1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhầm vợ người ta. Bây giờ có nên tiếp tục không nhỉ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dung_so_ai_ca, 06/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ vì đau nhức mà từ bỏ không?
    Tìm đến TY vì những cảm giác dễ chịu, thanh thản, nếu mệt mỏi quá có cần từ bỏ không?
    Dẫu biết là khó.
    Fr: Nỗi niềm của con tim bị đánh cắp.
  2. bhony99

    bhony99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề người ta có yêu lại mình hay ko chứ. Còn nếu mà con tim mách bảo mình cứ phải yêu thì đành chiều thôi chứ biết làm thế nào?
  3. Bibo14

    Bibo14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    2
    Cố gắng làm sao đừng để đang đi đường người ta nhìn thấy mình lại hét toáng lên " A ! Thằng khốn nạn " . Vì vậy nên thôi ngay bạn ạh .
  4. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Phải rùi, nhức buốt chứ hok phải là khổ sở, hay đau khổ.
  5. ngdhoai

    ngdhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Ê! Xông lên đi chứ! Đánh thành không địch thì đánh làm gì? Tình yêu không có sự nhường nhịn đâu. Nếu như chỉ một mình bạn yêu cô ấy thì về bật bài hát "Chuyện ba người" lên nghe nhé & làm đúng như thế. Còn nếu cô ấy cũng yêu bạn thì nếu bạn tỏ ra cao thượng thì cũng chỉ là anh hùng rơm thôi, sau này 4 người sẽ khổ. Tôi biết một chuyện trả lễ lại ở CQ tôi để lấy người khác & rất hạnh phúc. Bố mẹ cô dâu còn từ mặt 2 vợ chồng, đám cưới như đám tang vì 2 nhà thông gia hụt chơi thân với nhau bao nhiêu năm. Sau 4 năm thì bố mẹ vợ lại hối, quý thằng rể nhặt được như vàng.

Chia sẻ trang này