1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhầm vợ người ta. Bây giờ có nên tiếp tục không nhỉ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dung_so_ai_ca, 06/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Em cũng nghĩ là ở đây phải có sự thông cảm, tôn trọng với một người ăn mày. Và sự thông cảm mà thể hiện ra là đưa hai tay cho cụ thì em nghĩ trong đấy còn có cả sự lễ phép nữa. Chứ giả sử, bây giờ chị gặp một ăn mày, mà là trẻ con, mà chị tôn trọng, thì chị sẽ làm thế nào?
    Em nghĩ là tôn trọng người ăn mày không phải là thương hại họ, vì trong khi tình thương thì nâng người ta lên, lòng thương hại chỉ hạ thấp người bị thương hại thôi. Vì thế, khi yêu thương và thông cảm với một người ăn mày, thì là đối xử với họ như những người bình thường có một nghề nghiệp bình thường với đúng vai vế về tuổi tác của họ trong xã hội.
    Vì thế, với cụ bà ăn mày thì em đối xử như ông bà em, em sẽ đưa tiền bằng cả hai tay. Nhưng với một cậu bé ăn mày thì em đối xử như em em, em sẽ thể hiện sự tôn trọng bằng cách em vuốt tiền cho cẩn thận trước khi cho, và em đối xử với em bé đấy như một em bé binh thường, không tỏ ra thương hại hay kênh kiệu, chị có nghĩ là nên như thế không(cũng có lần em đưa tiền bằng hai tay cho một em bé nhưng đấy là hồi lâu lắm rồi, và lúc đấy em còn bé, và cái em ăn mày đấy cũng rất bé, nên em cảm thấy em ấy như bạn em)?
    Còn câu nói của em ở post trước thì hoàn toàn không phải là phủ định ý của chị đâu. Chỉ là em đang nói đùa, và em thêm vào một ý thôi, em đang tự khen em mà (xin lỗi vì em cơ hội quá, phát biểu ý kiến cũng phải cố chen một tý đánh bóng bản thân vào, đấy là ảnh hưởng của việc trên tivi bây giờ kể cả thời sự cũng có quảng cáo đấy ) nên nếu mà có thêm ý nhân hậu thì càng tốt chứ sao, thế nên em mới bảo là cú đúp mà!
  2. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Bạn Gwen ơi, bạn không cần viết dài thế đâu. Bạn đọc lại tớ viết nhé. Tớ đâu có bảo "dùng 2 tay đưa tiền cho bà cụ là không lễ phép" đâu. Tớ cũng không có nói "chị ấy đưa 2 tay cho bà lão là thương hại" hoặc "dùng 2 tay đưa cho bà lão tức là không thương hại" đâu. "Nhân hậu" với "lễ phép" không phải là 2 từ trái nghĩa. Người ta vừa có thể nhân hậu, vừa có thể lễ phép mà. Ý tớ ở trên chỉ muốn nói là "hành động của chị ấy không chỉ thể hiện rằng chị ấy lễ phép không thôi mà còn là nhân hậu nữa". Không phải ai cầm tiền cho người ăn xin thì cũng được tớ xem là nhân hậu đâu.
    Tớ chúc bạn Gwen vui. Mà tớ thấy bạn cũng tốt lắm đấy, ít ra là qua bài viết của bạn.
  3. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Tìm hiểu kỹ hơn đê. Đây đã biết 1chuyện có 1 em thằng bạnmình cưa, nói chuyện hiền khô, lễ phép. Nhưng thằng kia đến chơi nhà em tình cờ quen biết 1 thằng ở ngay cạnh nhà em ấy, thấy bảo thỉnh thoảng cũng cãi chửi nhau với hàng xóm ghê phết . Con gái bây giờ giả nai khiếp lắm, ko tinh ý thì ko nhận biết được đâu
  4. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Vâng, thế nên tớ mới gọi thế là cú đúp.

    Mà chung qui nói đi nói lại thì cũng chỉ là ấy với tớ hiểu lầm nhau nhỉ . Cám ơn lời khen của ấy nhé, tớ nghĩ ấy cũng như thế vì ấy cũng hiểu và trân trọng hành động nhân hậu đó của chị ấy!

    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 00:40 ngày 13/02/2007
  5. anhtumlm

    anhtumlm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    6.848
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng có bí quyết gì đâu.
    Chỉ có mỗi tấm lòng chân thành thôi.
    Mà nói gì thì nói nàng cũng thích mình thì mới có cơ hội chứ ko cũng chẳng đến lượt.
    Đại khái mình cũng hơn tình địch 1 số thứ cần hơn. thế là nàng khăn gói ra đi...
  6. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì hãy chiến đấu khi có thể. Dẫu sao cũng nên thử mọi khả năng trước khi vẫy cờ trắng, đừng để sau này lại hối tiếc. Nhưng dù thế nào thì vẫn phải đảm bảo được là mình & cô ấy sau này vẫn có thể là bạn. Nghĩ cho mình & nghĩ cả cho cô ấy nữa.
  7. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Em bó tay với vợ bác rồi.
    Em cứ nghĩ thích 1 người thì dễ, yêu người ta thì cực kỳ khó, mà từ yêu để quyết định cưới là việc cực kỳ khó khăn. Đã quyết định cưới 1 người tức là xác định rằng mình muốn ăn đời ở kiếp với người đó, muốn có con cái với họ, và thấy ở họ tất cả những cái mà mình cần(nếu vẫn không cảm thấy hài lòng với họ thì cưới làm cái gì?).
    Thôi mệt quá. Bác chủ topic muốn làm gì thì làm, có làm có chịu, phá đám không đựơc người ta thì đừng có khóc lóc ăn vạ là đựơc.
  8. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Ô, đang iu nhầm vợ người ta lại xiên ra cái gì thế này? Khiếp thật. Lạc đề trầm trọng!
  9. dung_so_ai_ca

    dung_so_ai_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ba mẹ cô em này sao mà sơ ý thế, mời chú đến nhà gói bánh chưng là.. mời quạ vào nhà ăn chuối rồi con gì! Có ai ở gần nhà cô em này, thông báo giùm cái.
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    @ Shabu : Bác ơi, mời em là vì lúc ấy em đang đóng vai bồ câu, chứ nếu thấy dưới lốt bồ câu là lông quạ thì chắc tống cổ em thẳng thừng từ ngoài ngõ.
    Mình quyết 28 tết đến nhà cô ấy gói bánh chưng đấy. Vì 2 lý do sau :
    1. Mình sẽ biết mặt chồng chưa cưói của cô ấy. Từ đó mới quyết được sách lược và chiến lược. Nhân tiện ghi thêm điểm với gia đình và cả cô ấy nữa. Vì về khoản này thì mình thạo lắm, chắc chắn sẽ át vía tên tình địch kia.
    2. Chiều qua đọc bài tư vấn của các bạn gái, nhụt chí anh hùng quá. Bèn rủ một cô bạn xinh đi chơi, chạy vòng vòng Sài gòn chụp hình. Sai lầm tai hại, vì chỉ được nửa tiếng là ngán đến tận mang tai lỗ mũi. Cô này nói chuyện cứ trôi tuột đi, như nước chảy trên sỏi ấy, chả đọng lại cái gì. Nên càng nhớ em, chuyện gì nói với em cũng thú vị.
    Cảm ơn bạn Sulick : Đúng là dù làm gì đi chăng nữa, mình vẫn không có quyền làm cho cô ấy tổn thương. Mình sẽ luôn tâm niệm điều này những khi say máu chiến quá.
    Cám ơn các bạn gái đã góp ý, các bạn thực sự là dễ thương quá.
  10. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng ấy : Nếu quan điểm của em như thế thì rất rất khó lấy chồng đấy em ạ Nếu không muốn nói là ko thể

Chia sẻ trang này