1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhầm ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi leave_your_worry_aside, 13/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leave_your_worry_aside

    leave_your_worry_aside Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhầm ?

    Mọi người ơi, đã bao giờ mọi người cảm thấy mình đã yêu nhầm người chưa ? Đã bao giờ cảm thấy thất vọng vì người mình đã từng thích, người mà mình đã từng nghĩ là rất tốt, đã từng nghĩ là tình cảm ấy rất bền vững, thế rồi mình có lỗi, rồi hai người tách nhau ra, rồi một thời gian sau đến bây giờ thấy người ta đã có người mới và cũng có nhiều thứ thay đổi quá nhanh, mà cảm thấy người ta không còn tốt đẹp như trước nữa ( không phải vì là người ta không thích mình nữa mà nói thế đâu, đấy là sự thực). Buồn quá, cảm thấy mất đi niềm tin, cả bạn bè nữa, cảm thấy thất vọng vì nhiều người không như mình nghĩ và hy vọng.
  2. Yen_xinh

    Yen_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    yêu thì làm gì có chuyện nhầm hay ko nhầm? Đã yêu rồi thì đừng hối hận. Hãy coi nó là một kỉ niệm đi
  3. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Nếu thế thì thất vọng và buồn làm j, lần sau đừng quá hi vọng để đến lúc thất vọng thì lại đau lòng`, cứ coi như là nhầm đi. Tuổi trẻ ai mà chẳng nhầm lẫn ít nhất vài lần trong ít nhất vài chuyện. Quên đi em
  4. keyoflove

    keyoflove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    ko có yêu nhầm mà chỉ có NÓI LỜI YÊU với nhầm người thôi
    Ko có ai toàn vẹn cả, chỉ là khi bạn thích 1 ai đó bạn chỉ nhìn thấy mặt tốt của người đó, đến khi qua cơn bão tình thì sự thật hoang tàn hiện ra trước mắt thấy thất vọng. Còn khi yêu thì người ta có thể nhìn thấy cả điểm tốt và điểm ko tốt ở người kia nhưng vẫn chấp nhận, vì yêu là yêu tất cả con người mà.
    Băn khoăn làm gì, chả phải yêu đâu mà nhầm với lẫn.
  5. chuathatlong

    chuathatlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đừng vội trách người ta khi còn chưa hiểu tại sao lại thế. Khi mọi thứ chưa rõ ràng, cũng chưa biết chắc chắn người ta nghĩ gì và tại sao làm như thế. Có ích kỷ quá không khi có những suy nghĩ này? Chỉ vì những biểu hiện bên ngoài...?!!
  6. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhầm yêu lại , lại yêu nhầm . Yêu lại , lại yêu nhầm tiếp .
    Tôi nhầm khoảng chục lần như thế rồi . Nhưng chưa bao giờ thấy tuyệt vọng gì gì cả !!!!!
    Hi vọng lần tới sẽ yêu đúng , hehhe !!!
  7. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Yêu lầm, là chuyện bthường có như vậy mới khôn ra đc, tớ cũng nhầm mất 1 lần rồi đấy
  8. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Không có em cảm thấy đời trống vắng,
    Có em rồi đời cay đắng nhiều hơn
    Sao đổi ngôi làm bầu trời u ám
    Em đổi lòng làm tan nát đời anh ..​
  9. tronghuu

    tronghuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Thấy đồng cảm với bạn bạn Keyflove qua!!!
  10. vua_tro_choi

    vua_tro_choi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cái này là bình thường thôi. thất vọng làm gì cho mệt người . Bạn làm sao mà khám phá hết được tính cách của nguời khác được trừ khi người đó là bố mẹ bạn( Con bạn đẻ ra cũng chưa chắc hiểu được hết tính cách của chúng )

Chia sẻ trang này