giờ muốn làm đau lòng người khác bởi họ rất nhạy cảm trước nổi đau của người xung quanh và bản thân họ cũng cảm thấy được nổi đau ấy như chính của bản thân mình. Thế nên giả sử cô ấy ko yêu người chồng sắp cưới của mình bằng yêu bạn nhưng chắc chắn cô ta ko bao giờ bỏ rơi người đàn ông kia bởi cô ta sống vì tình nghĩa nhiều hơn là TY, sống vì người khác nhiều hơn là vì bản thân. Thậm chí một lúc nào đó người đàn ông kia khiến cô ta thất vọng về cs, có thể cô ta sẽ chán nản, nhưng vì tấm lòng nhân hậu mà cô ta có thì cô ta sẽ ko bao giờ bỏ rơi anh kia, cô ta sẽ luôn tạo thêm cơ hội để giúp anh kia thay đổi, chỉ khi anh kia phản bội cô ấy, anh kia bạc tình bạc nghĩa với cô ấy thì cô ấy mới có thể chấm dứt mối quan hệ này...Đây là người con gái sống theo chân lý "Hãy để người ta phụ mình chứ mình ko bao giờ phụ người khác", "Chẳng thà người ta gây đau khổ cho mình chứ mình ko thể gây đau khổ cho bất cứ ai", " Chẳng thà mình nhận lấy nổi đau còn hơn chính mình gây ra nổi đau cho người khác"...
    Nếu yêu đúng những người có tấm lòng nhân hậu thì tốt hơn hết hãy biết nghĩ cho họ, hãy hiểu họ và ở bên họ như những người bạn tốt khi họ đã có lời thề với người khác rồi ( Những người này thường coi trọng lời hứa của mình lắm. Lý trí điều khiển được tình cảm của họ vì họ rất nhân hậu mà)
    Nếu cô ấy bỏ rơi anh kia để theo bạn thì cô ấy ko phải là cô gái nhân hậu như bạn miêu tả đâu
    Họ sẽ đau khổ nhiều nếu chính họ là người gây ra nổi đau cho người khác
  4. dung_so_ai_ca

    dung_so_ai_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Mình thực sự ý thức rất rõ những điều mọi người nói
    Nhưng tình cảm của mình nó vượt ngoài tầm kiểm soát của mình rồi
    Đến nhà cô ấy, nhìn cô ấy trong bộ đồ mặc nhà mộc mạc, bình dị, tóc hơi rối, cười nói hồn nhiên, thật là khó diễn tả cảm giác của mình lúc ấy.
    Mình đã mơ đến một mái nhà và những đứa trẻ, y như lời một bài hát gì đấy.
    Bệnh mình chắc hết thuốc chữa rồi. Vậy mà không phải tình yêu thì thế nào mới là tình yêu đây.
    Đang khấp khởi hy vọng, đọc bài của các bạn, lại rơi tõm vào tâm trạng hoài nghi và dằn vặt
  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Ôi, thế ra mình cũng..., mình cứ tưởng thế là lễ phép, hoá ra lại là cú đúp thế này!
    Lúc mới đầu thì mình định khuyên bạn là không nên tiếp tục, vì mình nghĩ là chị ấy đã ăn hỏi thì là yêu sâu sắc và đủ độ chín (trừ trường hợp gia đình ép gả nhé, còn ở đây là tình yêu tự nguyện)nên nếu bạn cứ yêu thì khó xử cho chị ấy, bạn không yêu có khi còn là bạn chát hay trò chuyện được, còn cứ yêu mà không được thì dễ mất tình bạn lắm. Mà tình yêu đấy, mình thấy nó bế tắc và mình sợ là kết cục bạn sẽ rất đau khổ và chị ấy cũng không sung sướng gì. Thế nên mình định khuyên bạn cố không yêu chị ấy nữa.

    Nhưng sau đấy, đọc bài của mấy bạn ở đây, mới thấy là ăn hỏi rồi có vẻ cũng chưa là gì, kiểu chưa nổi còi hết hiệp thì ta còn chiến đấu, rằng rất có thể người yêu của cô ấy cũng chưa hoàn hảo, rằng bạn đang là phương án dự phòng của cô ấy, nên rất có thể là đến phút quyết định thì bạn sẽ được thay vào sân và sẽ làm nên điều thần kỳ đấy. Nên nếu mình khuyên bạn như lúc đầu thì cuối cùng hoá ra lại không hiểu ý chị ấy, lại làm mất cơ hội của bạn. Nhất là hôm trước mình vừa đọc một topic về một người sắp cưới mà cũng đang suy nghĩ là yêu người khác nên mình thấy là mình đúng là sai lầm. Nhưng nếu mình mà khuyên bạn cứ tiếp tục tiến công thì quả là tội lỗi, tội lỗi(với chồng tương lai của chị ấy). Nên mình sẽ không khuyên bạn gì cả.
    Nhưng mà mình hỏi nhé, nếu cô ấy mà ăn hỏi rồi bỏ người đấy mà đến với bạn, bạn nghĩ về cô ấy thế nào?
  6. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Nhức buốt không ngờ
  7. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Ở Việt Nam mình, cưới xin bây giờ ko phải là ép uổng nữa !!!
    Định trăm năm với nhau thì mới tiến hành ăn hỏi...
    Kể ra có người yêu rồi thì cũng đã nên chung tình chứ, đây lại còn sắp cưới mà vẫn .... nói thật là KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC.
    Trước có ông làm cùng, hồi đang yêu cái-bà-bây-giờ-là-vợ, lão ấy cũng điên tiết lên, định cắt đứt vì 1 lần đến chơi gặp 1 anh cũng đến tán nhăng tán cuội, thế mà người yêu mình ( nhận lời rồi nhé ) cứ tán thưởng, lại ko giới thiệu lão ý là bạn trai thân .. Ngồi nghe thằng khác tán người yêu mình ( vì ko biết ngồi cùng người yêu nàng ) mà ko nổi khùng ngay thì lão ấy cũng tài nhịn !!! Cũng chỉ biết cáu người yêu mình thôi nhỉ !!
  8. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Tạm thời thuốc chưa có hiệu lực !!!
    Người con gái đẹp nết và/hoặc đẹp người thì ai mà chẳng thích, chẳng yêu... nhưng như bạn thì nó nghiêng sang khía cạnh tán thưởng nhỏ mọn, muốn bông hoa chỉ thuộc về mình thôi, tâm lý chiếm hữu làm của riêng nó khiến bạn thấy khó chịu ...
    Người ta có câu "trâu chậm uống nước đục" phải chấp nhận thôi, phần thưởng nó đã dành cho người nhanh chân và tinh mắt hơn rồi !!!
    Đôi khi được chiêm ngưỡng đã là 1 phần thưởng rồi !!!
  9. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Việc đưa 2 tay cho người lớn tuổi thì đúng là lễ phép. Thế nhưng mà hành động cho tiền bà cụ ăn xin bằng 2 tay nó thể hiện thiện tâm thật sự, tức là chị gái kia có suy nghĩ tôn trọng, cũng như là cảm xúc của cụ bà.
    Còn bác kia em nghĩ đang đặt chuyện hay sao ấy.
  10. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Em đọc dạo dạo qua mấy bài của bác,nhớ lại một thời.
    Hôm đấy đi ăn ăn dỗ nhà cậu ,tự nhiên gặp cô bé không biết ở đâu ra bưng đồ ăn ra rồi hàng loạt việc khác.Điều để ý ở đây là trông cô ấy làm có cái gì đó rất thành thục và đảm đang mà mình chưa thấy được ở người con gái nào cho dù không xinh mà còn thấy hơi khó nhìn là khác.Cứ thế mình im lìm theo dõi để ý thôi,sau đó mình được biết nhiều hơn về cô ấy cách đối đáp cư xử với người lớn rất nhã nhặn và nhiều cái khác nữa.Mình có hỏi qua mấy người già để hỏi lại cách nhìn người của mình và họ đều công nhận.Nhưng cô ấy lại trong họ nhà mình nên ko làm gì được.
    Ra Tết cũng cưới nhưng cuới phải cái thằng không xứng tầm và mình biết cô ấy không thoả mãn với tình yêu của mình.
    Còn việc của bác,thì em cũng khuyên là cứ nhẩy vô.Mà lạ thật ba mẹ cô ấy còn mời bác 28 Tết này đến nhà,vậy thì bác phải khéo léo tìm hiểu mối quan hệ em ấy với thằng kia xem thế nào.Em có cảm giác nghi nghi lắm ,có vẻ như mối quan hệ đó chưa thật sự trọn vẹn đầy đặn như thế bác cứ nhào vô thôi nhưng điều này vẫn phụ thuộc trình độ của bác tìm hiểu cũng như moi móc thông tin.
    Được a_li_bo_bo sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 12/02/2007

Chia sẻ trang này